TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH
GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT
—–
- TIẾN TRÌNH THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI
Thượng Hội đồng được cử hành từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2023 qua ba giai đoạn:
- Giai đoạn I : Cấp Hội Thánh địa phương từ ngày 17/10/2021 đến ngày 15/8/2022. Đây là giai đoạn các giáo phận thỉnh ý mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận.
- Giai đoạn II : Cấp châu lục từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2023. Đây là giai đoạn các châu lục thảo luận dựa trên tài liệu làm việc và thực trạng của mỗi châu lục.
- Giai đoạn III : Cấp hoàn vũ từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023. Thượng Hội đồng Giám mục XVI được tổ chức như thường lệ tại Rôma vào tháng 10/2023.
- TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH TẠI GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT
- SỐNG TINH THẦN HIỆP HÀNH TRONG GIÁO PHẬN
Mục đích của giai đoạn giáo phận là nhằm cống hiến cho nhiều người, càng nhiều càng tốt, một kinh nghiệm hiệp hành thực sự trong việc lắng nghe nhau và cùng tiến về phía trước theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Vì thế, Hội Thánh mời gọi mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận sống tinh thần :
- Hiệp thông : Thiên Chúa quy tụ chúng ta thành một Dân mới trong đó mỗi người có sự khác biệt nhưng hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin. Cội nguồn sâu xa nhất về sự hiệp thông của chúng ta phát xuất từ sự hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi.
- Tham gia : Mọi thành phần Dân Chúa được kêu gọi cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, phân tích, đối thoại, phân định và góp ý cho việc đưa ra các quyết định mục vụ phù hợp hết sức có thể với ý muốn của Thiên Chúa. Để được như thế, cần phải nỗ lực vận động để có nhiều người tham gia, và tham gia cách tích cực. Do đó, giai đoạn giáo phận nên bắt đầu bằng việc tìm ra những cách vận động hiệu quả để đạt được sự tham gia rộng rãi nhất có thể.
- Sứ mạng : Hội Thánh hiện hữu không cho chính mình nhưng để loan báo Tin Mừng. Sứ mạng của chúng ta là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa toàn thể gia đình nhân loại. Hiệp hành là con đường qua đó Hội thánh có thể hoàn thành cách hiệu quả hơn sứ mạng loan báo Tin Mừng cho thế giới.
- Lắng nghe : Trọng tâm của kinh nghiệm hiệp hành là lắng nghe Chúa qua việc lắng nghe nhau, nhờ được Lời Chúa soi dẫn. Chúng ta lắng nghe nhau để nghe rõ hơn tiếng Chúa Thánh Thần đang nói trong thế giới hôm nay. Các buổi họp trở thành một trải nghiệm cùng đi với nhau, một trải nghiệm thực sự mang tính hiệp hành.
- Phân định : Các phản hồi nhận được xuyên suốt quá trình lắng nghe nên được thu thập và viết thành một bản “tổng hợp”. Mục đích của những tổng hợp này là một hành động phân định để lựa chọn và viết ra những gì sẽ đóng góp cho giai đoạn tiếp theo của Tiến trình Thượng Hội đồng. Những phản hồi nhận được từ các cuộc họp địa phương này sẽ được biên soạn thành một bản tổng hợp cấp Giáo phận.
- NHỮNG THÁI ĐỘ CẦN CÓ KHI THAM GIA TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH
Để tham gia xây dựng Hội Thánh hiệp hành, chúng ta cần có những thái độ sau:
- Dành thời gian cần thiết cho việc chia sẻ : Chúng ta được mời gọi can đảm nói sự thật và nói với tinh thần bác ái, xây dựng. Tránh thái độ chỉ trích, gây hiểu lầm chia rẽ. Chia sẻ với ý thức trách nhiệm là chi thể của Nhiệm thể Đức Kitô.
- Khiêm tốn lắng nghe : Lắng nghe mọi người và mỗi người, không loại trừ ai, với khối óc và con tim rộng mở, không thành kiến. Chúng ta là dấu chỉ của Hội thánh khi biết lắng nghe. Lắng nghe cho chúng ta cơ hội mở lòng ra để không bằng lòng với những giải pháp đã có hay những quyết định rập theo công thức.
- Sẵn sàng hoán cải và thay đổi : Chúng ta được kêu gọi từ bỏ những thái độ tự mãn và an phận. Loại bỏ các thành kiến và khuôn mẫu có sẵn, dẫn đến u mê và chia rẽ. Tránh sự kỳ thị, phân biệt và những chiêu bài ý thức hệ.
- Đối thoại đưa chúng ta đến đổi mới : Chúng ta phải sẵn sàng thay đổi ý kiến dựa trên những gì chúng ta nghe được từ người khác. Với tinh thần cởi mở, chúng ta có thể học hỏi từ người khác. Nhờ tiếp thu những quan điểm mới mẻ, chúng ta phát triển những cách tiếp cận mới, với tính sáng tạo và ít nhiều táo bạo.
