Sau 3 năm học giáo lý chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, 116 em thiếu nhi Phú Sơn, Rơlơm Kinh và Dân Tộc đã được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục giáo phận Đàlạt, ban phép thêm sứcvào sáng Chúa Nhật V phục sinh, ngày 14/5/2006 tại nhà thờ Phú Sơn.

    Đúng 7 giờ 45, xe Đức Cha tới  Phú Sơn trong niềm hân hoan chào đón của mọi người và 116 em thiếu nhi xếp hàng dài từ cổng ngõ nhà thờ tới sân nhà xứ Phú Sơn.

    Đúng 8 giờ 00, Đức Giám Mục,04 Cha cùng đồng tế với Đức Giám Mục và đoàn rước tiến vào nhà thờ Phú Sơn trong tiếng hát rộn ràng, nhịp nhàng của ca đoàn:” Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…”.

    Nhà thờ Phú Sơn sáng nay chật ních người không còn chỗ ghế ngồi. Giáo dân phải đứng dài hai bên hông nhà thờ và cuối nhà thờ. Các ghế đều được dành riêng cho các em thiếu nhi và các người đỡ đầu cho các em. Trong ánh nến lung linh, nổi bật giữa những bình hoa, lẵng hoa đầy mầu sắc, Đức Cha mở đầu thánh lễ bằng lời chào đón rất chân tình và sốt sắng, Ngài nói về ý nghĩa thánh lễ sáng hôm nay khi giáo xứ Phú Sơn có 116 em sẽ lãnh nhận Chúa Thánh Thần:” Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới tâm hồn các em thiếu nhi và ban ơn can đảm cho các em để các em làm chứng cho Chúa phục sinh”.

    Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh tới đoạn Tin Mừng của thánh Luca, 4-10a.11b-15 nói về người gieo giống. Lời Chúa cứ được tung vãi, nhưng rồi sẽ sinh hoa kết trái trong thửa đất tốt và trong tâm hồn của con người biết lắng nghe lời Chúa và tuân giữ lời Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh tới ơn Chúa Thánh Thần mà các em thiếu nhi sẽ lãnh nhận. Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi tâm hồn các em thiếu nhi và giúp các em sống đạo tốt đẹp, để xây dựng giáo họ, giáo xứ và loan báo Tin Mừng.

    116 em thiếu nhi đã được chính Đức Cha Phêrô cầu nguyện, xức dầu ban Chúa Thánh Thần.

    Trong bài cám ơn, linh mục quản xứ đã cảm tạ Đức Cha thay cho toàn thể giáo xứ Phú Sơn và đặc biệt thay cho 116 em thiếu nhi mới được lãnh nhận Chúa Thánh Thần.

Linh mục quản xứ đã nói:” sự hiện diện của Đức Cha nói lên tình thương của Chúa đang ở giữa chúng con. Chúng con Kinh và Dân Tộc cảm thấy rất gần gũi với Đức Cha. Sự hiền lành và khiêm nhượng của Đức Cha luôn nói lên hình ảnh sống động của Chúa Kitô, Đấng đến cho chiên được sống và sống dồi dào ( Ga 10 ).Chúng con luôn ghi lòng tạc dạ hình ảnh sống động của Đức Cha và luôn cầu nguyện cho Đức Cha để Đức Cha luôn khỏe mạnh hầu Đức Cha có nhiều dịp đến với chúng con, đến với những người nghèo khổ, bơ vơ, tất bạt , đến với những anh em Dân Tộc, những con người luôn sẵn sàng đón nhận Tin Mừng, đón nhận Nước Chúa”.Linh mục quản xứ nhắc đến miền truyền giáo mênh mông gồm nhiều địa danh quen thuộc như Sôăn, Đarwing, Sérignac, Riôngbôliêng, Riôngsrê, Đàmbrách, Đàmpău, Đanùng, Phitô, Prơtèng và những địa danh xa xôi hơn, mới mẻ hơn như Teurlăngtô, Teurlăngdưng, Pull, Khout, Đakơnàng, Philiêng, Đarsăl, Liêngsrồn, Romen I, Romen II, Đatông, Đalong, Liêngkrăc I, Liêngkrăc II vv… Linh mục quản xứ xin Đức Cha sai nhiều thợ gặt  thánh thiện, những mục tử tốt lành đến vùng truyền giáo để loan báo Tin Mừng và giới thiệu Nước Chúa cho nhiều người Kinh cũng như Dân Tộc đang sẵn sàng lắng nghe và tuân giữ lời Chúa.

     Thánh lễ được cử hành cách sốt sắng, trang nghiêm trong bầu khí đạo đức và ấm cúng của nhà thờ Phú Sơn.