Sáng ngày 15/07/2025, bầu khí Trung tâm Mục vụ Đà Lạt bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường khi từng đoàn xe nối tiếp nhau chở các bạn trẻ từ các giáo xứ trong giáo phận Đà Lạt lần lượt tiến vào tham dự Ngày Trải nghiệm Ơn Gọi 2025 có chủ đề: Đến mà xem”.

Đến mà xem

Đây là lần đầu tiên Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận Đà Lạt tổ chức Ngày Trải nghiệm Ơn Gọi. Mới đầu Ban tổ chức dự kiến có khoảng 100 bạn trẻ đăng ký,  nhưng sau khi thông báo, con số đã lên tới gần 1.300, trong đó đa số là lễ sinh, vượt ngoài sự mong đợi của Ban tổ chức.

Tham dự Ngày Trải nghiệm Ơn Gọi với các bạn trẻ có Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Tổng đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính cùng quý Cha trong Ban Mục Vụ Ơn Gọi: Cha Giuse Trần Đức Liêm – Trưởng Ban, Cha Giuse Phạm Sơn Lâm – Phó Ban, Cha Phêrô Mai Vinh Sơn (Đà Lạt); Cha Phanxicô Xavie Hoàng Đức Tiến (Đơn Dương); Cha Phêrô Phan Minh Đức (Đức Trọng), Cha Micae Nguyễn Mạnh Cường (Mađagoui). Ngoài ra còn có quý Cha Đại Chủng viện, quý Cha trong giáo phận, quý Cha Rogate, quý Thầy và Ban Linh hoạt…Sự hiện diện của các mục tử đã nói lên sự quan tâm và yêu thương đặc biệt của các ngài đối với các bạn trẻ.

Những phút đầu gặp gỡ các bạn trẻ được quý Cha, quý Thầy chào đón trong tình thương mến. Các em nhanh chóng nhận bảng tên giáo xứ và tập trung trước nhà nguyện Trung tâm Mục vụ.

Lúc 8 giờ, các em được Ban sinh hoạt hướng dẫn, làm quen cách cụ thể hơn qua việc khởi động và tập băng reo: “Đến – với Chúa; Xem – Chúa dạy và Ở lại – với Chúa”, sau đó di chuyển xuống Hội trường.

Bài múa chủ đề “Đến mà Xem” do các em Giáo xứ Lộc Đức và Giáo xứ Đức Thanh thể hiện đã mở đầu cho chương trình thêm sôi động, gắn kết yêu thương.

Tìm hiểu về Ơn Gọi

Lúc 9 giờ 30, Cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên hướng dẫn các em tìm hiểu về Ơn Gọi qua việc giao lưu, gợi mở và lắng nghe các em có ý định đi tu trả lời. Sau đó, Cha triển khai hai nội dung:

  1. Tiến trình đi tu: Từ nhỏ đến lớp 12: Ơn Gọi được gieo mầm từ gia đình và giáo xứ. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, nếu có mong ước đi tu, các em được Cha xứ giới thiệu vào Chủng viện làm quen và tham gia công việc, sinh hoạt của Chủng viện. Sau tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học: Thi tuyển vào năm dự bị của giáo phận. Xong dự bị sẽ chính thức vào Chủng viện làm chủng sinh qua các giai đoạn: Năm nhất: Tu đức; Năm 2-3: Học Triết học; Giúp xứ 1 năm; Trở lại học 4 năm Thần học; Tiếp tục giúp xứ và chịu chức.
  2. Tại sao muốn đi tu? Động lực thúc đẩy: siêng năng cầu nguyện, tham dự thánh lễ, học giáo lý / Kinh Thánh, yêu mến Chúa, xa lánh dịp tội, thay đổi đời sống qua việc tích cực tham gia các hoạt động tông đồ tại giáo xứ (Lễ sinh, ca đoàn, huynh trưởng...). Các Cha Đại Chủng viện sẽ giúp các em thanh luyện yếu tố trần tục, nuôi dưỡng động lực muốn đi tu, hiểu biết và biểu lộ lòng yêu mến Chúa Giêsu, theo gương Chúa Giêsu để rao giảng Tin Mừng, nghe và thực thi Lời Chúa giúp người khác nhận biết và yêu mến Chúa.

Tiếp nối chương trình là bài múa “Tuổi trẻ dấn thân” như lời mời gọi các bạn ý thức mình đang ở đâu, làm gì để biết Chúa, yêu mến và đi theo Ngài.

