Anh Chị em và các Bạn Trẻ thân mến,
Trong thời Chúa Giêsu (và ngày nay cũng còn tại một vài nơi), vai trò của người quản lý không phải là người làm thuê ăn lương, nhưng sống như một thành viên của gia đình, chủ giao quản lý tài sản, miễn sao làm đúng ý chủ và có lợi cho chủ.
Một người luyện tập và trở thành lực sĩ, thân hình cường tráng, sức mạnh phi thường, người đó có quyền hãnh diện là chính mình đã cố gắng. Nhưng chịu khó suy nghĩ một chút, sẽ thấy nếu không có những gì Chúa đã quan phòng, Chúa đã ban cho, thì mình chỉ là con số không, mình chẳng tạo được một thân xác như mình đang có.
Khởi đầu là sự sống, sự sống là một mầu nhiệm, một hồng ân lớn lao. Sự sống là của Chúa, hình hài chúng ta mang là hình ảnh của Thiên Chúa. Tôi được giao quản lý sự sống cũng như thân xác của tôi. Người biết rèn luyện cho thân xác khỏe mạnh, cường tráng là đã làm tốt công việc quản lý, nhưng vấn đề là sau đó để làm gì ?
Người quản lý trong dụ ngôn chắc chắn khiến chúng ta khó chịu, làm sao một người quản lý gian manh, dối trá, lừa gạt như vậy lại là gương mẫu !?
Chúng ta yên tâm, vì ngay từ đầu, Chúa Giêsu cho thấy người quản lý này không tốt. Nhưng con người này biết nhìn xa trông rộng, biết chớp thời cơ và quyết định tức khắc để tránh được “đại nạn” sắp phủ xuống cuộc đời mình, cái khôn ngoan đó, Chúa bảo chúng ta phải bắt chước.
Nếu một quản lý gian manh còn biết làm như vậy, tại sao các Bạn Trẻ lại không có những quyết định, không có thái độ mạnh mẽ, không đủ sự khôn ngoan để nhìn về cuộc sống, về tương lai của mình ???
[Nhìn thấy những gương mặt đã vất vả trong những ngày qua đang hiện diện nơi đây, tôi muốn nói điều này : đây là những người quản lý khôn ngoan. Đó là phái đoàn gồm các giảng viên từ Úc, từ Sàigòn đến đây ; đại diện các Giáo xứ trong địa phận về đây học về vấn đề “sinh đẻ có trách nhiệm”.
Nhưng nếu khóa học này chỉ với giá trị kiến thức, với kỹ thuật, thì dù hay tới mức nào cũng không đủ. Muốn trọn vẹn, phải học lòng yêu mến Chúa, lòng yêu mến tha nhân, học cám ơn Chúa về sự sống Chúa ban. Trong cuộc sống, chúng ta phải là người quản lý khôn ngoan cho cuộc đời mình.
Chúng ta trở lại Bài Đọc I, thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philíp, có một câu rất hay : “Anh em hãy học đòi bắt chước nơi tôi”. Thánh Phaolô dám nói điều đó, không phải ngài chỉ nói một lần nhưng nhiều lần.
Thánh Phaolô dám nói và anh chị em cũng như tôi, chúng ta cũng phải nói như thế. Tại sao ? Vì tôi bắt chước Đức Kitô, vì tôi luôn gắn bó với Đức Kitô, vì tất cả những gì tôi làm là xuất phát từ Đức Kitô, tôi làm với Đức Kitô, “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Nếu Đức Kitô sống trong tôi, anh chị em hãy nhìn vào tôi, hãy bắt chước tôi, hãy nghe lời tôi, hãy đi theo tôi. Đó là việc mà mỗi Kitô hữu, các Bạn Trẻ ở đây, những người đã được học giáo lý, đã được huấn luyện, hãy can đảm và nói với người khác “hãy nhìn vào tôi và hãy bắt chước, vì mọi điều tôi có và tôi làm đều bởi Đức Kitô”. Cho nên không phải là bắt chước tôi, mà là cùng tôi bắt chước Đức Kitô.
Tôi thấy đó là điều căn bản, điều thiết yếu mà chúng ta tin tưởng, cố gắng cầu nguyện xin Chúa thương giúp chúng ta thực hiện và luôn trở nên người quản lý tốt.
Tứ Linh lược ghi