- Phân định : Phận định phải dựa trên niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong thế giới và chúng ta được kêu gọi để lắng nghe điều Thần Khí khơi gợi nơi chúng ta.
- Nâng cao niềm hy vọng : Thượng hội đồng là thời gian để ước mơ và “dành thời gian sống tương lai”. Chúng ta được kêu gọi trở nên ngọn hải đăng của niềm hy vọng, chứ không phải là người báo trước họa diệt vong.
- Tránh tinh thần giáo sĩ trị : Luôn ý thức Hội thánh là Thân thể Chúa Kitô, được ban nhiều loại đặc sủng khác nhau, trong đó, mỗi chi thể có một vai trò và ơn gọi duy nhất nhằm phục vụ cho sự đổi mới và xây dựng toàn thể Hội thánh. Quyền bính chỉ là để phục vụ. Mọi người lắng nghe nhau vì tình yêu, trong tinh thần hiệp thông và sứ vụ chung.
- Tránh dừng lại ở lý thuyết : Chúng ta phải tránh nguy cơ cho rằng ý tưởng thì quan trọng hơn thực tại đời sống đức tin của những người đang sống niềm tin đó cách cụ thể. Tiến trình hiệp hành không phải là chủ đề suy tư mà một thái độ sống của Giáo Hội, cần phải thực hành và thực tập.
- TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH TẠI GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT
- NHÂN SỰ/BAN LINH HOẠT VIÊN
- Cấp Giáo phận
- Đức Cha Đaminh : Giám mục giáo phận
- Cha Giuse Nguyễn Minh Cường : Linh hoạt viên giáo phận
- Cha G. Bosco Hoàng Văn Chính : Tổng Đại Diện
- Cha Phaolô Lê Đức Huân : Đại diện GM đặc trách người dân tộc
- Cha Phaolô Phạm Công Phương : Quản hạt Đà Lạt
- Cha Giuse Nguyễn Văn Bảo : Quản hạt Đức Trọng
- Cha Vinh Sơn Đỗ Quang Dung : Quản hạt Đơn Dương
- Cha Bat. Nguyễn Văn Gioan : Quản hạt Đạ Tông
- Cha Đaminh Trần Thả : Quản hạt Di Linh
- Cha Giuse Nguyễn Văn Khấn : Quản hạt Bảo Lộc
- Cha Phalô Vũ Đức Vượng : Quản Hạt Madaguôi
- Đại Chủng Viện Minh Hòa (cha Gioan Bình và cha Phaolô Khánh)
- Bề trên + 1 đại diện Hội dòng MTG Đà Lạt
- Bề trên + 1 đại diện Hội dòng Chứng Nhân Đức Tin
- Bề trên + 1 đại diện Nam Tu hội Tận Hiến
- Bề trên + 1 đại diện Nữ Tu hội Tận Hiến
- Bề trên + 1 đại diện Hiệp hội Gia Đình Chứng Nhân Chúa Kitô
- Bề trên + 1 đại diện Hiệp hội Nữ Tỳ Chúa Thánh Thần
- Ông Giuse Trần Văn Dũng : Chủ tịch Hội đồng giáo xứ cấp giáo phận
- Ông Antôn Nguyễn Ngọc Khánh : Thư ký HĐGX cấp giáo phận
- Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Sỹ : Chủ tịch HĐGX Chính Tòa
- Bà Têrêsa Trần Thị Kim Dung : Thủ quỹ HĐGX Bảo Lộc
- Bà Maria Vũ Thiên Kim : Giáo xứ Lạc Viên
- Cấp Giáo hạt
- Cha quản hạt
- Đại diện linh mục giáo hạt (số lượng tùy cha quản hạt)
- Đại diện tu sĩ nam nữ giáo hạt (số lượng tùy cha quản hạt)
- Giáo dân :
– Hội đồng giáo xứ cấp giáo hạt
– Đại diện các ban đặc trách giáo hạt
- Cấp Giáo xứ/Giáo sở
- Cha quản xứ/quản nhiệm
- Cha phó/phụ tá
- Ban Thường vụ hội đồng giáo xứ/giáo sở
- Đại diện các ban đặc trách trong giáo xứ/giáo sở
- Đại diện các dòng tu trong giáo xứ/giáo sở
- Đại chủng viện, Hội dòng, Tu đoàn và Hiệp hội trực thuộc Giáo phận
- Đại Chủng Viện Minh Hòa
- Hội dòng MTG Đà Lạt
- Hội dòng Chứng Nhân Đức Tin
- Nam tu hội Tận Hiến
- Nữ tu hội Tận Hiến
- Hiệp hội Gia Đình Chứng Nhân Chúa Kitô
- Hiệp hội Nữ Tỳ Chúa Thánh Thần
- Ban Thư ký Hiệp hành Giáo Phận
- Cha Giuse Nguyễn Minh Cường : Linh hoạt viên giáo phận
- Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính : Tổng Đại Diện
- Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Sỹ : Chủ tịch HĐGX Chính Tòa
- Sơ Maria Đặng Thị Ngọc Thê : Hội dòng MTG Đà Lạt
- THỜI GIAN THỈNH Ý
- Giáo xứ/giáo sở : Từ 15/02/2022 đến 31/5/2022
- Đại Chủng viện, các Dòng tu : Từ 15/02/2022 đến 30/6/2022
- Linh mục Giáo phận : Các buổi tĩnh tâm giáo hạt (kết thúc vào ngày 30/5/2022) và thường huấn giáo phận (kết thúc vào ngày 30/6/2022)
- Giáo hạt : Từ 01/6/2022 đến 10/7/2022
- Giáo phận : Lúc 9g00, ngày 08/8/2022
- TỔ CHỨC THỈNH Ý CẤP GIÁO XỨ/GIÁO SỞ
Cha xứ/quản nhiệm chủ động tổ chức việc học hỏi, gặp gỡ để thỉnh ý mọi thành phần trong giáo xứ/giáo sở của mình, có thể dựa theo những câu hỏi gợi ý. Trước đó, các ban ngành đoàn thể, các giới có thể có buổi thỉnh ý riêng.
