Vào lúc 07 giờ 30 sáng Chúa Nhật 12/7/2015, Cha quản xứ Phanxicô Xaviê cùng Cha phó Vinh Sơn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện và ban Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 50 em Thiếu nhi trong giáo xứ.

 Với 50 em được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, để được xứng đáng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, các em đã được quý Cha cùng với quý anh chị Giáo lý viên Huynh trưởng chỉ dậy và hướng dẫn cho các em qua những bài giáo lý sơ cấp và đặc biệt trong những ngày chuẩn bị cho các em được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, vào mỗi buổi sáng sau thánh lễ, quý Cha, quý anh chị Giáo lý viên Huynh trưởng đã giúp các em dọn tấm lòng của mình cũng như giúp các em hiểu biết hơn để được Chúa đến ngự. Các em đã qua Bí tích Hòa giải để từ đây các em ý thức được những việc mình làm sao cho đẹp lòng Chúa, xứng đáng là những Thiếu nhi Thánh Thể của Chúa và xứng đáng được đón Chúa vào ở trong lòng mình.

 50 em hôm nay với những gương mặt rạng rỡ vui tươi khi được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, được Chúa Giêsu ngự vào lòng lần đầu. Cũng từ đây các em sẽ trưởng thành và ý thức sống tốt hơn để trở thành những thiếu nhi luôn góp những hy sinh, sự chăm ngoan học hành, vâng lời ông bà cha mẹ thầy cô, quý Cha và quý anh chị Huynh trưởng Giáo lý viên… để làm thành bó hoa thiêng dâng lên Thiên Chúa, biết tránh xa dịp tội để xứng đáng được Chúa đến và ở lại với mình luôn mãi.

 Đại diện phụ huynh nói lên lời tri ân tới quý Cha, Hội đồng Giáo Xứ, quý anh chị Giáo lý viên Huynh trưởng và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa cho 50 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu hôm nay, cách riêng với quý anh chị Giáo lý viên Huynh trưởng đã không quản ngại, hy sinh để dạy cho các em những bài học sơ cấp về giáo lý đức tin, những nhân bản của một em Thiếu nhi Thánh Thể, rồi từ đây những mầm xanh của giáo xứ sẽ ngày càng phát triển.

Hoàng Hiệp