Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV:

Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống,

Chúa đã tạo dựng chúng con trong tình yêu và mời gọi chúng con sống sung mãn trong tình yêu ấy.

Mỗi con người đều là một hồng ân thánh thiêng, phản chiếu hình ảnh của Chúa,

từ giây phút đầu tiên được cưu mang cho đến hơi thở cuối cùng trên hành trình dương thế.

Xin mở mắt và mở lòng chúng con để luôn nhận ra giá trị độc nhất và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi sự sống con người.

Xin dạy chúng con biết đón nhận sự sống vô điều kiện, dịu dàng chăm sóc những người yếu đuối và dễ bị tổn thương,

đồng hành với mọi người trong từng chặng đường cuộc sống bằng sự tôn trọng, cảm thông và yêu thương.

Xin tha thứ cho chúng con vì những lần thờ ơ trước đau khổ của tha nhân,

vì đã để cho nền văn hóa loại trừ làm chai cứng trái tim mình,

vì đã không nhận ra nơi người khác hình ảnh của chính Chúa.

Xin ban cho chúng con một trái tim mới, luôn biết chọn sự sống;

và đôi tay quảng đại, can đảm bảo vệ sự sống bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.

Xin cho Hội thánh trở thành chứng nhân trung thành của Tin Mừng Sự Sống;

là ngôi nhà rộng mở đón nhận mọi người; là nơi mỗi sự sống được yêu thương, nâng đỡ và lớn lên trong phẩm giá;

là cộng đoàn mà không một ai cảm thấy bị bỏ rơi hay không được chào đón.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết yêu sự sống như Chúa đã yêu:

bằng sự dịu hiền, lòng chân thành, sự quảng đại và hiến dâng chính mình.

Xin cho lời nói, thái độ và việc làm của chúng con luôn trở thành chứng tá sống động rằng,

mỗi sự sống con người đều là một hồng ân vô giá và luôn xứng đáng được yêu thương, bảo vệ và phục vụ.

Amen.