- Thành phần tham dự : Đại diện các thành phần Dân Chúa trong giáo xứ/giáo sở được mời gọi tham dự (dòng tu, ban thường vụ hội đồng giáo xứ, các ban ngành, hội đoàn, gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi, người neo đơn, giới chức, người bị bỏ rơi, người khuyết tật, người bỏ đạo, người rối hôn phối…).
- Thời gian và địa điểm : Việc thỉnh ý được tổ chức tùy hoàn cảnh, mỗi giáo xứ/giáo sở có thể linh động : theo từng giáo họ, hoặc theo từng giới…).
- Hình thức tổ chức (gợi ý) :
- Khai mạc : Hát xin ơn Chúa Thánh Thần hoặc đọc Kinh cầu nguyện cho Thượng hội đồng (xem phụ lục A).
- Cha xứ/quản nhiệm (hoặc linh hoạt viên) giải thích ý nghĩa, nội dung và mục đích của cuộc gặp gỡ.
- Nêu lên từng câu hỏi để chia sẻ. Sau khi đọc câu hỏi, cộng đoàn tham dự im lặng ít phút để lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn, rồi mỗi người chia sẻ điều muốn nói.
- Kết thúc bằng việc cử hành Thánh lễ (hoặc lễ trước) hay nghi thức chúc lành.
- Những câu hỏi gợi ý : Xem phần câu hỏi ở phụ lục C.
- Kết quả thỉnh ý : Thư ký buổi thỉnh ý ghi lại và tổng hợp cách trung thực ý kiến tiêu cực và tích cực của các tham dự viên, sau đó tổng hợp bằng văn bản (dưới 10 trang A4) và gửi về cho Ban Hiệp hành Giáo hạt trước ngày: 31/5/2022
- TỔ CHỨC THỈNH Ý TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN, DÒNG TU, TU ĐOÀN, HIỆP HỘI
Quý Bề trên chủ động tổ chức việc học hỏi, gặp gỡ để thỉnh ý mọi thành viên trong cộng đoàn của mình. Có thể dựa theo những câu hỏi do Ban hiệp hành Tu Sĩ giáo phận Phú Cường biên soạn.
- Thành phần tham dự (gợi ý) :
- Đợt 1 : Các thành viên trong mỗi cộng đoàn, hoặc theo nhóm lớp, theo độ tuổi, theo năm khấn…(tùy hoàn cảnh).
- Đợt 2 : Ban Điều Hành, đại diện mỗi cộng đoàn, đại diện nhóm lớp, đại diện theo năm khấn…
- Thời gian và địa điểm : Tùy môi trường và bối cảnh của mỗi cộng đoàn.
- Hình thức tổ chức (gợi ý) :
- Khai mạc : Hát xin ơn Chúa Thánh Thần hoặc đọc Kinh cầu nguyện cho Thượng hội đồng (xem phụ lục A).
- Bề trên (hoặc linh hoạt viên) giải thích ý nghĩa, nội dung và mục đích của cuộc gặp gỡ.
- Nêu lên từng câu hỏi để chia sẻ. Sau khi đọc câu hỏi, cộng đoàn tham dự im lặng ít phút để lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn, rồi mỗi người chia sẻ điều muốn nói.
- Kết thúc bằng việc cử hành Thánh lễ (hoặc lễ trước) hay nghi thức chúc lành.
- Những câu hỏi gợi ý : Xem phần câu hỏi ở phụ lục B.
