THÁNH LỄ TẠ ƠN 20 NĂM GIÁM MỤC
Nhà thờ Tân Thanh, 01/10/2023
CN Tuần XXVI TN Năm A
Đáp ca trong Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay trích lời Tv 24: “Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa”. Đó cũng là tâm tình tạ ơn và sám hối xin được chia sẻ với anh chị em nhân dịp kỷ niệm 20 năm Giám mục và bước vào tuổi 80.
Về tâm tình tạ ơn khi bước vào tuổi 80, xin được lặp lại ơn đầu tiên trong Kinh Cám ơn: “Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con”. Ơn này Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta qua cha mẹ và những người đã dệt nên cuộc đời mình, không thể nào quên.
Về tâm tình tạ ơn 20 năm giám mục: được truyền chức giám mục ngày 01/10/2003, sau đó thi hành sứ vụ giám mục 8 năm tại giáo phận Hưng Hóa và 8 năm tại giáo phận Đà Lạt, rồi được từ nhiệm để nghỉ hưu cách đây 4 năm, từ ngày 14/9/2019 khi tròn 75 tuổi; giờ đây xin được lặp lại lời của ĐTC Bênêđictô XVI đã chia sẻ như sau:
“Tôi có thể nói được rằng Chúa thực sự dẫn dắt tôi, ở bên tôi, hằng ngày tôi đều thấy được sự hiện diện của Chúa. Đó là cả một chặng đường dài của Giáo hội, có những lúc hân hoan và tươi sáng, nhưng cũng có những khi chẳng dễ dàng gì. Tôi thấy mình như Thánh Phêrô và các Tông đồ trong con thuyền trên hồ Galilê: Chúa đã cho chúng ta biết bao ngày nắng đẹp, gió nhẹ, những ngày đánh được nhiều cá; nhưng cũng có những lúc biển động, gió ngược, như nhiều lúc trong lịch sử Giáo hội, khi đó Chúa dường như cứ ngủ. Nhưng tôi luôn biết trong con thuyền này vẫn có Chúa, và cũng luôn biết rằng, con thuyền Hội Thánh không phải của tôi, không phải của chúng ta, nhưng là của Chúa và Người không để nó chìm mất… Chính vì thế, hôm nay lòng tôi tràn đầy tâm tình biết ơn Chúa, bởi Người không để cho Giáo hội – và cả tôi nữa – không được Người an ủi, soi sáng và yêu thương”.
ĐTC Bênêđictô còn tâm sự rằng: Khi “quyết định không đảm nhiệm sứ vụ nữa… tôi không từ bỏ vác Thánh giá, nhưng sẽ đứng bên Đấng bị treo trên Thập giá với một cung cách mới”. Như thế, ĐTC đã sống lời Chúa Giêsu nhắn nhủ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). ĐTC Bênêđictô đã vác thập giá mình cho đến hơi thở cuối cùng cách đây 9 tháng, ngày 31/12/2022.
Thập giá hay khổ giá đến với Đức Giêsu tự nó không có giá trị cứu độ, nhưng đã trở thành thánh giá vì chất chứa tình yêu: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một để những ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Còn đối với con người, khổ giá đến với chúng ta từ nhiều nguyên do, cũng có thể do chính mình gây nên, hoặc do người khác gây nên, nhưng tự nó không có giá trị hiệp thông với Đấng Cứu độ nếu không có tình yêu thương tha thứ. Có lần Chúa Giêsu đã than thở rằng: “Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng … kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con” (Ga 13,18).
Trong dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới vừa qua, ĐTC Phanxicô đã có buổi gặp gỡ các giám mục, linh mục và chủng sinh tại Lisbon, Ngài đã nhắn nhủ rằng: “Chúng ta cần dâng lên Chúa những nỗ lực và mồ hôi nước mắt của mình, để rồi cùng nhau đáp ứng những nhu cầu mục vụ và thiêng liêng với tâm hồn rộng mở…, và tin tưởng rằng Chúa Giêsu luôn sẵn sàng đưa tay ra và nâng đỡ Hội Thánh là Hôn thê yêu dấu của Ngài”.
Cuối bài nói chuyện, ĐTC kêu gọi mọi người cần “tăng trưởng trong tình hiệp thông… để chu toàn sứ mạng” và cầu xin Đức Mẹ giúp chữa lành những căn bệnh thường gặp trong Giáo hội.
Trong Bài đọc II (x. Pl 2, 1-5), Thánh Phaolô cũng đã mời gọi chúng ta: “Anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình, mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác”.
Dụ ngôn hai người con trong Bài Tin mừng hôm nay (x. Mt 21, 28-32) cho thấy điều quan trọng là làm theo ý Cha. Ý Chúa Cha rõ nét nhất đã được Chúa Con làm gương và đúc kết như một lời di chúc trong một giới răn mới: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
Giờ đây, chúng ta tiếp tục dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, ban cho chúng ta ơn “tăng trưởng trong tình hiệp thông… để chu toàn sứ mạng” như lời ĐTC nhắn nhủ. Amen.
