“Hoa trái của yêu thương là dâng hiến, hoa trái của dâng hiến là phục vụ, hoa trái của phục vụ là trao ban”

Trọng kính cha quản xứ,  cha phó, quý tu sĩ nam nữ, quý chính quyền các cấp cùng toàn thể quý ông bà anh chị em trong và ngoài Giáo xứ.

Lời đầu tiên con xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cha quản xứ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chính quyền các cấp cùng toàn thể quý ông bà anh chị em nhân ngày đầu xuân.

Mùa xuân đã về trên cao nguyên này, mùa xuân của muôn trái tim hướng về ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 16. Hôm nay ngày 11/2, mồng 5 Tết, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, ngày thế giới các bệnh nhân là dịp thuận tiện để suy tư về ý nghĩa đau khổ và bổn phận Kitô hữu là đón nhận mọi đau khổ. Hôm nay là ngày hồng phúc đầy ý nghĩa, kỉ niệm 150 năm Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện ra tại Lộ Đức. Đức Maria là mẫu gương về sự hoàn toàn phó thác cho thánh ý Thiên Chúa từ khi chịu thai Chúa trong cung lòng Đồng trinh cho đến khi đứng dưới Châân Thánh Giá luôn là một lời “xin vâng”.

Thật là một hồng ân cao quý cho cơ sở tình thương, lần đầu tiên của những ngày đầu xuân chúng con được hân hoan đón Cha Chánh Xứ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em đến viếng thăm. Đặc biệt Cha Chính Xứ đã ưu ái hiệp dâng thánh lễ thật sốt sắng để cầu nguyện cho anh chị em bệnh nhân, mà năm nay Hội Thánh rộng ban ơn toàn xá cho các bệnh nhân với lòng tin tưởng tín thác vào Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, cách riêng các bệnh nhân tại nhà tình thương này.

Thực hành Lời Chúa “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc”, chúng con đắn đo, ray rứt trước những anh chị em lang thang, hoàn cảnh khó khăn bệnh tật . Chúng con quyết tâm phải làm một điều gì đó cho họ và chúng con quyết định gây dựng để đón nhận tất cả các bệnh nhân, mồ côi lang thang không phân biệt lương giáo.

Nhà tình thương từ khi thành lập đến nay, lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất đến tinh thần.

Chúng con đã được Cha sở chỉ dạy và đặc biệt Cha đã luôn bận tâm và cầu nguyện cùng hỗ trợ cơ sở tình thương chúng con về tinh thần cũng như vật chất. Chúng con như được tiếp sức và mạnh dạn đón nhận tất cả các bệnh nhân về sống chung với gia đình để cùng cầu nguyện và chăm sóc. Và niềm vui lớn hơn nữa là Đức Cha Phêrô, người cha chung giáo phận đã cùng với Cha xứ trong ngày đầu xuân mồng 1 Tết  đã đến viếng thăm, làm phép mặt bằng mới, ban phép lành cho các bệnh nhân cùng dặn dò khuyên bảo để như lời Đức Cha “nơi đây là bộ mặt của Giáo hội, của Xã hội, nên cần duy trì và mỗi ngày phát triển hơn nữa”. Và quả thực nơi Giáo xứ Thanh Bình có nhà tình thương mang tên Trọng Đức đã được nhiều người biết đến và nơi đây là một mái nhà đầy ắp tình yêu thương của những anh em kém may mắn như tâm thần, động kinh kể cả người bị hồn nhập.  Từ khi thành lập chỉ đôi vài người và cho đến nay sau hơn một năm, cơ sở đã đón 165 bệnh nhân và con số bệnh nhân hồi gia ngày càng nhiều sau một thời gian ở tại cơ sở để cầu nguyện ,được Chúa chữa lành. Chúng con được phép xây dựng và tách thành hai khu vực nam và nữ để tiện việc quản lí, chăm sóc.

  Khu nữ: chị Maria Trần Thị Hằng, em trai là Giuse Trần Mạnh Hổ.

  Khu nam: em rể là Phêrô Bùi Văn Thu và vợ là Maria Trần Thị Tươi.

Kính thưa Cha Chánh Xứ, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chính quyền các cấp và toàn thể quý vị “niềm vui góp chung niềm vui lớn, nỗi lo chia sẻ nỗi lo vơi” cơ sở tình thương chúng con đang tiến hành xây dựng thêm phần đất còn lại phía sau để có đủ chỗ đón nhận tất cả anh chị em bệnh nhân, vì hiện nay số bệnh nhân càng ngày càng tăng, cơ sở sinh hoạt thì chật hẹp, chúng con khá lo lắng và lo sợ, không biết bắt đầu như thế nào? Nhưng chúng con tin tưởng với công việc của Chúa và sự chung tay của mọi người đẹp lòng Chúa thì chắc chắn ý Chúa sẽ thành sự .Chúng con tin tưởng như vậy.

 Chúng con xin thay lời cho toàn thể anh chị em bệnh nhân xin tri ân Cha Chánh Xứ, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chính quyền các cầp cùng toàn thể quý vị, xin tiếp tục hỗ trợ và cầu nguyện để ngôi nhà ấm áp đầy tình thương thực sự là của mọi người.

 Kính chúc Cha Chánh xứ, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chính quyền các cấp, quý ông bà anh chị em một năm mới an khang thịnh đạt, sức khoẻ dồi dào và đầy ơn Chúa Thánh Thần, và luôn dành một vị trí trong trái tim cho anh em bệnh nhân kém may nắm và luôn hướng về ngôi nhà  tình thương của chúng con cũng là của mọi người.

Nhà Tình Thương Trọng Đức