Cha Raniero Cantalamessa (vị giảng thuyết của Đức Giáo Hoàng và các công sự viên), đã suy niệm về Bài Thương khó Đức Giêsu Kitô (Ga 18,1–19,42). Ngài chia sẻ hình ảnh khi ngài còn nhỏ, gia đình ngài rất nghèo, phải ở trong căn nhà lụp sụp tồi tàn, gần nhà có một đường điện cao thế… Tuy vậy, đêm nào căn nhà ấy cũng tối tăm, thỉnh thoảng mới có chút ánh sáng của ngọn đèn dầu… Ngài so sánh : cũng vậy, tuy ở gần một nguồn điện rất sáng, rất mạnh mẽ đó là tình yêu của Đức Kitô ! Ấy thế mà chúng ta vẫn ở trong bóng tối, trong tội lỗi, trong sự đau khổ.
Chúng ta hãy suy niệm về điều đó. Tiên tri Isaia (52,13–53,12) trong bài ca thứ tư nói đến Người Tôi Tớ Đau Khổ, vì vâng phục mà Người Tôi Tớ này phải chịu tất cả những sự tủi nhục, đau khổ thể xác, đau khổ tinh thần và đó là hình ảnh loan báo trước về Chúa Giêsu, Ngài chính là Người Tôi Tớ đã đến trong thế gian mang lấy khổ nhục, mang lấy tội lỗi của loài người để cứu chuộc loài người.
Trong bài đọc II, thư thánh Phaolô gửi tín hữu Dothái (4,14-16 ; 5,7-8) đã khẳng định : Đức Giêsu là Vị Trung Gian duy nhất, là Đấng duy nhất có quyền. Thánh Phaolô lập luận rằng vì sự bất trung của nguyên tổ đã đẩy nhân loại vào trong đau khổ và sự chết, thì Con Một Thiên Chúa, nhờ sự vâng phục, đã giải thoát con người ra khỏi sự chết và hình phạt.
Hơn ai hết, bài Phúc Âm của thánh Gioan cho thấy, quả thật Người Con ấy qua cái chết trên thập giá đã cứu chuộc loài người. Vì Chúa Giêsu trung thành với sứ mạng mà Chúa Cha trao phó, chính Ngài tự nộp mình, Ngài có thể thoát ra khỏi cuộc bắt bớ này, nhưng không, Ngài đã đón nhận. Chính Ngài tự vác lấy thập giá, chính Ngài tự chọn giờ chết. Ngài yêu thương tất cả không trừ một ai, Ngài đã yêu thương tất cả và “yêu thương cho đến cùng”, cho đến chết và chết trên thập giá.
Thưa anh chị em,
Giờ đây, chúng ta sốt sắng dâng lên Chúa 10 lời cầu nguyện cho hết mọi hạng người trên thế giới. Tin tưởng vào tình yêu, quyền năng và công nghiệp của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại, cùng chung lời nguyện xin Chúa thương cứu chữa tất cả. Chúng ta cũng hãy sốt sắng tham dự nghi thức tôn vinh Thánh Giá Chúa, rước và hôn kính Thánh Giá.
Chớ gì chúng ta không còn ở trong căn nhà tối tăm, nhưng hãy mở cửa ra để được đón nhận ánh sáng của Đức Kitô chiếu soi, để rồi tất cả chúng ta được chỗi dậy và sống đời sống mới.
Tứ Linh lược ghi









