Sáng thứ Sáu, ngày 26/06/2026, tại Giáo xứ Tân Lâm, phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Giáo hạt Di Linh đã khai mạc Sa mạc Huấn luyện Dự trưởng Hừng Đông 1. Chương trình do Cha Sa mạc trưởng Phaolô Phạm Tường Long trực tiếp điều hành, mang đến những bài học sâu sắc về tình yêu và sự dấn thân phục vụ.
Quy tụ những mầm non nhiệt huyết
Sa mạc năm nay quy tụ 51 sa mạc sinh – những anh chị em đã, đang và sẽ dấn thân trong sứ vụ Giáo lý viên và hướng dẫn thiếu nhi. Các khóa sinh mang theo sức trẻ và lòng nhiệt thành đến từ nhiều giáo xứ và giáo sở vùng sâu trong Giáo hạt:
- Giáo xứ Đinh Trang Hòa
- Giáo xứ Xà Lùng
- Giáo xứ Tân Lâm
- Giáo sở Tân Thượng
- Giáo sở Đinh Trang Thượng
Chạm đến tâm hồn bằng trái tim Chúa Giêsu
Trong Thánh lễ khai mạc, khởi đi từ bài Tin Mừng (Mt 8,1-4) thuật lại phép lạ Chúa chữa lành người phong hủi, Cha Sa mạc trưởng Phaolô đã chia sẻ một thông điệp vô cùng sâu sắc. Ngài nhấn mạnh, điều làm chúng ta xúc động không chỉ là quyền năng chữa lành, mà chính là cách Chúa chữa lành. Chúa không đứng từ xa, không né tránh hay sợ hãi, mà Ngài đã “giơ tay chạm vào anh”. Một cái chạm giản dị nhưng chứa đựng trọn vẹn tình yêu thương của Thiên Chúa. Liên hệ đến sứ mạng của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể, Cha Phaolô nhắn nhủ: “Người Dự trưởng hôm nay và Huynh trưởng ngày mai cũng được mời gọi học nơi Chúa Giêsu cái chạm đầy yêu thương ấy. Trong đoàn thiếu nhi của chúng ta, đôi khi vẫn có những ‘người phong cùi’ theo một nghĩa khác: những em bị bạn bè xa lánh vì nghèo khó, học kém, những em thiếu vắng tình thương gia đình, những em nghịch ngợm khiến ai cũng ngại tiếp xúc, hay những em luôn lủi thủi một mình trong các buổi sinh hoạt…”
Đào tạo người phục vụ, không chỉ người chỉ huy
Cha sa mạc trưởng tha thiết mời gọi các sa mạc sinh đừng chọn cách “đứng xa” như đám đông năm xưa, mà hãy can đảm bước tới gần. Đôi khi chỉ cần một lời hỏi thăm, một nụ cười, một lần ngồi cạnh hay sự kiên nhẫn lắng nghe cũng đủ để thay đổi cuộc đời một em thiếu nhi. Các em có thể quên bài học giáo lý hay trò chơi, nhưng sẽ không bao giờ quên người Huynh trưởng đã chân thành yêu thương mình.
Ngài đúc kết cốt lõi của việc huấn luyện:
- Học lấy trái tim Chúa: Không chỉ học kỹ năng, điều khiển trò chơi hay tổ chức sinh hoạt, mà quan trọng nhất là học lấy trái tim biết chạnh lòng thương của Chúa Giêsu.
- Tinh thần cúi xuống: Sa mạc không chỉ đào tạo những người biết chỉ huy hay đứng trước đám đông, mà là đào tạo những người biết phục vụ và cúi xuống bên cạnh những tâm hồn yếu đuối nhất.
Ngài nài xin Chúa Giêsu ban cho mỗi khóa sinh một trái tim Huynh trưởng đích thực: biết nhìn thấy nỗi đau của người khác, biết đưa tay nâng đỡ và trở nên dấu chỉ tình yêu sống động của Chúa giữa đoàn thiếu nhi.
Gắn kết huynh đệ và Nghi thức Sai đi
Sau Thánh lễ, các sa mạc sinh bước vào chương trình huấn luyện thực hành. Mọi người nhanh chóng làm quen và hội nhập vào các thể thức của sa mạc. Bầu khí tươi vui, hòa đồng và cởi mở đã làm nổi bật sức trẻ của khóa Dự trưởng, hứa hẹn những đóng góp đầy tiềm năng cho sự phát triển của phong trào tại Giáo hạt Di Linh.
Sa mạc Hừng Đông 1 khép lại đầy ý nghĩa với Nghi thức Sai đi và trao khăn Dự trưởng cho các khóa sinh. Hành trình này khép lại để mở ra một chặng đường mới, nơi các bạn sẽ tiếp tục trau dồi bản thân, hướng tới Sa mạc Horeb để trở thành những Huynh trưởng chính thức, sẵn sàng dấn thân phục vụ tại xứ đoàn quê hương.
Truyền thông Liên đoàn Simon Hòa









