Năm nay, tuần tĩnh tâm Linh mục Đà Lạt được tổ chức từ ngày 28/2/2011 – 05/3/2011 tại Tòa Giám Mục, 09 Nguyễn Thái Học Đà Lạt. 165 Linh mục gồm Linh mục Triều và Dòng đã qui tụ về mái nhà chung của địa phận Đà Lạt để “ vào nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút và cầu nguyện “ sau những tháng ngày miệt mài với công tác mục vụ và sống giữa cộng đoàn giáo xứ, giáo dân. Các Cha lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng và hân hoan chung sống với nhau để lắng nghe Lời Chúa, sống thân mật với Chúa dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột. Khai mạc tuần tĩnh tâm, Cha Giám quản Phaolô Lê Đức Huân đã nhắn nhủ Linh mục đoàn Đà lạt :” Các Cha hãy toàn tâm toàn ý để tĩnh tâm “. Trong tuần này, các Cha gác lại mọi sự để lắng nghe Lời Chúa và để Chúa soi sáng, hướng dẫn. Cha Giám quản Phaolô đề nghị 03 điểm trong tuần tĩnh tâm này:
1.Các Linh mục hãy sống với Chúa : thinh lặng, cầu nguyện và sốt sắng đi theo tư tưởng của Đức Cha giảng phòng.
2.Các Linh mục hãy sống tình thân với nhau như hai môn đệ Emmaus có Chúa cùng đồng hành, như Mẹ Maria sau khi nói lời xin vâng đã nong nả đi thăm bà chị họ Êlisabeth để chia sẻ niềm vui với bà chị họ, như Mađalêna :” Tôi đã thấy Chúa và chính Chúa đã nói với tôi “.
3.Các Linh mục cần có tâm hồn đối với dân Chúa. Dân Chúa đang chờ đợi nơi anh em Linh mục.
Đặc biệt, trong giờ cơm chiều nay ngày thứ ba 01/3/2011, Cha Giám quản Phaolô đã thông báo tin vui :” Tòa Thánh qua Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa làm tân Giám mục Giáo phận Đà Lạt và Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa làm Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa “ .
Đức Cha Vinh Sơn, Vị giảng phòng đã chia sẻ, gợi ý và đặt mỗi linh mục :” trước Lời Chúa, và nhờ Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn Linh mục đến với Chúa Giêsu “. Đức Cha nói :” Chỉ có Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng chúng ta “.
Chia sẻ, gợi ý và suy tư của Đức Cha trong thánh lễ khai mạc tuần phòng là “ Chúa muốn các Linh mục làm gì và giáo dân đang mong muốn các Linh mục làm gì cho họ”. Suy nghĩ của Ngài, cách đặt vấn đề của Ngài là một lời thôi thúc các Linh mục và đặt các Linh mục nhớ lại :” Ơn gọi cao cả của thừa tác vụ linh mục và vai trò, trách nhiệm của người Mục Tử “ chăn dắt đàn chiên như lời của Chúa Giêsu đã nói với thánh Phêrô :” Hãy chăn dắt chiên con, chiên mẹ. Hãy củng cố lòng tin của các anh em con “ ( x. Ga 21, 15-19 ).
Đức Cha cũng cho hay :” Kiến thức của con người biết về Đức Kitô quả thực là giới hạn, con người cần phải đi xa hơn nữa là để cho Lời Chúa hướng dẫn, tác động, soi sáng hay nói khác hơn là biến đổi nội tâm, hoán cải quan trọng, nhờ đó con người hay các Linh mục mới có thể hiểu về Chúa Giêsu các rõ ràng, đúng hơn. Do đó, các Linh mục phải để cho Chúa Giêsu điều chỉnh cách nhìn, cách hiểu về Chúa Giêsu. Chúa nói với Nathanaen :” Đây đích thật là một người Israen, lòng dạ không có gì gian dối” và Chúa nói tiếp :” Trước khi Philipphê goi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi “. Lời tuyên xưng của Nathanaen :” Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israen “ cũng phải là lời tuyên xưng của các Linh mục. Bởi vì chính Chúa đã chọn các Linh mục. Nicôđêmô là một vị đầu mục, một vị có thế giá trong dân Do Thái lúc đó, vẫn tìm tới với Chúa Giêsu ban đêm để xin Ngài chỉ giáo, hướng dẫn. Chúa đã giải thích cho Ông và nhờ Thánh Thần tác động, Ông đã nhận ra Chúa là ngọn đèn soi chiếu để Ông hiểu được Lề Luật. Chính vì vậy, là Linh mục, chúng ta có can đảm sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa? Suy nghĩ về những lời gợi ý của Đức Cha, chắc chắn các Linh mục hiểu rõ rằng như Nicôđêmô, chúng ta không thể tìm được nước Thiên Chúa, nếu chúng ta không được sinh ra bởi Nước và Thần Khí nghĩa là sinh ra bởi ơn trên ( Ga 3, 1-8; GL 5, 16-25 ).
Theo dòng suy tư ấy, trong thánh lễ sáng thứ 4, Ngài đã mời gọi các linh mục cầu nguyện cho các gia đình trong giáo phận, Ngài ví các Cha Quản xứ tựa là chủ gia đình của giáo xứ. Nên, Cha Quản xứ phải có con tim, tâm tình như Chúa để chăm sóc, cai quản con chiên giáo xứ mình.
