Anh chị em và các Bạn Trẻ rất thân mến,
Trong tiệc cưới tại Cana, lần đầu tiên Chúa Giêsu đã bày tỏ quyền năng của Ngài cho các môn đệ và dân chúng để họ tin vào Ngài. Làm phép lạ đầu tiên trong một tiệc cưới và cũng rất nhiều lần, Chúa Giêsu dùng hình ảnh tiệc cưới để nói về Nước Trời… Chúng ta dừng lại và cùng suy nghĩ về hình ảnh này.
Khi dự tiệc cưới, mọi người chia sẻ niềm vui của đôi tân hôn, của hai gia đình, của thân nhân, bạn hữu. Dường như ngày nay niềm vui đó không được trọn vẹn vì người ta ngại mang tặng những món quà… Nhưng thời trước, đặc biệt vào thời Chúa Giêsu, những người đến dự tiệc cưới đều hân hoan, vui sướng và hạnh phúc.
Khi nói về Nước Trời, hay cách khác, khi nói về cuộc sống, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải có tinh thần của khách dự tiệc cưới. Quả thật, chúng ta liên tục được sống trong tiệc cưới mà chính Chúa Giêsu là Chú Rể. Vậy nếu Chú Rể còn có mặt trong bữa tiệc cưới thì tại sao những người tham dự lại ăn chay ? Tại sao tin rằng Đức Kitô đã phục sinh, tin rằng Ngài luôn ở giữa chúng ta mà chúng ta cứ mãi càm ràm về cuộc sống…
Vì chúng ta chưa tin đủ, chưa tin rằng Đức Kitô phục sinh thật sự đang hiện diện giữa chúng ta.
Đức Kitô phục sinh mang đến sự bình an, sự hoan lạc. Chúa Giêsu đến để thiết lập Nước Thiên Chúa và Nước Thiên Chúa là bình an, là hoan lạc. Chúng ta phải xác tín như vậy, dù trong cuộc sống luôn gặp nhiều khó khăn thử thách. Tuổi trẻ cũng dễ bất mãn hay không hài lòng về cuộc sống, thế rồi chúng ta tìm niềm vui trong trác táng, rượu chè, bài bạc, hút xách, sa đọa… Nếu như thế, chúng ta có phải là những người được Chúa Giêsu mời tham dự tiệc cưới ?
Tôi nghĩ rằng chúng ta phải suy nghĩ, phải xét mình nhiều hơn và thấy rằng cũng có lúc phải ăn chay. Chúa Giêsu nói khi chú rể bị cất thì thì bấy giờ sẽ ăn chay, chữ “bị cất đi” tức khắc khiến chúng ta liên tưởng tới cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu. Đừng nghĩ rằng Chúa Giêsu chỉ chết một lần, Ngài còn chết cho từng người mỗi khi chúng ta phạm tội trọng. Cái chết đó vẫn diễn ra, vẫn tiếp tục, thế thì chúng ta phải ăn chay.
Cuộc sống mỗi người có sự hòa quyện giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa hân hoan phấn khởi và sám hối ăn năn. Trong một Năm Phụng vụ, có lúc chúng ta phải suy nghĩ đến thân phận tội lỗi của mình, chúng ta ăn chay và khẩn cầu Thiên Chúa tha thứ. Cũng có lúc chúng ta thấy mình được yêu thương, được cứu độ, được tha thứ thì chúng ta phải tin tưởng và vui mừng. Nếu luôn có cái nhìn hòa hợp đó sẽ thấy cuộc sống rất ý nghĩa, ý nghĩa này không do tiền bạc, địa vị hay tài năng của chúng ta mang lại, ý nghĩa đó do chính Chúa soi chiếu vào tâm hồn và cuộc sống của chúng ta.
Tin vào Chúa, bám víu vào Ngài và đặc biệt luôn biết lắng nghe tiếng nói của Ngài -Lắng nghe, đón nhận, suy nghĩ, thực hành- khi làm những việc đó, sẽ thấy rằng bất cứ lúc nào, dù đau khổ, thất bại hay thậm chí lúc sa ngã, vẫn luôn có niềm hy vọng, có niềm an ủi vì Chúa không bao giờ xa rời chúng ta.
Người trẻ dễ dàng vui mừng hay chán nản thất vọng vì chỉ dựa vào niềm vui thế gian mang lại, một niềm vui giả tạo, chỉ vui khi quên thực tế, quên cuộc sống, đam mê trong những thú vui ấy và tưởng rằng mình vui và hạnh phúc. Không, niềm vui chúng ta có được vì Chúa Giêsu đã khẳng định : Ngài chính là Chàng Rể của tiệc cưới và chúng ta là khách được mời.
Thưa Anh chị em, cách riêng các Bạn Trẻ,
Nếu biết nhìn vào Chúa Giêsu cách say đắm, cách chiêm niệm, nếu Ngài thật sự sống động trong cuộc đời của mỗi người và Ngài có một chỗ đứng trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn cuộc đời rất đáng yêu mến và mỗi ngày sống chúng ta sẽ gắn bó với Chúa nhiều hơn.
Đặc biệt khi tham dự Thánh lễ, khi được nghe chính Chúa nói những lời khôn ngoan, thánh thiện, Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta thấu hiểu và thực hiện những Lời ấy. Đồng thời qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài tiếp tục hiệp thông và nuôi dưỡng, giúp chúng ta luôn hoan lạc vì biết rằng mình đang được ở trong tiệc cưới mà chính Chúa Giêsu là Chàng Rể