- Kết quả thỉnh ý : Thư ký buổi thỉnh ý ghi lại và tổng hợp cách trung thực ý kiến tiêu cực và tích cực của các tham dự viên, sau đó tổng hợp bằng văn bản (dưới 10 trang A4) và gửi về cho Văn phòng TGM Đà Lạt trước ngày: 30/6/2022
- TỔ CHỨC THỈNH Ý LINH MỤC GIÁO PHẬN
5.1 DỊP TĨNH TÂM THÁNG CỦA GIÁO HẠT (kết thúc vào 30/5/2022)
Cha quản hạt cùng Ban Hiệp Hành linh mục giáo hạt tổ chức một buổi học hỏi, gặp gỡ để thỉnh ý các linh mục giáo hạt dựa trên các chủ đề gợi ý.
- Thành phần tham dự : Các linh mục trong giáo hạt.
- Thời gian và địa điểm : Tuỳ hoàn cảnh mỗi giáo hạt.
- Hình thức tổ chức (gợi ý) :
- Khai mạc : Hát xin ơn Chúa Thánh Thần hoặc đọc Kinh cầu nguyện cho Thượng hội đồng (xem phụ lục A).
- Cha quản hạt (hoặc linh hoạt viên) giải thích ý nghĩa, nội dung và mục đích của cuộc gặp gỡ.
- Nêu lên từng câu hỏi/chủ đề để chia sẻ. Sau khi đọc câu hỏi, cộng đoàn tham dự im lặng ít phút để lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn, rồi mỗi người chia sẻ điều muốn nói.
- Kết thúc bằng giờ Chầu Thánh Thể hay nghi thức chúc lành.
- Những câu hỏi gợi ý :
Cha Quản hạt và Ban Hiệp hành linh mục giáo hạt dựa vào những câu hỏi gợi ý ở phụ lục B để soạn những câu hỏi tùy theo hoàn cảnh mỗi giáo hạt.
- Kết quả thỉnh ý : Thư ký buổi thỉnh ý ghi lại và tổng hợp trung thực ý kiến tiêu cực và tích cực của các tham dự viên, sau đó tổng hợp bằng văn bản (dưới 10 trang A4) và gửi về cho Văn phòng TGM trước ngày : 30/5/2022
5.2 THƯỜNG HUẤN GIÁO PHẬN (kết thúc vào 30/6/2022)
Đức Cha Giáo phận, Cha Tổng Đại Diện cùng Cha Linh hoạt viên giáo phận tổ chức một buổi học hỏi, gặp gỡ để thỉnh ý các linh mục giáo phận.
- Thành phần tham dự : Đức Cha Giáo phận và các linh mục giáo phận.
- Thời gian và địa điểm : Dịp thường huấn tại Tòa Giám mục
- Hình thức tổ chức (gợi ý) :
- Khai mạc : Hát xin ơn Chúa Thánh Thần hoặc đọc Kinh cầu nguyện cho Thượng hội đồng (xem phụ lục A).
- Cha Linh hoạt viên giáo phận giải thích ý nghĩa, nội dung và mục đích của cuộc gặp gỡ.
- Đức Cha Giáo phận chia sẻ về hiệp hành.
- Cha Linh hoạt viên giáo phận trình bày bản đúc kết thỉnh ý linh mục từ các Giáo hạt.
- Các linh mục có thể thêm ý kiến, đề nghị và nhận xét.
- Kết thúc bằng nghi thức chúc lành.
- Kết quả thỉnh ý : Thư ký buổi thỉnh ý ghi lại và tổng hợp trung thực các ý kiến, đề nghị và nhận xét tiêu cực và tích cực của các tham dự viên, sau đó tổng hợp với bản đúc kết của Hiệp hành linh mục giáo hạt bằng văn bản (dưới 10 trang A4) và gửi về cho Văn phòng TGM trước ngày: 30/6/2022
- TỔ CHỨC THỈNH Ý CẤP GIÁO HẠT
Cha quản hạt và Ban hiệp hành giáo hạt tổ chức buổi thỉnh ý Dân Chúa cấp giáo hạt dựa trên các đúc kết từ các giáo xứ.
- Thành phần tham dự : Đại diện hội đồng giáo xứ của mỗi giáo xứ, đại diện các dòng tu trong giáo hạt, đại diện mỗi hội đoàn, đại diện giới chức, đại diện doanh nhân/doanh nghiệp công giáo, đại diện giới trẻ, đại diện y bác sĩ, đại diện người khuyết tật, đại diện người dân tộc…
- Thời gian và địa điểm : Tổ chức thỉnh ý tuỳ hoàn cảnh mỗi giáo hạt. Sau khi đã lên lịch, cha Quản hạt báo cho Cha Linh hoạt viên giáo phận biết để Đức Cha Giáo phận và Ban thư ký hiệp hành giáo phận có thể tham dự.
- Hình thức tổ chức (gợi ý) :
- Khai mạc : Hát xin ơn Chúa Thánh Thần hoặc đọc Kinh cầu nguyện cho Thượng hội đồng (xem phụ lục A).
- Cha quản hạt (hoặc linh hoạt viên) giải thích ý nghĩa, nội dung và mục đích của cuộc gặp gỡ.
