Tháng năm về ngàn sắc hoa đua nở,
tô đẹp thêm nét kỳ diệu trần gian.
Sáng thứ ba ngày 13/5/2025, lúc 9 giờ , Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, Giáo hạt Bảo Lộc đã long trọng tổ chức rước kiệu, dâng hoa và Thánh lễ kính Đức Mẹ. Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Quản hạt, quý Cha trong Giáo hạt Bảo Lộc. Tham dự thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, khách hành hương, bà con giáo dân trong và ngoài Giáo hạt cùng tham dự cách trang nghiêm, sốt sắng.
Chúng ta đang sống trong một thế giới ồn ào, náo động, một thế giới thiếu vắng tình thương, bế tắc và tuyệt vọng, bởi những trào lưu xã hội đôi khi khiến lòng con người dường như bị đóng lại trước những nỗi đau của tha nhân, bởi sự ích kỷ của bản thân, những tranh chấp hơn thua, của những kỳ thị sắc tộc, màu da làm cho Tin Mừng của Chúa bị giới hạn. Giữa những tăm tối đó một luồng gió mới được thổi vào thế giới khi Đức Cố Giáo Hoàng Phanxico mở cửa Năm Thánh 2025 với chủ đề: những người hành hương của hy vọng, một chủ đề hết sức ý nghĩa mang lại sức sống mới cho nhân loại, cách riêng cho Giáo hội Viêt Nam, đặc biệt là Giáo phận Đà Lạt đang hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho anh chị em bản địa. Cùng với Mẹ Maria, mẫu gương tuyệt vời của đức cậy trông, niềm tin và hy vọng: Mẹ là người Nữ Tỳ khiêm nhu đã hoàn toàn phó thác vào tình thương vô biên của Thiên Chúa, để ân sủng của Người tuôn đổ trên cuộc đời Mẹ. Tiếng “xin vâng” của Mẹ đã thắp lên ngọn lửa hy vọng soi sáng mọi thời đại.
Giữa mùa tháng năm rực rỡ nắng hồng, ngàn hoa đua nở, khoe hương sắc thắm, hàng ngàn con cái nhỏ bé của Mẹ khắp nơi quy tụ về đây dưới chân Mẹ từ ái, cùng nhau dâng lên Mẹ trọn niềm mến yêu thành kính, quyện trong cánh hoa ngào ngạt hương thươm, hòa trong lời ca thánh thiêng dịu dàng, cùng với bao nỗi niềm khát mong của phận người yếu đuối, ngang qua đoàn rước kiệu trang nghiêm, sốt sắng và những vãn hoa đầy ý nghĩa như đan kết vào nhau tạo nên một vườn hoa muôn sắc màu dâng lên Mẹ Maria yêu dấu. Mẹ là Mẹ ngàn hoa tươi xanh màu hy vọng, Mẹ là ánh sao mai chiếu soi cho muôn người giữa thế gian giăng mù tối, Mẹ là niềm hy vọng của những người khổ đau, bệnh tật, thất vọng và bế tắc. Tất cả đã được Đức Cha Giáo phận nhấn mạnh trong bài chia sẻ của mình.
Từ Vòng Tay Của Mẹ Sẽ Nảy Sinh Niềm Hy Vọng Và Sự Bình An
Trong bài giảng, Đức Cha Giáo phận đã nhấn mạnh: Từ Vòng Tay Của Mẹ Phát Sinh Niềm Hy Vọng. Ngài khẳng định: dù ở Fatiam hay bất cứ nơi nào trên thế giới khi chúng ta chạy đến tìm náu ẩn dưới bóng của Mẹ chúng ta sẽ tìm thấy niềm an ủi, chữa lành và hy vọng mới. Bởi vì, chúng ta có một người Mẹ và khi bám chặt vào Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu chúng ta tràn trề niềm hy vọng.
Áo Choàng Ánh Sáng Của Mẹ Sẽ Phủ Bóng Trên Cuộc Đời
Ở đâu có Mẹ ở đó có áo choàng ánh sáng của Chúa qua Mẹ phủ trên chúng ta, đây là niềm hy vọng siêu việt trên mọi sự bởi vì Đức Kitô phục sinh là niềm hy vọng của nhân loại. Khi lên trời Chúa Giêsu đem đến cạnh Chúa Cha bản tính nhân loại mà Người đã mặc lấy trong cung lòng Mẹ. Như một mỏ neo, niềm hy vọng của chúng ta bám chặt nơi thân xác vinh hiển của Đức Giêsu trên trời. Người cho chúng ta được cùng sống lại và được cùng ngự trị với Đức Giêsu Kitô trên trời. Ước gì niềm hy vọng này luôn hứng khởi và nâng đỡ chúng ta đến hơi thở cuối cùng.
Mẹ Là Mối Dây Hiệp Thông Trong Giáo Hội
Công trình đặt tượng Đức Mẹ La Vang tại vườn Vatican đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam thao thức từ lâu với mong muốn giới thiệu hình ảnh Đức Mẹ thân thương của dân tộc Việt Nam với Giáo hội hoàn vũ, và nó đã chính thức được hoàn thành ngày 29/4 vừa qua. Khi đặt tượng Đức Mẹ La Vang tại vườn Vatican thì, Đức Mẹ La Vang không chỉ là của người Việt Nam, nhưng chúng ta tin rằng Đức Mẹ ở nơi đây cũng sẽ chuyển cầu cho tất cả cộng đồng Giáo hội Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Sự hiện diện của Đức Mẹ La Vang giữa thủ đô của Giáo hội diễn tả sự hiệp thông sâu sắc trong Giáo hội.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Hạt trưởng Giáo hạt Bảo Lộc đã thay lời cho toàn thể cộng đoàn dâng lên Đức Cha lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày Đức Cha lãnh nhận sứ vụ chủ chăn của Giáo phận. Mẹ Và Mục Tử là khẩu hiệu đời Giám mục của Đức Cha, Đức Cha đã sống, phục vụ và dẫn dắt Giáo phận với trái tim của người mẹ hiền như Mẹ Maria, qua gương mẫu của vị Mục tử tối cao là Chúa Giêsu để càng ngày giáo phận càng thăng tiến hơn về mọi mặt.
Xin mượn lời kết trong bài chia sẻ của Đức Cha để nhắn nhủ đến cộng đoàn: Nhờ Mẹ và với Mẹ chúng ta hãy đem tinh thần Phúc Âm vào đời sống gia đình cũng như xã hội, góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử đạo Việt Nam xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang