Lán Tranh là một Giáo xứ gồm anh chị em từ miền Bắc gồm các địa phận như Tổng Giáo Phận Hà Nội, một số ít thuộc các Giáo phận khác như Vinh, Bắc Ninh, Hưng Hóa vv…Đây là một Giáo xứ nhiều tiềm năng vì đất rộng, phì nhiêu và nhiều nơi còn rừng xanh phủ dầy. Hiện giờ Giáo xứ Lán Tranh nằm ở địa bàn xã Hoài Đức. Năm 1995 một Nhà thờ được xây dựng dâng kính thánh Giuse thợ. Với thời điểm ấy, Nhà thờ chứa khoảng gần 1.000 giáo dân đã là lớn.Tuy nhiên, 20 năm trôi qua, dân số càng lúc càng đông, người Kitô hữu cũng mỗi lúc mỗi tăng.Nhu cầu cần phải xây dựng lại Nhà thờ càng lúc càng thúc bách hơn.Với sự cho phép của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Đà Lạt, ngôi Nhà thờ mới xây dựng trên nền Ngôi Nhà Thờ cũ đang vào giai đoạn hoàn thành. Thánh Đường dâng kính thánh Giuse thợ mới to, đẹp, trông rất hoành tráng đã được Cha Giuse Nguyễn Công Danh, Quí Cha phó, Hội Đồng Giáo xứ và bà con giáo dân Lán Tranh quyết tâm thực hiện. Do đó, Ngôi Thánh Đường mới có sức chứa gần 1.500 người sẽ là nơi tụ họp lý tưởng để bà con giáo dân dâng lễ, cầu kinh, lãnh nhận các phép bí tích.
Sáng thứ 4 nhằm ngày 06/05/2015, một thánh lễ thêm sức đã được tổ chức tại Nhà thờ cũ Lán Tranh, Tân Hà để 248 em thiếu nhi được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Đức Cha Antôn đã sai Cha Tổng Đại Diện tới Lán Tranh để thay quyền Đức Cha ban phép thêm sức cho 248 thiếu nhi thuộc nhiều khu Giáo của Giáo xứ Lán Tranh.Được biết Giáo xứ Lán Tranh có hơn 8.000 giáo dân trong đó có nhiều anh chị em Dân tộc thuộc các Bản Làng như Lâm Bô, Đa Pe, Tân Thanh vv…Các khu giáo gồm Làng 2, Tân Đức, Đan Phượng, Tân Thanh vv…Trong thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện đã nói vai trò của Chúa Thánh Thần và các em thiếu nhi khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần sẽ góp tay xây dựng Giáo họ, Giáo xứ càng ngày càng đạo đức, hoàn thiện…
Vâng, Lán Tranh là một vùng đất mầu mỡ, đất đai bạt ngàn…Trong những thập niên 80, 90, đất Lán Tranh còn rất rẻ, nhưng trong những năm sau này, đất Lán Tranh rất có giá, nhiều nơi như Trung Tâm Tân Hà, đất còn đắt hơn cả thị trấn…Đặc biệt, Lán Tranh vùng đất nói chung đã có rất nhiều vườn cà phê, chè xanh, ngun ngút bạt ngàn. Nhìn các vườn, các vạt cà phê xanh ngát, mùa hoa cà phê thơm hương và vào trung tuần tháng 10 dương lịch, tháng 11, tháng 12 hằng năm, vườn cà phê chín đỏ nặng trĩu…Những đồi dâu nuôi tằm xanh mướt, những đồi chè xanh um tận chân đồi. Nhiều gia đình có hồ nuôi cá, có gà, có vịt vv…Lán Tranh quả thực là một Giáo xứ đang có tiềm năng kinh tế đáng kể.
Tôi đã trải qua nhiều năm phục vụ ở Lán Tranh và đi lại nhiều trên các con đường của Lán Tranh…Tôi có nhiều ấn tượng đẹp về vùng đất này:vùng đất mà ngày xưa toàn tranh mọc hai bên đường, đất rộng, người thưa, nhưng hôm nay Lán Tranh đang vươn lên, tự khẳng định mình vì thiên nhiên ưu đãi nhiều. Dã Quỳ vào mùa vàng rực hai bên đường và nhiều vạt Quỳ óng ánh dưới cái nắng đẹp của Cao Nguyên được thiên nhiên thương, đãi ngộ.
LÁN TRANH
Dã Quỳ vàng óng lung linh,
Nắng Cao Nguyên dịu rung rinh tia vàng
Đồi chè, cà phê ngút ngàn
Mênh mông gió thổi Địa Đàng Cao Nguyên
Lán Tranh luôn vẫn bình yên
Thiên nhiên ưu đãi Cao Nguyên huy hoàng
Đất đai không còn bỏ hoang
Cây Dâu, cây Đậu mênh mang xanh vườn
Nhà thờ thơm ngát mùi hương
Vươn cao cao vút Thiên Đường trần gian.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









