Số tín hữu người Hoa sống tại Đà lạt chỉ là một “nhóm nhỏ”, nhưng vẫn luôn được Giáo Phận quan tâm phục vụ. Một cách cụ thể, từ trên 10 năm nay, hằng năm cứ đến dịp Tết Nguyên Đán, Tòa Giám Mục lại tổ chức cuộc gặp mặt đầu năm với anh chị em, để cùng nhau dâng lời tạ ơn Chúa, cầu xin bình an cho Năm Mới và chia sẻ niềm vui ngày Tết.

Năm nay, tuy Tòa Giám Mục còn đang trong giai đoạn xây dựng và nâng cấp, anh chị em gốc Hoa sinh sống tại Đàlạt đã đáp lời mời của Đức Cha Phêrô đến sinh hoạt trong ngày truyền thống này vào chiều mùng 6 Tết. Cùng tham dự với khoảng 200 anh chị em người Hoa trong Giáo Phận (Bảo Lộc, Tùng Nghĩa, Vạn Thành, Phan Đình Phùng…) còn có Cha Tôma Huỳnh Bửu Dư, phó xứ nhà thờ Đức Bà Hòa Bình (có năm thêm Cha Stêphanô Huỳnh Trụ, quản xứ nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê, và Cha Inhaxiô Nguyễn Thới Hòa, quản xứ nhà thờ Xóm Chiếu) và một số bà con Hoa kiều từ Saigon lên.

Trong cuộc gặp mặt đầu năm, Cha Tôma đã dâng thánh lễ và giảng bằng tiếng Hoa, và cộng đoàn đã tham dự với lời kinh tiếng hát bằng tiếng Hoa, cầu bình an cho Năm Mới Đinh Hợi. Đức Cha cùng với anh chị em hàn huyên bên nhau trong bầu khí ấm cúng của Gia đình Hội Thánh, trao cho nhau những lời cầu chúc chân thành, và “ăn Tết” trong niềm vui, hẹn gặp nhau vào năm Mậu Tý. Anh chị em cũng tổ chức không phải là múa lân nhưng là múa rồng do các em thực hiện với sự cổ vũ nồng nhiệt của tất cả mọi người.

Tất cả giải tán vào lúc 5g00 chiều với quyết tâm trở lại Tòa Giám Mục vào sang năm cũng vào dịp Tết.