- Linh hoạt viên hiệp hành giáo hạt trình bày bản đúc kết thỉnh ý từ các giáo xứ.
- Các tham dự viên có thể thêm ý kiến, đề nghị và nhận xét.
- Kết thúc bằng cử hành Thánh lễ (hoặc lễ trước) hay nghi thức chúc lành.
- Kết quả thỉnh ý : Thư ký buổi thỉnh ý ghi lại và tổng hợp trung thực các ý kiến, đề nghị và nhận xét tiêu cực và tích cực của các tham dự viên, sau đó tổng hợp với bản đúc kết của các giáo xứ bằng văn bản (dưới 10 trang A4) và gửi về cho Văn phòng TGM trước ngày 10/7/2022
- TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIỀN – THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁO PHẬN
Mỗi Giáo hội địa phương đi đến cao điểm của giai đoạn giáo phận bằng Hội nghị Tiền – Thượng Hội đồng giáo phận. Hội nghị này tập hợp bộ phận đại diện tiêu biểu của toàn giáo phận để cùng nhau tham dự phụng vụ, cầu nguyện, lắng nghe, suy tư và phân định những phản hồi nổi bật từ các cuộc thỉnh ý hiệp hành trên toàn giáo phận. Thành quả của Hội nghị Tiền-Thượng Hội đồng giáo phận được đưa vào bản đúc kết cùng với những phản hồi từ các cuộc thỉnh ý hiệp hành trong toàn giáo phận.
- Thành phần tham dự:
- Đức Cha Giáo phận
- Ban Thư ký hiệp hành giáo phận
- Cha Tổng Đại Diện
- Cha Đại diện Giám mục đặc trách người dân tộc
- Quý Cha quản hạt
- Quý Cha và ban linh hoạt viên cấp giáo hạt
- Quý cha đặc trách và đại diện các ban/đoàn thể cấp giáo phận và giáo hạt
- Quý Cha đại diện của Đại chủng viện
- Quý Cha quản xứ/quản nhiệm các giáo xứ/giáo sở trong giáo phận.
- Đại diện chủng sinh/tiền chủng sinh của ĐCV
- Quý Bề trên và đại diện các Dòng tu thuộc giáo phận
- Đại diện HĐGX và thư ký của Ban hiệp hành mỗi giáo xứ/giáo sở
- Đại diện giới chức, y bác sĩ, doanh nhân mỗi giáo hạt
- Đại diện người dân tộc mỗi giáo hạt 2 người
- Đại diện những người khuyết tật mỗi hạt 2 người
- Thời gian và địa điểm :
Hội nghị được tổ chức vào lúc 09g00, ngày 08/8/2022, tại Tòa Giám Mục Đà Lạt.
- Hình thức tổ chức (gợi ý):
- Khai mạc: Hát xin ơn Chúa Thánh Thần hoặc đọc Kinh cầu nguyện cho Thượng hội đồng (xem phụ lục A).
- Ban linh hoạt giáo phận giải thích ý nghĩa, nội dung và mục đích của Hội nghị.
- Huấn từ của Đức Cha Giáo phận cho các tham dự viên.
- Ban linh hoạt viên trình bày những thỉnh ý từ các giáo xứ, các giáo hạt, ĐCV và các dòng tu, linh mục giáo phận.
- Tham dự viên có thể thêm ý kiến, đề nghị và nhận xét.
- Kết thúc bằng việc cử hành Thánh lễ.
- Kết quả thỉnh ý :
Ban Linh hoạt giáo phận ghi lại và tổng hợp ý kiến phát biểu của các tham dự viên, sau đó tổng hợp ý kiến cấp giáo xứ, cấp giáo hạt và cấp giáo phận bằng văn bản (dưới 10 trang A4) để gửi cho HĐGM Việt Nam.
PHỤ LỤC
- KINH CẦU NGUYỆN CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG
Lạy Chúa Thánh Thần,
này chúng con đang hiện diện trước tôn nhan Chúa,
khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa.
Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con,
xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con;
xin dạy chúng con lối đường phải đi
và cách bước đi trên lối đường đó.
Chúng con yếu đuối và tội lỗi,
xin đừng để chúng con gây xáo trộn.
Đừng để chúng con u mê sa vào nẻo đường lầm
cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến.
Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu
và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật.
Chúng con cầu xin Chúa,
là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời,
trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con,
luôn mãi đến muôn đời.
Amen.
- NHỮNG CÂU HỎI GỢI Ý DÀNH CHO ĐẠI CHỦNG VIỆN VÀ DÒNG TU
Những câu hỏi gợi ý này do Ban hiệp hành tu sĩ Giáo phận Phú Cường biên soạn giúp chia sẻ về tính hiệp hành của cộng đoàn tu sĩ trong các mối tương quan với giám mục, linh mục, giữa các hội dòng, tương quan trong hội dòng, với giáo dân, lương dân, với tôn giáo bạn, với chính quyền.
