Hoà cùng với tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới, đêm nay, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Đồng Nai Thượng long trọng cử hành đêm canh thức Mừng Chúa Sống Lại.

Cha phó xứ Phanxicô Đỗ Quốc Anh chủ sự nghi thức và thánh lễ, bên cạnh có Cha Quản xứ Antôn Nguyễn Công Hiến.

Trong bài giảng, Cha chủ tế diễn giải thêm cho cộng đoàn hiểu rõ ý nghĩa đêm Phục Sinh này: Ánh sáng của Nến Phục Sinh là Ánh Sáng của Đức Kitô chiến thắng sự chết. Bài công bố Tin mừng Phục Sinh là lời ca Tôn Vinh Thiên Chúa vì những kỳ công cao cả Người đã thực hiện, nhất là việc Chúa Giêsu Sống Lại. Phần phụng vụ Lời Chúa trình thuật công trình cứu độ Chúa đã thực hiện từ Cựu Ước đến Tân Ước….và đã hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô. Trong phần phụng vụ Phép Rửa, mỗi người lặp lại lời từ bỏ ma quỉ, tuyên xưng Đức tin. Trong phần phụng vụ Thánh Thể, mỗi người được lãnh nhận sự sống của Chúa. Như vậy điều mà cộng đoàn nhận được từ đêm nay, đó là mỗi người sống lại Đức tin của mình; tiếp đến là cảm nhận được tình yêu vô biên mà Thiên Chúa đã dành cho con người, từ đó mỗi người biết đáp trả và loan báo cho người khác tình yêu cao cả ấy, bằng chính cuộc sống của mình.

Phần nghi thức hoàn toàn theo sách chung, như mọi nơi khác. Tuy nhiên tâm tình của cộng đoàn và bầu khí Phụng vụ thật trang nghiêm và tích cực, mọi người đều sốt sáng trong lời kinh tiếng hát, làm tăng thêm phần linh thánh cho đêm trọng đại này.

Xin Chúa Kitô Phục Sinh hằng gìn giữ đoàn chiên bé nhỏ của Giáo xứ nơi rừng sâu xa xôi nhất của Giáo phận: đời sống còn khổ cực vất vả, nhưng đến với Chúa bằng tất cả tấm chân tình, lòng đơn sơ và nhiệt thành.

(Giáo xứ Đồng Nai Thượng cách Toà Giám mục Đà Lạt chừng 230 km, hiện nay có trên 1600 giáo dân, trong đó 95% là người Dân Tộc).

Bá Trí