Các Bạn Trẻ thân mến,

Khi đi rao giảng, Chúa Giêsu có đủ mọi điều kiện để người ta lắng nghe, tin và theo Ngài. Ngài là một con người đạo đức, thánh thiện, có chừng mực và tự mình rất uy tín. Giáo lý của Ngài đầy sự khôn ngoan, có sức thuyết phục. Quyền năng của Ngài mạnh mẽ : xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật, chế ngự thiên nhiên… Có thể nói không tìm được một lý do gì để khước từ hay chống trả lại Ngài.

Nhưng bài Phúc âm hôm nay cho thấy một trong những lý do khiến người ta không đón nhận mà còn chống đối và cuối cùng bắt giết Ngài là vì : ông này là con bác thợ mộc (Mt 13,55), Mẹ ông ta thì họ biết quá rõ, anh chị em bà con của ông cũng là những người lối xóm (Mt 13,56)… Nơi khác, người ta bảo ông này chỉ là thợ mộc (Mc 6,3). Xuất phát từ nguồn gốc như vậy thì chẳng thể nào lại là nhân vật đáng cho họ tin tưởng hay đi theo !

Kết thúc đoạn Tin mừng ghi rõ : “Ngài không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin”.

Ngày nay, có một từ chúng ta nghe khá phổ biến : “hoành tráng”, nghĩa là một điều gì đó, một việc gì đó bên ngoài có vẻ lớn lao, quy mô, hào nhoáng và làm người khác phải kính nể, khâm phục… Trong khi đó, chúng ta biết rõ và rất rõ trong Tin mừng, trong cuộc đời của Chúa Giêsu, không bao giờ có một điều gì gọi là hào nhoáng, không điều gì cho chúng ta thấy một sự long trọng, lớn lao bên ngoài mà hoàn toàn ngược lại. Thử nghĩ xem, khi chịu cám dỗ trong hoang địa, Chúa Giêsu có thể làm một phép lạ vĩ đại nhãn tiền, chỉ cần như vậy là người ta sẽ ùn ùn theo ngay. Ngài có thể chọn một con đường dễ dàng nhất để người ta tin vào Ngài, nhưng tại sao Ngài không làm ???

Không nói, nhưng tôi có suy nghĩ : thỉnh thoảng nơi này nơi khác đồn đãi những phép lạ, tôi có cảm giác đó không phải cách thức của Thiên Chúa. Cách thức của Chúa là những gì rất khiêm tốn, đơn sơ. Thiên Chúa Cha yêu thương loài người và muốn cứu chuộc loài người. Con đường để cứu độ loài người là : người Con của Ngài phải trở nên người, phải mang lấy thân phận con người, sinh ra trong một gia đình đơn sơ nghèo nàn, sống đơn sơ nghèo nàn, lớn lên đơn sơ nghèo nàn và phải chết đơn sơ nghèo nàn. Chúa Giêsu không ngớt rao giảng, không ngớt dạy dỗ chúng ta về con đường đó. Nhìn các em nhỏ ngồi đây, chúng ta nhớ Chúa Giêsu đã từng dạy : “Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng” (Mc 10,14-15). Không có tâm hồn trẻ thơ thì không được vào Nước Trời. Đường lối của Thiên Chúa và con đường của thế gian rất khác biệt nhau, chúng ta là người phàm nên dễ bị lôi kéo vào con đường của thế gian. Vì vậy, mỗi khi chúng ta đón nhận và được Lời Chúa soi sáng, mỗi khi cử hành Bí tích Thánh Thể, là những dịp rất quý báu để mỗi người thật sự suy niệm về con đường của Thiên Chúa, cách thức Chúa thể hiện tình yêu thương và ơn cứu độ của Ngài.

Ngược lại, nơi con người của mình, chúng ta thấy những gì ? Chỉ thích phô trương, muốn có chỗ cao ; bao giờ cũng muốn ra lệnh, muốn chỉ huy, và khi được những điều đó chúng ta cảm thấy hài lòng, sung sướng… Hãy trở lại với Phúc âm và hãy nhìn vào Chúa Giêsu.

Ngày cầu nguyện cho các Bạn trẻ, nói với các Bạn về cách sống khó nghèo, khiêm tốn, phục vụ thì chắc không mấy hấp dẫn, nhưng nếu các Bạn không chịu nghe mà chỉ thích chạy theo những gì “hoành tráng”, những điều lớn lao, những điều muốn phô trương, thì kinh nghiệm cho thấy, tất cả sẽ như mây khói, bốc lên rồi tan rã, chỉ để lại cho chúng ta cuộc đời nhạt nhẽo, con người rỗng tuyếch. Một người trẻ biết xây dựng, biết cuộc sống của mình có giá trị cao quý, là khi người trẻ biết nhìn vào Chúa Giêsu và đi vào con đường của Ngài. Chính trong con đường từ bỏ, khiêm tốn, khó nghèo mới làm cho tuổi trẻ có giá trị, mới giúp cho những việc làm của chúng ta thật sự mang lại ích lợi cho người khác.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, hãy nhìn vào Thánh Tâm Chúa và tiếp tục nghe Ngài nói : “Đây là con tim đã yêu thương loài người quá bội !” Chính Tình yêu thương đó mà Chúa sẵn sàng từ bỏ tất cả, miễn là Ngài đang được chúng ta bằng tình yêu. Vậy “Tình yêu đáp trả tình yêu”, chúng ta cũng có thể từ bỏ tất cả miễn là chúng ta yêu mến Chúa và yêu mến mọi người trong Chúa. Nơi người trẻ, đó là một đời sống viên mãn, hạnh phúc, chúng ta có tất cả vì chúng ta có Chúa trong cuộc đời của mình.

Tứ Linh lược ghi