Quý Cha quản hạt, Đại Chủng Viện và các Hội dòng có thể tham khảo và tùy nghi sử dụng những câu hỏi gợi ý này sao cho phù hợp với cộng đoàn của mình.
I. HIỆP THÔNG
1. Với Giám mục
- Cộng đoàn đã tạo mối tương quan để bày tỏ sự hiệp thông với Đức Giám mục giáo phận như thế nào?
- Cộng đoàn mong muốn điều gì nơi Giám mục?
- Làm thế nào để thể hiện sự hiệp thông của Cộng đoàn với Giám mục?
2. Với Linh mục
- Mối tương quan giữa Linh mục chính xứ với các Cộng đoàn?
- Phương cách xây dựng mối tương quan giữa Linh mục chính xứ với Cộng đoàn?
- Phương cách để gia tăng mối tương quan giữa các Cộng đoàn với Chủng sinh của Giáo phận?
3. Với Cộng đoàn Tu sĩ
- Mối tương quan giữa các Cộng đoàn trong Giáo phận?
- Đặc sủng và sứ mạng khác nhau giữa các Cộng đoàn góp phần làm phong phú sự hiệp thông nơi các Cộng đoàn trong Giáo phận như thế nào?
- Phương cách nào để sống mối hiệp thông giữa các Cộng đoàn trong Giáo phận?
- Liên tu sĩ Giáo phận cần đưa ra những chương trình gì để khuyến khích và mời gọi sự hiệp thông giữa các Cộng đoàn?
4. Trong Cộng đoàn
- Mối tương quan giữa Bề trên với các thành viên trong Cộng đoàn ; ngược lại giữa các thành viên với Bề trên như thế nào?
- Vai trò và trách nhiệm của Bề trên với các thành viên ; và ngược lại như thế nào?
- Phương thế nào để xây dựng tinh thần hiệp thông giữa các Cộng đoàn trong Hội dòng?
- Phương thế nào để tạo ra môi trường đối thoại tin tưởng giữa các thành viên với Bề trên của mình?
- Đâu là những truyền thống tốt đẹp trong đời sống Cộng đoàn mà anh chị em mong muốn duy trì?
5. Với giáo dân, lương dân
- Mối tương quan giữa tu sĩ và giáo dân nơi Cộng đoàn hiện diện và phục vụ như thế nào?
- Anh chị em tu sĩ sống tương quan với anh chị em lương dân như thế nào?
- Anh chị em tu sĩ có thái độ nào khi làm việc cùng giáo dân?
- Những thuận lợi và khó khăn của anh chị em tu sĩ khi làm việc chung với giáo dân?
II. THAM GIA
1. Giáo phận
- Cộng đoàn đã tham gia các chương trình mục vụ của Giáo phận như thế nào?
- Các Cộng đoàn có thông suốt và tích cực tham gia vào các định hướng mục vụ của Giáo phận không?
- Những thuận lợi và khó khăn của Cộng đoàn khi tham gia vào các chương trình của Giáo phận?
2. Giáo xứ
- Trách nhiệm của các Cộng đoàn có trách nhiệm như thế nào trong Giáo xứ?
- Các Cộng đoàn có được mời gọi tham gia vào chương trình của Giáo xứ và đã đóng góp như thế nào?
- Những thuận lợi và khó khăn của Cộng đoàn khi tham gia các chương trình của Giáo xứ?
- Với kinh nghiệm mục vụ tại Giáo xứ, anh chị em có ước muốn làm gì cho việc truyền giáo của Giáo phận qua Giáo xứ?
- Sự hiện diện của Cộng đoàn trong chương trình sinh hoạt của Giáo xứ (các cử hành phụng vụ, các giờ kinh, mục vụ bác ái …) tác động đến đời sống đức tin của người giáo dân như thế nào?
3. Dòng tu
- Cộng đoàn anh chị em đang hiện diện đã cộng tác với các Cộng đoàn khác như thế nào?
- Có những thuận lợi và khó khăn gì khi các Cộng đoàn cùng tham gia vào một chương trình chung của Giáo phận hay Giáo xứ?
- Làm thế nào để các Cộng đoàn cùng cộng tác với nhau trong công việc bác ái và loan báo Tin Mừng tại Giáo phận?
4. Trong Cộng đoàn
- Phương thế nào để các thành viên tham gia tích cực vào các công việc chung của Cộng đoàn?
- Anh chị em có thao thức và sẵn sàng khi Cộng đoàn đón nhận (mở ra) một sứ mạng mới?
- Cơ cấu tổ chức của Cộng đoàn có ảnh hưởng đến việc các thành viên tham gia vào chương trình chung?
- Những đề nghị khác?
III. SỨ MẠNG
1. Giáo phận
- Cộng đoàn đã thực thi sứ mạng của mình trong Giáo phận như thế nào?
- Sứ mạng của Cộng đoàn đã giúp cho việc truyền giáo của Giáo phận như thế nào?