Dựa trên Lời Chúa trong Ga 7, 37-39, Đức Cha gợi ý cho các Cha về sự tuôn trào Thần Khí. Chính Chúa Giêsu là Tảng Đá vọt ra nguồn nước hằng sống và tự lòng Ngài tuôn trào nguồn ơn cứu độ. Chúa Giêsu đứng ở sân đền thờ Giêrusalem trong ngày lễ ánh sáng, Ngài tuyên bố :” Ngài không chỉ là ánh sáng của Giêrusalem mà thôi nhưng Ngài là ánh sáng cho cả trần gian. Người môn đệ Chúa ở trong Lời và sống trong Lời mới sinh hoa trái tốt đẹp . Chính vì thế, Chúa Giêsu quả quyết :” Ta là ánh sáng thế gian “ ( Ga 8, 12 ).
Vẫn theo dòng tư tưởng và dòng suy tư, Đức Cha Vinh Sơn đã chia sẻ trong thánh lễ “ Chúa Giêsu Linh mục Thượng Phẩm “. Dịp này đặc biệt mừng lễ Ngọc Khánh Linh mục của Cha già Giuse Vũ Đình Tân và Kim Khánh Linh mục của Cha GB Trần Thái Huân. Đức Cha nói :” Các Linh mục phải giống Chúa Giêsu nhạy cảm, lo lắng cho đoàn chiên. Chúa đã truyền cho các môn đệ cho dân chúng ăn khi họ đi theo Chúa, lắng nghe Chúa giảng dạy. Các Linh mục lo hết sức, phần còn lại Chúa sẽ lo cho đoàn chiên. Bởi vì, con người có giới hạn, Chúa sẽ bù đắp những gì còn thiếu xót nơi con người.
Ga 13,1-17. Chúa Giêsu đã làm gương phục vụ trong khiêm tốn để các môn đệ noi gương Ngài mà phục vụ lẫn nhau. Chỉ có phục trong khiêm tốn mới đem lại sự hiệp nhất cho cộng đoàn Chúa trao phó. Thánh Phêrô đã có cách hành xử rất phải đạo từ khi Đức Kitô chết và phục sinh. Do đó, các Linh mục phải phục vụ yêu thương và khiêm tốn, nhờ đó cộng đoàn Kitô hữu, Giáo Hội Chúa trao cho các Ngài sẽ sống hiệp nhất và yêu thương.
Ánh sáng của Chúa Giêsu khiêm tốn, phục vụ, rửa chân cho các môn đệ. Và để cho các Linh mục sinh hoa kết trái tốt đẹp, kết quả :
1.Các Linh mục phải liên kết với Chúa Giêsu như cành nho gắn liền với thân nho.
2.Các Linh mục phải liên kết với Giám mục, Ngài là trung tâm của sự hiệp nhất.
3.Các Linh mục phải sống hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ, hiệp nhất là sống yêu thương nhau.
4.Sống, làm việc theo Lời Chúa, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần.
Cha Giám Quản Phaolô đã kết thúc tuần tĩnh tâm, Ngài nói :” tạ ơn Chúa vì tuần tĩnh tâm tốt đẹp, các Linh mục toàn tâm toàn ý ở riêng với Chúa, sống với Chúa và sống hiệp nhất với nhau “. Mỗi Cha đều có dự phóng mục vụ tốt cho cộng đoàn dân Chúa. Đức Cha giảng phòng trẻ trung, kinh nghiệm hướng dẫn các Cha và sống giữa các Cha để mang lại sự ấm áp cho mỗi người.
TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC ĐÀ LẠT ĐƯỢC ĐỨC CHA VINH SƠN DỰA VÀO TIN MỪNG CỦA THÁNH GIOAN ĐỂ GỢI Ý VÀ CHIA SẺ THEO NHỮNG ĐỀ MỤC SAU :
1.Để cho Chúa Giêsu, giúp mình điều chỉnh cách hiểu ( Ga 1, 45-51 )
2Sinh ra bởi Thần Khí ( Ga 3, 1-8 ; Gl 5, 16-26 )
3.Tự lòng người tin được tuôn trào Thần Khí ( Ga 7, 37-39 )
4.Ánh sáng thế gian ( Ga 8, 12 )
5.Phục vụ lẫn nhau trong khiêm tốn ( Ga 13, 1-17 )
6.Liên kết mật thiết với Chúa Giêsu ( Ga 15, 1-8 )
7.Ở lại trong Thầy và hiệp thông trong tình huynh đệ ( Ga 15, 9-17 )
8.Thánh Thần sẽ dạy các môn đệ nhớ lại Lời Chúa Giêsu ( Ga 14, 23-26 )
Tuần Tĩnh Tâm của Linh mục đoàn Đà Lạt đã qua đi một cách thật tốt đẹp. Mọi Linh mục sau một tuần tĩnh tâm đều trở về nhiệm sở để tiếp tục phục vụ trong yêu thương và hiệp nhất.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT








