Sáng Thứ Sáu 23/08/2013, Giáo xứ Nam Ban hân hoan chào đón Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, vị Giám mục kính yêu của Giáo phận về thăm Giáo xứ. Nhân dịp này, Giáo xứ còn có thêm một niềm vui khác, khi được cùng Đức Cha và quý cha khách đến hiệp dâng thánh lễ, đặt tay và trao ban Bí Tích Thêm Sức cho một số em thiếu nhi trong Giáo xứ.

Trong thánh lễ, Cha Quản Xứ Vinh Sơn Phạm Quốc Cường đã giới thiệu 69 em thiếu nhi (gồm cả Kinh lẫn Thượng), đã học xong Giáo Lý Căn Bản theo chương trình Giáo Lý Phổ Thông của Giáo Phận, để xin Đức Cha ban Bí Tích Thêm Sức.

Hiệp thông với toàn thể Giáo Hội trong Năm Đức Tin, trong bài giảng lễ, Đức Cha đã gợi lại cho mọi người, những hình ảnh sống động về đời sống đức tin của các Kitô hữu thời Giáo Hội Sơ Khai. Qua đó, Đức Cha giúp cho mọi người, đặc biệt với các em được lãnh nhận Bí tích hôm nay, hiểu và đào sâu về Bí Tích Thánh Thể, về Chúa Thánh Thần và về cách thực hành đạo trong xã hội ngày nay. Cụ thể, trong vùng đất kinh tế mới Nam Ban này, còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, Đức Cha mời gọi và nhắn nhủ mọi người, noi theo những tín hữu trong thời kỳ đầu của Giáo Hội, sống đức tin của mình trong sự hiệp nhất yêu thương, chuyên cần lắng nghe lời Chúa và hăng say giới thiệu Chúa Kitô cho những người khác.

Thánh lễ được diễn ra trong bầu không khí thánh thiêng và sốt sắng trong niềm vui của mọi người, cách riêng đối với các gia đình có con em được lãnh nhận Bí tích hôm nay. Chắc chắn, khi được Đức Cha ghi ấn tín Ơn Chúa Thánh Thần, các em sẽ trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, thấm nhuần tinh thần Phúc Âm, góp phần xây dựng Giáo hội và Xã hội.

Quả thực, đây là một niềm vui lớn lao cho Giáo xứ Nam Ban, vì có được những hoa quả tốt đẹp cùng với ơn của Chúa Thánh Thần. Xin tri ân Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ, cùng toàn thể mọi người, vì muôn hồng ân Chúa đã và đang đổ xuống trên Giáo xứ Nam Ban, một mảnh đất truyền giáo trong vùng kinh tế mới, với biết bao khó khăn và vất vả trên bước đường sống đạo, nay đã đơm bông kết trái. Tạ ơn Chúa đã yêu thương chăm sóc mọi người, nhất là những người con cùng khổ.

 Viên Đá Nhỏ – Cao Trọng