- Sứ mạng của Cộng đoàn trong Giáo phận là gì?
- Giám mục đã đón nhận sứ mạng của Cộng đoàn như thế nào?
2. Dòng tu
- Các Cộng đoàn đã thể hiện đặc sủng và linh đạo của mình như thế nào trong sứ mạng loan báo Tin Mừng tại Giáo phận?
- Sự khác biệt về đặc sủng của các Cộng đoàn đã đóng góp gì cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo phận?
- Các Cộng đoàn có thao thức, sáng kiến nào để cùng cộng tác, hỗ trợ nhau trong sứ mạng loan báo Tin Mừng?
3. Cộng đoàn
- Sứ mạng có vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống Cộng đoàn?
- Làm thế nào để đời sống Cộng đoàn trở nên chứng tá cho sứ mạng loan báo Tin Mừng?
- Việc đào tạo trong dòng có phù hợp với sứ mạng đặc thù mà Cộng đoàn đón nhận?
- Những thách đố trong khi thi hành sứ mạng của người tu sĩ hôm nay?
- Cộng đoàn tạo điều kiện thế nào để các thành viên phát huy sự năng động và sáng tạo trong đời sống Cộng đoàn và sứ mạng?
4. Tôn giáo bạn, chính quyền và anh chị em lương dân
- Các Cộng đoàn có tương quan với các tôn giáo bạn như thế nào?
- Sứ mạng Cộng đoàn đang thực hiện có ảnh hưởng đến các tôn giáo bạn không? Ảnh hưởng như thế nào?
- Tương quan của Cộng đoàn với chính quyền các cấp trong các vấn đề xã hội như thế nào?
- Mối quan tâm của các Cộng đoàn với các thành phần: người khuyết tật, di dân, người nghèo … như thế nào?
- NHỮNG CÂU HỎI GỢI Ý DÀNH CHO CẤP GIÁO XỨ VÀ GIÁO HẠT
Dưới đây là những câu hỏi gợi ý do Ban Thư ký hiệp hành giáo phận Đà Lạt biên soạn. Mỗi giáo hạt, giáo xứ, giáo sở hay hội nhóm không cần phải nêu ra hết mọi câu hỏi nhưng có thể tập trung vào những khía cạnh hiệp hành thích hợp nhất với bối cảnh của mình. Các cuộc đàm luận và đối thoại không nhất thiết phải giới hạn nơi những câu hỏi này.
I. HIỆP THÔNG
- Với Giám mục
- Giáo xứ hiệp thông với Đức Giám Mục như thế nào ? Thực hiện các thư mục vụ của Đức Giám Mục và Hội Đồng Giám Mục như thế nào? Thực hiện các kêu gọi của Tòa Giám Mục như thế nào ?
- Giáo xứ mong muốn điều gì nơi Đức Giám Mục Giáo phận ?
- Với linh mục quản xứ và phó xứ
- Mối tương quan giữa mục tử và giáo dân hiện nay như thế nào ?
- Cách thức nào xây dựng mối tương quan giữa mục tử với cộng đoàn giáo xứ?
- Cần làm những gì để xây dựng mối tương quan giữa mục tử với cộng đoàn giáo xứ ?
- Giáo dân mong ước gì nơi các mục tử của giáo xứ ?
- Với các cộng đoàn dòng tu trong giáo xứ
- Mối tương quan giữa giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu trong giáo xứ như thế nào ?
- Giáo xứ mong ước gì nơi các cộng đoàn tu sĩ trong giáo xứ ?
- Giữa các tín hữu với nhau
- Hiện nay sự hiệp nhất giữa các tín hữu trong giáo xứ như thế nào ?
- Tình hình chung về đời sống đạo của các tín hữu như thế nào ?
- Đức tin và đời sống đạo của người trẻ trong giáo xứ như thế nào ?
- Giữa các hội đoàn trong giáo xứ
- Sự hiệp nhất giữa các hội đoàn trong giáo xứ như thế nào ?
- Tương quan các hội đoàn và mục tử như thế nào ? Mong ước gì giữa mục tử và các hội đoàn ?
- Điều gì thường gây chia rẽ, bất hòa trong các hội đoàn ?
- Điều gì cần quan tâm để tạo sự hiệp nhất các hội đoàn ?
- Với Hội đồng Giáo xứ
- Tương quan giữa Hội đồng giáo xứ và các mục tử như thế nào ?
- Giữa Hội đồng giáo xứ và Hội đồng các giáo họ như thế nào ?
- Giáo dân mong muốn gì nơi Hội đồng giáo xứ ?
- Với những Thành phần Ngoại biên trong giáo xứ
- Trong giáo xứ những thành phần, giới, nhóm nào đang bị bỏ quên hoặc chưa quan tâm đúng mức ?
- Giáo xứ quan tâm đến những người rời xa Hội Thánh, khô khan nguội lạnh, những người di dân, những người khuyết tật, những người già neo đơn, những người cô thế cô thân…như thế nào ?
