Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,

Thánh Thần thúc đẩy trong tâm hồn tôi lúc này để có thể nói Lời Chúa bằng hai thứ tiếng(*). Qua miệng tiên tri Malakia, Thiên Chúa loan báo việc Chúa Giêsu sẽ đến để thanh tẩy tội lỗi của con người. Chẳng ai biết được ngày Ngài đến và cũng không ai xứng đáng được trông thấy Ngài, ngoại trừ những người được Chúa soi sáng, được Thánh Thần hướng dẫn. Đó là trường hợp của cụ Simêon đáng kính và của cụ bà Anna 84 tuổi. Cả hai đã gặp được Chúa Giêsu trong Đền Thờ, khi cha mẹ Chúa Giêsu mang Ngài đến dâng cho Thiên Chúa như luật định. Chính việc tuân giữ lề luật, việc cầu nguyện trong Đền Thờ, việc sống công chính, việc kết hiệp với Thiên Chúa như vậy sẽ giúp nhận ra Chúa, dù Ngài đến một cách khiêm tốn và bình dị.

Thật vậy, hôm ấy Chúa Giêsu đến trong Đền Thờ trong thân phận con người, mang lấy hình ảnh trẻ nhỏ, chung thân phận máu thịt như các trẻ nhỏ khác -như thư Do thái chúng ta vừa nghe- và cha mẹ Ngài cũng chỉ xuất hiện trong Đền Thờ như những người nghèo khiêm tốn. Của lễ các ngài dâng không to lớn như những người giàu có, chỉ một đôi chim bồ câu, của lễ của những người nghèo. Dù vậy, Chúa Giêsu đến trong Đền Thờ, là Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài, là ánh sáng chiếu soi lương dân, là vinh quang Israel dân Chúa, là Đấng cứu độ chúng ta.

Tham dự Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy dâng cho Chúa cuộc đời mình, để đời sống chúng ta từ này mãi thuộc về Chúa. Chúng ta cũng muốn cầu nguyện cho các bạn trẻ, để các bạn trẻ trong tuổi thanh xuân, giữa những bóng tối của trần gian đang che kín, tìm thấy được ánh sáng đcíh thật là Đức Kitô ; chúng ta phải trở nên người đầy ánh sáng, chúng ta phải trở nên những con người thuộc về Thiên Chúa, để với tất cả sự siêng năng suy gẫm Lời Chúa, chúng ta cầu nguyện, hiệp nhất với Chúa, mới có thể gặp được Chúa không những trong Đền Thờ mà còn gặp Ngài trong cuộc đời trần thế.

Xin Chúa cho mỗi người trở nên là con của ánh sáng, là con của Chúa, để làm việc gì, nói điều gì, dù đi, dù đứng, chúng ta đều làm sáng danh Thiên Chúa.

Hôm nay, có sự hiện diện cha Phạm Huy Hoàng, là người chịu trách nhiệm về giới trẻ trong Giáo Hạt Đàlạt, người cha của ngài mới qua đời tại xứ Bùi Vĩnh – Tam Hiệp – Xuân Lộc, chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Phêrô trong Thánh lễ này.

Với những tâm tình đó, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Thiên Chúa Thánh lễ hôm nay, là bánh và rượu, là chính đời sống của mỗi người.

(*) Bài giảng được Cha TĐD giảng bằng hai thứ tiếng : Kinh và Kơho.

TỨ LINH LƯỢC GHI