Chúa nhật ngày 15/7/2012 vừa qua, 213 em Thiếu Nhi thuộc Giáo xứ Tân Bùi, Giáo hạt Bảo Lộc, được lãnh nhận Thánh Thể Chúa lần đầu tiên.
Do Cha Quản xứ bận công tác đi xa, hai Cha Phó Laurensô Trần Ngọc Toàn và Phêrô Phan Minh Trí đã cử hành Thánh Lễ Tạ ơn và trao Mình Thánh Chúa cho các em.

Các em đã qua các lớp giáo lý Khai Tâm và Sơ Cấp, đã hiểu biết những điều căn bản về Đức Tin, biết phân biệt bánh lễkhác với Mình Thánh Chúa, biết thế nào là làm mất lòng Chúa, là không chu toàn bổn phận. Hôm nay, các em tiến lên nhận lãnh Thánh Thể, với một tâm hồn hoàn toàn thanh sạch, thật xứng đáng là đền thờ Chúa ngự.
Các em còn mang trên mình chiếc khăn quàng Thiếu Nhi Thánh Thể, như vậy, các em thật sự hạnh phúc, sung sướng gấp bội, vì giờ đây, các em có điều kiện kết hợp mật thiết, thân tình hơn với “Vị Tướng” của mình.

Tất cả cộng đoàn Giáo xứ, cách riêng là gia đình các em và đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, rất vui mừng vì hồng phúc này. Mỗi dịp lễ như vậy nhắc cho cộng đoàn, gia đình và các anh chị Huynh trưởng-Giáo lý viên ý thức hơn sứ mạng giáo dục Đức Tin cho lớp trẻ. Các em như những trang giấy trắng, đang chờ được in vào những hình ảnh đẹp, những dấu ấn lành thánh. Họ là những người có trách nhiệm giữ gìn Đền Thờ của các em luôn mãi trắng trong, thánh thiện như ngày hôm nay.
Chúa Giêsu đã rất yêu quý trẻ thơ: “Hãy để các trẻ đến với Ta, đứng ngăn cản chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt.19,14) Và nơi khác Chúa kết án những người làm dịp cho trẻ em sa ngã: “Thà buộc cối đá mà quăng xuống biển còn hơn.”(Mt. 18,6)
Xin cho các em luôn được Chúa yêu thương gìn giữ, biết yêu mến Chúa hết lòng và luôn biết xa lánh dịp tội để giữ được tâm hồn đơn sơ, thánh thiện, xứng đáng đón rước Chúa mỗi ngày.
Minh Thụy