Tìm hiểu lịch sử Giáo phận Đà Lạt và công việc Mục vụ

Sau bài chia sẻ của Cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên, Cha Tổng đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính giới thiệu cho các em biết sơ lược lịch sử Giáo phận Đà Lạt và công việc Mục vụ.

– Lịch sử giáo phận: Giáo phận Đà Lạt được thành lập năm 1960, tách từ Giáo phận Sàigòn, do Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền làm Giám mục đầu tiên. Hiện nay, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh là Giám mục thứ 5 của giáo phận, ngài nhận sứ vụ ngày 14/09/2019. Giáo phận có 260.680 giáo dân người Kinh và hơn 168.000 giáo dân dân tộc, với 139 giáo xứ chia làm 7 giáo hạt: Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương, Mađagoui và Đạ Tông. Giáo phận hiện có 447 Linh mục (trong đó có 209 Linh mục Triều, 17 Linh mục người dân tộc, còn lại là Linh mục Dòng). Ngoài ra, giáo phận có 1.665 tu sĩ nam nữ thuộc 18 Dòng tu nam và 21 Dòng tu nữ.

Về cơ sở vật chất: Giáo phận có Đại Chủng viện, Trung tâm Mục và Nhà Hưu dưỡng Linh mục tại Bảo Lộc.

– Công việc Mục vụ: Số Linh mục vẫn còn thiếu so với số giáo dân. Nhiều giáo xứ chưa có Linh mục phụ trách.

Riêng về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt, Cha Tổng Đại diện giới thiệu ngắn gọn cho các bạn trẻ biết về quá trình xây dựng, các Cha phụ trách qua các thời kỳ và các việc mục vụ tại Trung tâm: nơi tổ chức các khóa tĩnh tâm hằng năm cho các  sinh viên; nơi các hội đoàn hội nhóm trong giáo phận hội họp tĩnh tâm. Ngoài ra nơi đây còn nhận các các ứng sinh có ý định đi tu.

Tiếp theo, các bạn trẻ được xem video về lịch sử truyền giáo tại Giáo phận Đà Lạt và Nhà truyền thống của giáo phận.

Một ngày vui và tuyệt vời

Thời gian nghỉ trưa là lúc các bạn trẻ vui vẻ trò chuyện, tụ tập cùng nhau dùng bữa cơm đơn sơ trong khuôn viên xanh mát của Trung tâm Mục vụ. Một số em đã chia sẻ tâm tình:

– Em Antôn Lâm Chí Văn, 13 tuổi ở Bảo Lộc: “Lần đầu tiên đến đây, khung cảnh, sinh hoạt và các bạn lễ sinh khác làm em rất thích. Xin cảm ơn quý Cha đã cho em được trải nghiệm đầy ý nghĩa, em khắc ghi và mong muốn trở thành Linh mục của Chúa”;

Em Giuse Lê Ngọc Phú, 13 tuổi ở Giáo xứ K’Rèn Đức Trọng: “…một ngày rất tuyệt vời với con. Nơi đây con tìm được tình yêu của Chúa và muốn dâng mình cho Chúa phục vụ Giáo Hội và giúp đỡ người nghèo”;

Nhóm lễ sinh Chính Tòa bày tỏ niềm vui khi được biết thêm nhiều điều thú vị trong ngày trải nghiệm, được xem thấy nơi tu và làm việc của các Cha, được xem những màn kịch hay, được gặp gỡ các bạn mới, cảm nhận một ngày ý nghĩa mà hơi tiếc vì không được ở lại, vui vì thấy có rất nhiều người trẻ trong giáo phận muốn tìm hiểu về ơn gọi tu trì.

Cảm nghiệm về Ơn Gọi

Đầu giờ chiều, các bạn trẻ tập trung tại sân Đại Chủng viện. Cha Giuse Phạm Sơn Lâm – Phó Ban Mục vụ Ơn Gọi giới thiệu sơ lược về cuộc đời và sự dấn thân theo Chúa của tổ phụ Abraham, của Môsê và Samuel nhằm giúp các em dễ hiểu hơn khi theo dõi diễn nguyện.

Qua phần minh họa ba tiểu phẩm về: “Ơn Gọi của Abraham” (Giáo xứ Lộc Đức); “Ơn Gọi của Môsê” (Giáo xứ Đức Thanh) và “Ơn Gọi của Samuen” (Giáo xứ Đại Lộc) đã họa lại tâm tình của những người xưa dám liều cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Mỗi câu chuyện là một hành trình… không giống ai, chỉ có một điểm chung là tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng đầy quyền năng và tình thương của Chúa. Vì thế, Ơn Gọi không dành cho người hoàn hảo mà cho những ai biết sẵn sàng và quảng đại.

