Sáng Thứ Năm, ngày 25/06/2026, cộng đoàn Giáo xứ Rô Men (Giáo hạt Đạ Tông) đã khoác lên mình bầu khí hân hoan rộn rã để chào đón Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đến viếng thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 49 em thiếu niên. Sự kiện mang đậm dấu ấn hồng ân tại một giáo xứ vùng sâu, nơi có đông đảo bà con giáo dân là đồng bào Thượng.

Hiệp thông nơi cánh đồng truyền giáo

Thánh lễ diễn ra vào lúc 9g30 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Hiệp dâng Thánh lễ với Đức cha Đaminh có Cha Quản hạt Đạ Tông Batôlômêô Nguyễn Văn Gioan cùng quý cha đang phục vụ trong Giáo hạt. Sự hiện diện của vị Cha chung và quý cha đã mang lại niềm vui tạ ơn trọn vẹn, khích lệ mạnh mẽ đời sống đức tin của toàn thể cộng đoàn giáo xứ vùng truyền giáo.

Xây nhà trên đá và chiến thắng ác thần

Trong phần giảng lễ, khởi đi từ hình ảnh Phúc Âm về “người khôn ngoan xây nhà trên đá”, Đức cha Đaminh đã nhắn gửi những thông điệp mục vụ vô cùng sâu sắc đến cộng đoàn, cách riêng là 49 em chuẩn bị lãnh nhận ấn tín Thánh Thần:

Xây dựng nền tảng vững chắc:

Đức cha mời gọi các em hãy biết xây dựng cuộc đời mình trên một nền tảng vững chắc nhất, đó chính là Lời Chúa. Nền tảng ấy cần được bồi đắp mỗi ngày qua việc chuyên chăm lắng nghe và can đảm đem Lời Chúa ra thực hành.

Chiến thắng ác thần bằng sự khiêm nhường:

Ngài đưa ra lời cảnh tỉnh về ma quỷ – cha của sự gian dối, luôn rình rập dẫn dụ con người xa rời tình yêu Thiên Chúa. Người Kitô hữu không thể chiến thắng ác thần bằng sự đối chấp ngang hàng hay dựa vào sức lực mỏng giòn của bản thân, mà chỉ có thể vượt qua bằng một đời sống khiêm nhường, gắn bó mật thiết với Chúa.

Trổ sinh hoa trái Thánh Thần giữa đời thường:

Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là bước ngoặt mời gọi các em trưởng thành hơn. Từ đây, các em phải không ngừng làm trổ sinh những hoa trái tốt lành của Chúa Thánh Thần như: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu và hiền hòa.

Chính nhờ sức mạnh ban thêm của Thần Khí, các em sẽ có đủ can đảm để sống triệt để tinh thần Tin Mừng, trở nên ánh sáng và làm chứng nhân sống động cho Đức Giêsu Kitô giữa môi trường học đường cũng như nơi buôn làng mình.

Dấu ấn ân sủng và tâm tình tạ ơn

Sau bài giảng, 49 em thiếu niên cùng cộng đoàn sốt sắng lặp lại lời tuyên xưng đức tin. Tiếp đó, bầu khí trở nên linh thánh khi các em lần lượt tiến lên để Đức Giám mục đặt tay cầu nguyện và xức Dầu Thánh (Chrisma), chính thức lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân sâu sắc. Đức cha Đaminh cùng quý cha đã chụp hình lưu niệm với các em vừa được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, và tiếp tục chung chia niềm vui trong bữa tiệc huynh đệ đơn sơ, ấm áp, đượm tình gia đình Hội thánh.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và nâng đỡ 49 em thiếu niên trên mọi nẻo đường của hành trình đức tin. Ước mong hồng ân được kín múc từ ngày lễ hôm nay sẽ không ngừng sinh hoa kết trái, giúp các em trở thành những Kitô hữu trưởng thành, góp phần thắp sáng ngọn lửa đức tin tại vùng đất truyền giáo Rô Men thân thương.

Truyền thông giáo xứ Rô Men