Trọng kính Đức Cha

Kính thưa cha Tổng Đại Diện

Kính thưa quí Cha đồng tế

Kính thưa quí Nam nữ tu sĩ

Kính thưa quí vị quan khách cùng toàn thể cộng đoàn dân chúa hiện diện

Vào khoảng thời gian này năm 2005 . Đức Cha đã tới hiện diện và dâng Thánh lễ tạ ơn 30 năm kỷ niệm ngày thành lập Giáo Xứ Thiện Lâm chúng con . Và hôm nay chúng con vô cùng hân hoan được  đón tiếp Đức Cha , quí Cha, quí cộng đoàn nam nữ tu sĩ , ân nhân và thân nhân về đây dâng Thánh lễ đặt viên đá Gốc xây dựng  cho ngôi Thánh đường mới của giáo xứ . Sau 30 năm có thể ghi nhận đây là một cái mốc thời gian nói lên hồng ân cao cả mà Chúa ban cho chúng con .

Trọng kính Đức Cha ,quí cha , cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện . Niềm mong ước có được  ngôi Thánh Đường mới đã được  thai nghén từ lâu nơi cha sở và nơi nhiều người  giáo dân trong xứ . Cho dù Giáo Xứ Thiện Lâm còn rất nhỏ bé so với nhiều Giáo Xứ trong Giáo Phận nhưng  chính Đức Cha cũng nhận đính  ngôi nhà thờ Giáo Xứ Thiện Lâm  đã tới thời gian phải xây lại khiến chúng con càng nghiệm ra rằng: Đứng trước những thay đổi rất  nhanh của cảnh quan đang được  đô thị hoá trong khu vực , lòng nhiệt thành của Cha sở và bà con giáo dân muốn nói lên sự hiện diện của Cộng Đoàn trong một khu vực Truyền Giáo . Số anh chị em công nhân và sinh viên về đây nhập cư ngày càng đông và nhu cầu đời sống đức tin của họ ngày càng tăng. Số khách thập phương từ mọi miền thường xuyên lui tới  . Niềm mong ước   đã bừng sáng lên khi ngày 15- 3- 2005…Đức cha đã quyết định cho phép Giáo Xứ xây dựng lại ngôi nhà thờ mới .

Hôm nay đứng trước ngôi thánh đường đang xây dựng dở dang, chúng con  muốn nói lên một niềm tâm sự  với Đức Cha , quí cha, quí cộng đoàn hiện diện. Giáo Xứ chúng con rất nghèo  do vậy giáo dân họp nhau và quyết định tự mình thi công để cho đỡ tốn . Cha sở vừa gom được  một số tiền vì sợ “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống ”vật giá cứ nhấp nhổm đòi leo thang do vậy sau khi  được  phép cúa Đức Cha.   Chính quyền ky giấy phép hôm trước , hôm sau chúng con vội vàng thi công ngay ,tranh thủ khoảng thời gian nắng đẹp ,khô ráo . Chính vì thế “viên đá đầu tiên hôm nay được  Đức Cha cho phép thành viên đá gốc xây dựng ”

Trước khi thi công Đức Cha  cũng từng nhắn nhủ với chúng con rằng : phải chú ý hiệp nhất , không được  gây chia rẽ và chúng con xin ghi tạc lời răn bảo này . Trong suốt 3 tháng thi công gia đình nào cũng nhiệt tình quan tâm đóng góp, coi công việc nhà Chúa như chính công việc nhà mình . Anh chị em công nhân và sinh viên cũng tranh thủ góp tay vào , thâm chí có một số anh  công nhân đang tạm cư xin  đảm nhiệm thi công một phần quan trong của công việc mà không lấy tiền công

Kính thưa Đức Cha. Chúng con tin rằng  Chúa đã trả công cho lòng nhiệt thành của mọi người. Trong suốt thời gian vừa qua hơn lúc nào hết cộng đoàn chúng con rất gắn bó với nhau. Ai cũng thấy quí mến và yêu thương Cha Sở rất nhiều , anh chị em giáo dân luôn bàn bạc để thúc đẩy công việc; tinh thần công đoàn luôn hiệp nhất và đồng tâm. Và chúng con xin dâng  món  quà tinh thần này, trong ngày lễ hôm nay lên cho Đức cha, nguyện  theo lòng mong ước của Đức cha nơi đoàn chiên bé nhỏ này

Cuối cùng chúng con xin cám ơn Đức Cha đã cho phép Giáo Xứ  xây dựng ngôi Thánh Đường mới và hôm nay Đức  Cha lại đến chủ sự lễ đặt viên đá cho chúng con. Xin Đức cha tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ cho đoàn chiên bé nhỏ của Đức Cha

Chúng con xin cám ơn cha Tổng đại diện, quí cha tham dự Thánh Lễ đồng tế hôm nay, cũng luôn quan tâm cầu nguyện và động viên cha sở. Giúp đỡ và ủng hộ   anh chị em giáo dân trong  trong Giáo Xứ .

Đặc biệt chúng con xin cám ơn Cha Sở , chính ngài đã khơi dậy ý định, lao tâm khổ tứ ;đi Tây về Đông để như cha vẫn nói : Ngài đi ăn mày cho Nhà Chúa. Lòng nhiệt thành của Ngài đã được  nhiều ân nhân quan tâm giúp đỡ

Chúng con xin cám ơn quí vị nam nữ tu sĩ luôn cầu nguyện động viên cho Giáo Xứ . Có những dòng tu  dù sống rất khó nghèo cũng vẫn quan tâm gởi thêm tiền bạc vật chất để hỗ trợ

Và xin cám ơn quí vị ân nhân xa gần ; những người  có mặt cũng như không thể hiện diện hôm nay đã cầu nguyện và  giúp đỡ tiền bạc vật chất rất nhiều . Có thể nói  các vị góp công rất lớn cho việc xây dựng ngôi Thánh Đường này .Xin cám ơn những vị ân nhân và thân nhân hiện diện hôm nay  dù ở gần hay ở xa ,đã bỏ thời gian cùng tham dự Thánh Lễ hồng ân và thánh thiện này với chúng con . Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quí vị 

Chúng tôi cũng xin cám ơn chính quyền các cấp , đã nhanh chóng cấp giấy phép xây dưng, tạo mọi điều kiện thuận lợi . Nhân dịp lễ này quí vị cũng đã gửi quà; bông hoa để chia sẻ đông viên . Xin cám ơn quí vị bà con lương dân quanh khu vực cũng  luôn bày tỏ tinh thần hiệp thông tương trợ . Hộm nay nhiều  vị cũng tới tham dự Thánh lễ này với chúng tôi

Cuối cùng chúng con  có một bó hoa tươi thắm xin kính dâng lên Đức Cha , cha Tổng Đại Diện  và Cha Sở  để nói lên niềm biết ơn, yêu thương,  quí  mến của cộng đoàn Giáo Xứ  chúng con