Tiếp đến, các em được các Thầy hướng dẫn tham quan Đại Chủng viện: Nhà nguyện, nơi ở, nơi sinh hoạt và làm việc của các Cha, các Thầy trong thời gian tu học tại Đại chủng viện.

16 giờ: Các em tập trung vào Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ để nghe các Cha đúc kết về Ngày Trải nghiệm Ơn Gọi.

– Cha Giuse Phạm Sơn Lâm chia sẻ về thao thức và những lo lắng của Ban Tổ chức khi chuẩn bị ngày trải nghiệm này, cảm động khi thấy đông đảo các em tham dự, không phải tất cả đều đi tu nhưng sẽ giúp các em có những suy nghĩ, cảm nhận về việc gặp được Chúa Giêsu, sức sống của Chúa đang phát triển mạnh mẽ trong cuộc đời các em. Chúa sẽ dẫn dắt cuộc đời các em như đã dẫn dắt cuộc đời của Abraham, của Môsê, của Samuen.

Cha giới thiệu cho các em biết về quý Cha trong Ban Mục vụ Ơn gọi, quý Cha đặc trách Ơn Gọi tại các giáo hạt. Cha khuyến khích các em hăng hái tham gia các hoạt động nơi giáo xứ và liên lạc với quý Cha về ơn gọi của mình.

– Cha Giuse Trần Đức Liêm dẫn dắt các em tâm tình về Ơn Gọi: Chuẩn bị ơn gọi cho Chủng viện, trải nghiệm chứ chưa phải là đi tu. Xem và Nghiệm được gì, để lại trong lòng điều gì. Cha gợi ý giúp các em suy nghĩ về việc nhận biết, yêu mến Chúa, cầu nguyện nhiều hơn để nhận ra tiếng Chúa. Sau khi tham dự Ngày trải nghiệm Ơn gọi, trở về, cố gắng  sống tốt hơn vì người Kitô hữu đã được thanh tẩy trong Bí tích Rửa tội và được mời gọi nên thánh, đón nhận và sống Lời Chúa, sống nhân bản tự nhiên và siêu nhiên, tử tế, ngoan ngoãn, giúp đỡ bố m,. Cha cũng khuyến khích các em trong thời gian tới tiếp tục tham gia chương trình Mục vụ Ơn gọi do giáo hạt hoặc giáo xứ tổ chức.

Thánh lễ Tạ ơn– Hãy để cho Chúa biến đổi tâm hồn

Lúc 17 giờ 30, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ tế thánh lễ Tạ ơn, cũng là Lễ kính Thánh Bonaventura, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện, quý Cha trong Ban Ơn Gọi, quý Cha Đại chủng viện.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Đaminh nói trong niềm vui: “…các con lễ sinh đã có một ngày hè thật sự ý nghĩa khi trải nghiệm tại nơi này. Các con đã làm cho các Cha nhớ lại các Cha cũng đã trải qua như vậy. Các hoạt động hôm nay gợi lại hình ảnh Chúa Giêsu rất vui khi các người trẻ đi theo Ngài và khơi lên trong chúng ta lòng khát khao tham dự thánh lễ khi tâm hồn dậy sóng niềm vui thánh thiện”.

Tiếp theo, qua các đoạn Lời Chúa trích từ Bài đọc 1 (Xh 2, 1-15): “Bà đặt tên cho trẻ là Môisen, vì vớt nó từ dưới nước lên; và khi đã khôn lớn, Môisen đi thăm các anh em”; Bài đọc 2 (Pl 3, 8-14): “Tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi, Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô” và Tin Mừng (Mt 1, 20-24): “Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđôn sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi”. Đức Cha chia sẻ về cuộc đời của Thánh Bonaventura – Tu sĩ Dòng Phanxicô, Vị Giám mục thánh thiện tốt lành đã khởi đầu đời sống ơn gọi bằng lòng yêu mến Chúa nồng nàn, trí tuệ xuất chúng và nhiệt thành phục vụ Giáo Hội. Cuộc đời Ngài là một hành trình tìm kiếm Chúa không ngừng. Ơn gọi bắt đầu từ những điều rất nhỏ, từ ánh mắt chăm chú nhìn bàn thờ, từ sự thinh lặng cầu nguyện trước Thánh Thể, từ lòng mong ước được gần Chúa. Và câu chuyện ông Môisen được Chúa gìn giữ ngay từ buổi sơ sinh trong yêu thương và lớn lên trong kế hoạch của Thiên Chúa. Chính thao thức với những nỗi đau của người khác đó là mầm đầu tiên của ơn gọi.

