Vào lúc 9 giờ sáng ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn, là ngày 13 tháng 2 năm 2024, tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang – Bảo Lộc, Đức Cha Giáo phận – Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức để cầu nguyện cách đặc biệt cho các bệnh nhân trong năm mới này. Đồng tế với Đức Cha, có Cha Quản xứ La Vang, quý Cha Dòng Xitô Châu Thủy, Cha PX Trần Ngọc Tri – Quản xứ Giáo xứ Lán Tranh – giáo xứ đăng cai phục vụ thánh lễ hôm nay. Sự hiện diện đầy tôn quý và yêu thương của vị Chủ chăn Giáo phận làm tăng thêm phần trang nghiêm, sốt sắng và hân hoan của những ngày xuân, quy tụ đông đảo giáo dân của các giáo xứ lân cận và khách hành hương từ nhiều nơi.

Trong lời đầu lễ, Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn: “Ngày 13 hàng tháng là ngày truyền thống để kính nhớ Đức Mẹ. Những dịp này là cơ hội quý báu để chúng ta về bên Mẹ để được Mẹ thúc dục dọn lòng, ăn năn sám hối. Hôm nay với thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức – Mẹ của các bệnh nhân, chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho các bệnh nhân và mỗi người chúng ta. Ai cũng biết, không ai là không có yếu đuối hoặc thể xác hoặc tâm hồn. Trong bầu khí xuân chúng ta đến với Mẹ để tạ ơn Chúa vì mùa xuân, vì thời gian, vì tất cả mọi Phúc, Lộc, Thọ Chúa ban.

 Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn về phép lạ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức (nước Pháp), để hiểu rõ hơn về sứ điệp mà Mẹ muốn nhắn nhủ con cái mình, đó là: “Thứ nhất, hãy biết chuyển cầu, lần hạt sốt sắng, cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại; thứ hai là “hãy sám hối”. Đức Mẹ đã lặp lại điều này 3 lần với Thánh nữ Bernades; thứ ba là hãy rước kiệu và xây nhà nguyện, nơi dân Chúa tụ họp để lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể.

Quả thực nhờ việc năng cử hành Lời Chúa và Thánh Thể mà Giáo Hội Công giáo vẫn vững bền và phát triển qua hơn 2000 năm và bởi một điều quan trọng hơn nữa là Mẹ Maria luôn chở che Giáo hội như Mẹ đã bảo bọc và nâng đỡ các Tông đồ năm xưa bằng: Lời Chúa, Thánh Thể và sám hối. Đức Cha nhấn mạnh: “Ở đâu có Đức Mẹ là ở đó dường như Lời Chúa, Thánh Thể, cầu nguyện và sám hối luôn luôn được thúc đẩy”. Chúng ta cùng hướng về Mẹ để được Mẹ che chở, yêu thương.

Dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong ngày Quốc tế Bệnh nhân: “Con người ở một mình không tốt” (St 2,18), Đức Cha tiếp tục chia sẻ: “Con người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng và phát triển trong các mối tương quan với Đấng Tạo Hóa, với thiên nhiên vũ trụ, với tha nhân và với chính mình. Nhưng thực trạng thế giới cho thấy chủ nghĩa cá nhân, văn hóa vứt bỏ, trọng hiệu năng, hiệu quả hơn phẩm giá con người đã đẩy con người vào mặc cảm, cô đơn, nhất là các bệnh nhân. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy học lấy nghệ thuật chăm sóc bệnh nhân như người Samaria nhân hậu: đó là sự cảm thương, gần gũi, dịu dàng. Bởi vậy chăm sóc bệnh nhân không chỉ là chăm sóc chính bệnh nhân mà chăm sóc tất cả các mối quan hệ của người ấy, không chỉ cho người bệnh uống thuốc mà còn phải giúp người đó tương quan với Chúa, hướng về Chúa, là xoa dịu những vết thương của người anh em đang đau khổ.

Ở Lộ Đức, hàng ngàn bệnh nhân trên khắp thế giới đã đổ về, nằm la liệt khắp chân núi bởi vì họ biết Đức Mẹ vẫn hằng yêu thương sẽ cứu chữa họ và Đức Mẹ đã che chở, chữa lành biết bao mảnh đời đau khổ, bệnh tật cả thân xác cũng như tâm hồn. Cùng với Mẹ La Vang Bảo Lộc, chúng ta hãy phó thác cho Thiên Chúa của tình thương từng bệnh nhân nam nữ, đau yếu, những nhân viên chăm sóc họ. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi qua bàn tay từ mẫu của Mẹ thương bảo bọc, chúc lành và gìn giữ từng người mỗi ngày. Chúng ta hãy phó thác những bệnh nhân cho Chúa và Đức Mẹ, không loại trừ chính chúng ta đang đau yếu cách nào đó: thể xác, tâm linh để xin Mẹ yêu thương, cứu giúp, ban thêm sức mạnh để vượt thắng bệnh tật.

Tin Mừng Thánh Gioan 19, 25-27 hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu trao phó người môn đệ Chúa yêu cho Đức Mẹ. Vâng, cả nhân loại đã được Chúa Giêsu trao phó trong bàn tay từ mẫu của Mẹ Maria, để từ đó Mẹ đã luôn đồng hành, bao bọc, chở che từng người chúng ta, đặc biệt là các bệnh nhân. Hãy đến cùng Mẹ Maria, hãy nép mình dưới tà áo của Mẹ, hãy trao phó cho Mẹ tất cả nỗi truân chuyên, vất vả, bệnh tật mà chúng ta đang phải gánh chịu, Mẹ nhất định sẽ xoa dịu, chữa lành. Thật hạnh phúc khi có Mẹ! Đó là lý do chúng ta hiện diện đông đảo ở đây trong ngày hôm nay.”

Kết thúc thánh lễ, Cha Quản xứ Giuse Trần Hữu Trí đã thay lời cho đại gia đình Giáo xứ La Vang chúc tết Đức Cha: luôn được hồn an xác mạnh, đầy tràn ân sủng của Chúa, luôn khôn ngoan, minh mẫn để tiếp tục dẫn dắt Giáo phận tiến xa hơn nữa trong đời sống Tin, Cậy, Mến.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha đã chia sẻ những thao thức của Ngài về việc truyền giáo cho vùng biên của giáo phận, những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn giống như Giáo xứ Lán Tranh (hôm nay phục vụ thánh lễ), để mời gọi mọi người hãy quan tâm hơn nữa đến việc truyền giáo, đến lời mời gọi sống hiệp hành, tham gia vào đời sống Giáo Hội, để cùng nhau sống đức tin cách trọn vẹn hơn.

Cha xứ Giáo xứ Lán Tranh, một vị mục tử hết lòng vì đàn chiên nghèo, dù bệnh tật Ngài vẫn dong duổi đến những họ đạo nhỏ để quy tụ giáo dân thành những nhóm nhỏ cùng đọc kinh và dâng lễ. Giáo xứ là từ đây mà ra, Giáo phận là từ những nhóm nhỏ như thế này và ngày càng lớn mạnh lên.

Với phép lành trọng thể của Đức Cha, thánh lễ đã kết thúc thật trang nghiêm, sốt sắng. Mọi người đều vui mừng hạnh phúc vì ngày đầu xuân năm mới được trở về bên Mẹ, biết bao nhiêu những dự định, những thao thức, những lo lắng trong năm mới xin được phó thác trong tay Mẹ yêu thương để Mẹ dẫn đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc.

Tin: Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang

Hình ảnh: Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc