Anh chị em thân mến,

 

Ngày 21/10/2001, dịp lễ phong chân phước cho đôi vợ chồng Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói : “Vợ chồng cùng nên thánh là việc có thể thực hiện được. Đây là con đường rất đẹp và rất phong phú, là nền tảng cho mọi điều thiện hảo của gia đình, của xã hội và Giáo hội”. Vậy, gia đình là nơi Thiên Chúa kêu gọi để con người được nên thánh, không phải nên thánh cách riêng rẽ, mà cả gia đình, cách riêng là đôi vợ chồng.

Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng người vợ nên thánh vì sống bên ông chồng khó tánh ; hay ông chồng nên thánh vì sống cạnh bà vợ khó tánh ; hoặc việc nên thánh của cha hay mẹ không cần thiết bằng việc con cái nên thánh. Cha mẹ cố gắng giáo dục, dạy bảo để con cái siêng năng đi nhà thờ, siêng năng đón nhận các Bí tích, siêng năng lắng nghe và thực hành Lời Chúa… làm như vậy là tốt, nhưng phải nhớ chính cha và mẹ cũng phải siêng năng thực hiện các điều ấy.

Khi có những nỗ lực như vậy thì đừng nghĩ đây là việc riêng của gia đình tôi, sống thế nào tùy chúng tôi, nhưng hãy nhớ đó là nền tảng của mọi điều thiện hảo. Nếu gia đình tốt đẹp thì đương nhiên xã hội và Giáo hội cũng tốt đẹp, vì xã hội hay Giáo hội là tập hợp các gia đình.

Cuộc sống của đôi vợ chồng chân phước cũng nhiều gian nan thử thách. Không thể ngờ được, điều đe dọa hạnh phúc và đời sống nhân đức của họ lại là sự thánh thiện, chính sự thánh thiện trở nên sự đe dọa !!!

Hai ông bà có 4 người con đi tu, họ tham gia sinh hoạt tông đồ giáo dân, không chỉ là thành viên dòng ba Phansinh mà họ còn muốn khấn sống trong nhà dòng. Rất đạo đức và khao khát nên thánh, đến mức độ có lúc người chồng bị cám dỗ, nghĩ rằng mình mất tình yêu của người vợ, vì tất cả tình yêu của người vợ quy hướng về Chúa, niềm tin của người chồng bị lung lay… Nhưng điều đó chỉ xảy ra một thời gian, qua gương tốt và sự nhẫn nại của vợ, người chồng đã vượt qua được và cả hai đều sống rất thánh thiện đến cuối đời.

Đức Giáo Hoàng muốn chúng ta nhìn vào đôi vợ chồng này để xác định mạnh mẽ : cả vợ lẫn chồng đều có thể nên thánh và đó điều là cần thiết.

Nhìn lại Đức Maria và thánh Giuse, cách riêng trong bài Phúc âm hôm nay. Lúc bấy giờ, có lẽ Đức Mẹ và thánh Giuse cũng muốn lập nghiệp ở Bêlem, muốn có một gia đình nhỏ thánh thiện, nhưng thiên thần báo mộng : Hêrôđê tìm giết Con Trẻ. Đêm khuya, Giuse và Maria đã đưa Con Trẻ sang Aicập. Bỏ quê hương, bỏ nơi sinh sống của mình đến nơi xa lạ, điều đó thật khó khăn. Khi cuộc sống bắt đầu ổn định trên đất Aicập lại nghe tiếng gọi trở về, Giuse đã mau mắn đưa Con Trẻ và mẹ về Israel, nhưng rồi nghe nói kế vị Hêrôđê là một người độc dữ, lại phải đi nơi khác…

Có thể không biết rõ (sách Ngôn sứ đã loan báo về biến cố rời Aicập, hay biến cố lập cư ở Nagiarét -để được gọi là Nagiarêô), nhưng để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, thánh Giuse đã làm theo lời thần sứ truyền. Không phải chỉ trong biến cố này, mà Đức Maria cũng vì vâng lời Chúa đã đón nhận thai nhi vào lòng mình mặc dù không kết hợp với người nam ; Giuse cũng vì vâng lời Chúa mà đón nhận Maria đã mang thai về nhà mình ; không chỉ cha mẹ mà cả Con Trẻ Giêsu : vâng lời Chúa Cha để đến thế gian, khi đến trong thế gian thì luôn vâng lời cha mẹ mình như lời Kinh thánh nói.