Từ đó Đức cha nói đến các em lễ sinh cũng có thao thức như vậy:“Con muốn làm cho Chúa một việc gì đó, muốn giúp đỡ những người anh em bé nhỏ…”, những ý tưởng như vậy đã là mầm ơn gọi. Được làm lễ sinh là một ân huệ vì được gần Chúa Giêsu Thánh Thể và Bàn thờ là trường học đầu tiên của ơn gọi. Càng phục vụ nhà thờ càng yêu mến Chúa hơn.

Kết thúc bài giảng, Đức cha nhắc nhở lễ sinh giáo phận: “Sau này nếu có làm gì, chức vụ gì thì hãy nhớ lại ngày 15/7/2025. Nếu gần Chúa mà lòng vẫn nguội lạnh, nếu phục vụ mà không cầu nguyện, đến Bàn thánh mà không yêu mến thì chỉ là hình thức bên ngoài. Hãy để cho Chúa biến đổi tâm hồn và hướng dẫn cuộc đời mình, biết nhìn lên thánh giá với lòng Tin, Cậy, Mến để được ơn hoán cải. Hãy hướng mọi khát vọng lên Chúa để được Chúa Thánh Thần tác động, đốt lửa tình yêu, biết yêu mến Chúa hết lòng, không ngừng nghỉ và lắng nghe, phân định, can đảm đáp lại tiếng Chúa gọi “Con có muốn theo Thầy không?”.  

Sau thánh lễ, mọi người bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn nhau, các em biết ơn quý Cha đã có sáng kiến, vất vả chuẩn bị cho các em có ngày này, quý Cha cảm ơn các em đã hưởng ứng lời mời gọi và quy tụ về thành một “sân chơi lớn” nhưng mang ý nghĩa thiết thực.

Hy vọng có những trái tim đáp lại lời mời gọi của Chúa  

Trải nghiệm Ơn Gọi: Một hành trình thiêng liêng và đầy ý nghĩa, hành trình tình yêu và đáp trả. Một lần ra đi để lắng nghe, cúi xuống, cảm nhận và lắng đọng: “Nếu Chúa đang gọi con, xin cho con ơn can đảm để đáp lại lời mời gọi của Chúa”. Một ngày sống trong bầu khí của “Ơn Gọi” không chỉ là buổi giao lưu sinh hoạt nhưng là một cuộc gặp gỡ với Chúa, với chính mình và cộng đoàn đã khép lại để cánh cửa tâm hồn được mở ra, dù chưa đến đích nhưng nơi mỗi người đã bắt đầu bước đi với ánh sáng đức tin soi đường, với niềm hy vọng vững vàng và với trái tim mở ra cho Chúa, để dù ở bậc sống nào: tu trì tận hiến, hôn nhân gia đình hay độc thân giữa đời thì hành trình nào cũng là Ơn Gọi luôn có Chúa đồng hành.

Phút hồi tâm trước khi kết thúc chương trình, đã có những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt đầy suy tư. Mong sao đó không phải là những cảm xúc nhất thời, mà là những khám phá lời mời gọi riêng đã chạm đến trái tim, âm thầm lặng lẽ nhưng sâu lắng.

Các em đã “Đến mà xem”, đã được tận mắt thấy, tai nghe và cùng nhau trải nghiệm, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động, khơi dậy trong chính tâm hồn các em ước muốn dấn thân trở nên tông đồ của Chúa Giêsu nơi Giáo phận Đà Lạt – cánh đồng truyền giáo Nam Tây Nguyên đa dạng về sắc tộc và đậm nét đặc trưng về Truyền giáo.

Giáo phận Đà Lạt yêu thương, kỳ vọng nơi các em – những người trẻ đầy nhiệt huyết, với những gì đã lãnh nhận và cảm nghiệm, cùng với Chúa Giêsu, mong các em hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng “Hãy đi và làm như vậy!” trong sự cố gắng Mở lòng đón Chúa và sẵn sàng đáp lại khi nghe tiếng Chúa gọi”.

Bài viết: Bích Phương; Hình ảnh: Tiến Huân, Quốc Anh
Ban Truyền Thông Giáo hạt Đà Lạt