- Trong giáo xứ việc tương thân tương ái đối với những người gặp hoạn nạn, cô thế cô thân, khuyết tật, bị bỏ rơi được thực hành cụ thể như thế nào ?
- Giáo xứ quan tâm, lắng nghe và hành động cụ thể thế nào đối với những người rối hôn phối và hôn nhân bất hợp pháp?
II. THAM GIA
- Giáo xứ với Giáo phận
- Giáo xứ tham gia các chương trình mục vụ của giáo phận như thế nào ?
- Giáo xứ đóng góp tài chính cho các chương trình của giáo phận như thế nào?
- Trong giáo xứ
- Giáo dân tham gia vào các chương trình mục vụ của giáo xứ như thế nào?
- Giáo dân tham gia vào các hoạt động bác ái như thế nào ?
- Tình trạng hiện nay, các tín hữu tham gia các sinh hoạt hội đoàn như thế nào ?
- Làm thế nào để thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào các sinh hoạt mục vụ của giáo xứ như : bác ái xã hội, loan báo Tin mừng, hội đoàn…?
- Giáo xứ với xã hội
- Giáo xứ có khuyến khích giáo dân tham gia phục vụ xã hội như : làm viên chức nhà nước, giáo chức, y bác sĩ, doanh nhân,…hoặc đơn giản hơn, tham gia các sinh hoạt cộng đồng tại tổ, phường, thôn, xã…và hỗ trợ họ thế nào để phục vụ xã hội theo cách thức truyền giáo ?
- Về phía xã hội, giáo xứ gặp khó khăn về sinh hoạt tôn giáo như thế nào ?
- Cử hành phụng vụ
- Cộng đoàn giáo xứ tham dự các cử hành phụng vụ – bí tích như thế nào?
- Người tín hữu trong giáo xứ mong ước gì khi tham dự các cử hành phụng vụ?
- Sinh hoạt đoàn thể
- Anh chị em có đồng trách nhiệm, chia sẻ công việc hay lẩn tránh, đổ lỗi cho người khác ?
- Anh chị em có tôn trọng ý kiến của người khác và lắng nghe nhau không?
III. SỨ VỤ
- Giáo xứ :
- Giáo xứ là một cộng đoàn đức tin. Giáo xứ có chương trình gì để đào sâu đức tin cho tín hữu ?
- Giáo xứ là cộng đoàn bác ái. Giáo xứ có hoạt động nào để thực thi sứ mạng bác ái với người nghèo, người hoạn nạn, di dân…người ở vùng ngoại biên ? Có nhiều hội đoàn trong giáo xứ làm công việc bác ái không?
- Giáo xứ là một cộng đoàn truyền giáo. Giáo xứ thực thi sứ mạng truyền giáo như thế nào ? Bằng hình thức gì ? Đối với lương dân sống trong địa bàn, tình cảm của họ đối với giáo xứ, với người Công giáo như thế nào? Những hội đoàn nào trực tiếp thực thi sứ mạng truyền giáo ?
- Lĩnh vực nào của sứ vụ truyền giáo đang bị bỏ quên : sự hiện diện, cầu nguyện, đầu tư, đào tạo kỹ năng ?
- Việc thăm viếng lương dân được thực hiện như thế nào?
- Gia đình :
- Gia đình là một cộng đoàn đức tin. Đời sống đức tin được thực hành và củng cố trong gia đình bằng những phương thế nào? Cha mẹ có quan tâm nhiều đến việc giáo dục đức tin cho con cái? Có những khó khăn nào?
- Gia đình thực thi sứ mạng bác ái với những người chung quanh như thế nào ? Và bằng phương thế nào?
- Gia đình là một cộng đoàn truyền giáo. Gia đình thực thi sứ mạng truyền giáo bằng cách nào ?
- Cá nhân.
- Là tín hữu, tùy hoàn cảnh, anh chị em có thực hiện sứ mạng truyền giáo của mình chưa? Và thực hiện như thế nào ?
- Anh chị em có hướng dẫn, khích lệ người khác dấn thân loan báo Tin Mừng không ?
- Thái độ của anh chị em như thế nào khi tiếp xúc và sống chung với anh chị em lương dân hay tôn giáo bạn ?
- Anh chị em cộng tác, hỗ trợ những người làm công tác bác ái xã hội như thế nào?
- Anh chị em ý thức và thúc đẩy mọi người tham gia vào việc bảo vệ môi trường theo Thông điệp Laudato si của ĐTC Phanxicô như thế nào ?
- Anh chị em gặp khó khăn gì khi thi hành sứ vụ của người Tín hữu?
- TÀI LIỆU TÌM HIỂU VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG LẦN THỨ XVI
- Cẩm nang cho Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành, Vatican 2021.
- Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI, 2021.
- Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tìm hiểu Thượng hội đồng Giám mục giai đoạn giáo phận (10/2021 – 08/2022).