Trong gia đình mà Lời Chúa là nền tảng, là kim chỉ nam, là ánh sáng, thì mọi việc xuất phát từ sự vâng phục đó sẽ được Chúa chúc phúc, mặc dù nghe và làm theo lời Chúa không phải dễ dàng. Vậy, có 2 việc chúng ta cần làm trong dịp này :

  1. Phải làm sao cho mọi người trong gia đình biết đọc Kinh thánh, biết lắng nghe, biết suy niệm, biết chia sẻ lời Chúa (hầu hết các gia đình Công giáo ngày nay đã có cuốn Kinh thánh và được đặt nơi trang trọng trong nhà… tiếc một điều là đặt đó mà không đọc và suy niệm), và khi tham dự Thánh lễ, chúng ta biết quan tâm đến việc lắng nghe Lời Chúa, biết cầu nguyện dựa trên lời Chúa để thực hiện lời Ngài.

Gia đình nào cũng phải đi trên con đường đầy thử thách, như tôi vừa nói, đáng lý sự thánh thiện là động cơ để nối kết gia đình, thế mà ma quỷ vẫn có thể quấy phá. Nhưng cuối cùng, gia đình vẫn là đảm bảo nhất cho đời sống Kitô hữu, mọi sự tốt đẹp đều phải bắt đầu từ gia đình.

  1. Như anh chị em đã được các cha hướng dẫn, thư Chung của HĐGMVN năm nay nói về vấn đề giáo dục. Không cần phải nói xấu hay phê bình, ai cũng thấy nền giáo dục xuống cấp trầm trọng và nếu tiếp tục như vậy thì hậu quả thật đáng lo ngại.

Phải làm thế nào ??? Chúng ta nói mình không có quyền thay đổi chương trình, chưa được quyền mở trường, mặc dù Giáo hội có đầy đủ nhân sự chuyên môn để làm việc đó… rất nhiều nhiêu khê mà chúng ta không giải quyết được !

Đừng quên chúng ta có gia đình, nhưng không phải gia đình đóng vai trò phụ, không phải gia đình là điều chẳng đặng đừng. Gia đình phải làm việc thiết yếu đó (giáo dục) dù chúng ta không có trường lớp hay giáo viên. “Giáo dục hôm nay là Giáo hội và xã hội ngày mai”, tương lai của Giáo hội và xã hội sẽ ra sao, tùy sự giáo dục trong gia đình ngày hôm nay. Nếu gia đình nào quan tâm đến việc giáo dục sẽ phát triển cách  tốt đẹp, thánh thiện và hiệp nhất. Thay vì chờ đợi hay chỉ trích, hãy nhìn lại chính gia đình mình với cái nhìn đức tin.

Bài sách Huấn ca ca ngợi tương quan giữa cha  mẹ và con cái, cách riêng giữa con cái với cha mẹ. Thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê đòi hỏi cách sống của người chồng, người vợ và con cái trong gia đình.

Thưa anh chị em,

“Hôn nhân và gia đình là chương trình yêu thương, cứu độ của Thiên Chúa” (Kinh cầu nguyện cho gia đình), đón nhận chương trình đó là thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Dù gia đình chúng ta nghèo, dù gặp nhiều khó khăn, nhiều cám dỗ, nhưng chính trong gia đình Chúa muốn chúng ta được sống thánh thiện, hạnh phúc, yêu thương nhau, từ đó sẽ lan tỏa ra trong xã hội và Giáo hội.

Chúa luôn ở với chúng ta, hãy lắng nghe lời Chúa và đặc biệt hãy nhìn vào Thánh Gia thất. Nếu gia đình của Thiên Chúa còn phải trải qua nhiều thử thách như vậy, phương chi gia đình nhân loại !?

Tôi tin chắc rằng dù có khó khăn nhưng chúng ta xác tín : gia đình là con đường tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta. Hãy cầu nguyện, xin Chúa giúp sức để chúng ta đáp trả và xây dựng một gia đình như ý Chúa mong muốn.

Tứ Linh