Anh chị em thân mến,

Trong đời sống có biết bao biến cố, bao sự kiện, mà nhiều khi chúng ta thấy đó chỉ là những sự việc bình thường, ngày nào cũng có thể xảy ra – như biến cố một thiếu nữ đi thăm người chị họ mang thai lúc tuổi già, là việc rất bình thường – Nhưng thật ra, trong mỗi biến cố đều có sự quan phòng, có sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

Biến cố Đức Maria thăm bà Isave gắn liền với biến cố truyền tin. Vì khi truyền tin cho Maria, thiên thần đã loan báo việc bà Isave mang thai lúc tuổi già, đây là những dấu hiệu để thấy rằng Thiên Chúa làm được những việc mà con người không thể làm, không thể hiểu được. Trong sự khôn ngoan, trong quyền năng và trong tình thương của Thiên Chúa, những gì giúp ích cho con người, đem lại cho con người ơn cứu độ thì Thiên Chúa không khước từ.

Biến cố truyền tin là bước  khởi đầu và chữ “xin vâng” của Đức Maria là  khởi điểm, để rồi từ đó Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn hồng ân trên loài người. Đức Maria mang Ngôi Hai Thiên Chúa đến với người chị họ, chẳng những làm cho Isave, mà còn làm cho Gioan Tẩy Giả trong dạ mẹ nhảy mừng, vì cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Đức Maria  là người nữ mà Thiên Chúa đã tuyển chọn từ muôn thuở.

Trong bài đọc I, trích sách Sôphônia, ca ngợi người thiếu nữ Sion, người thiếu nữ đã được Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện chương tình yêu thương của Thiên Chúa. Đức Maria bằng chữ xin vâng, từ giây phút đó, mọi việc Đức Maria làm là để vâng theo lời Thiên Chúa, vâng theo ngay cả những gì thật khó khăn, vâng theo và thực hiện cách trọn hảo.

Khi biết rằng người chị họ của minh mang thai cách lạ lùng, lời Kinh Thánh nói Đức Maria đã vội vã đi lên miền núi để đến với người chị họ, Đức Maria làm việc đó rất tự nhiên (chúng ta biết rằng vào thời kỳ của Đức Maria, đó là việc không dễ dàng : phương tiện không có, đường đi trắc trở nguy hiểm, Đức Maria chỉ là một thiếu nữ…), Đức Maria đã nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa, vì khi báo rằng Isave mang thai lúc tuổi già, thì không chỉ báo một sự lạ, mà còn là lời mời gọi Đức Maria hãy lên đường và hãy giúp đỡ, đặc biệt là mang Đức Giêsu đến cho người khác. Điều gì khiến Isave có thể mở miệng ca ngợi và chúc tụng người em họ của mình, nếu không phải là chính Thánh Thần đã soi sáng, cho thấy rằng người đến với mình không chỉ là em họ, mà là “Mẹ của Chúa tôi”. Isave khen ngợi vì Maria đã tin vào lời Chúa; Isave làm được những điều đó vì đây là chương trình của Thiên Chúa, tất cả đã được chuẩn bị để đến ngày, đến giờ và đến nơi đó sẽ được thực hiện.

Lời chúc tụng đáp trả của Đức Maria qui hướng tất cả về Thiên Chúa, đặc biệt Đức Maria ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa dành cho những ai bé nhỏ, tầm thường. Đó cũng là lời ca ngợi mà Hội Thánh luôn đặt trên môi miệng những vị thánh, vì các ngài luôn cảm nghiệm sâu xa rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con người, đặc biệt những người nhỏ bé thấp hèn.

Sáng nay, cùng với một số cha, tôi đặt viên đá đầu tiên để xây dựng một ngôi nhà thờ ở vùng kinh tế mới. Thật xúc động, khi thấy đông đảo những người nghèo khổ bồng ẳm, dắt díu nhau đi hàng chục cây số chỉ để tham dự một thánh lễ. nhưng chắc chắn họ tin rằng qua việc xây dựng một ngôi nhà thờ, là dấu chỉ sự hiện hiện đích thực của Thiên Chúa giữa họ. Biết bao nhiêu người khác, trước biến cố đó đã làm ngơ và đi qua, nhưng những con người dù ít học, không địa vị, không tiền bạc – như Đức Maria, như bà Isave – cảm nghiệm ngay tức khắc qua biến cố này, ngay chính biến cố này, là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa thật sự yêu thương, thật sự đến ở giữa dân Ngài.

Thưa anh chị em,

Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Isave muốn nói với chúng ta : qua Đức Mẹ, Thiên Chúa đã đến ở giữa loài người, ở giữa chúng ta. Nhiều khi chúng ta không dám mơ tưởng, không dám nghĩ rằng Chúa đã chia sẻ cuộc sống này, không dám nghĩ rằng Ngài vẫn vẫn luôn ở giữa chúng ta… Thì ngày lễ hôm nay cũng là dấu chỉ để nhắc chúng ta rằng càng bé nhỏ, càng thấp hèn, càng yếu đuối Thiên Chúa lại càng nhớ đến, càng gần gũi chúng ta và cần đến ở giữa chúng ta.

Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, chúng ta luôn tin tưởng có Chúa, mọi biến cố không nằm ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa, để như Đức Mẹ, chúng ta đón nhận, phó thác và luôn ngợi khen tình yêu của Thiên Chúa.