Anh chị em rất thân mến,

Chúa Giêsu từng nói : “Ta là Đường, là Sự thật, là Sự sống”, mỗi từ ngữ diễn tả một hình ảnh về Mầu nhiệm của Đức Kitô ; “Ta là Ánh sáng”, “Ta là Bánh bởi Trời”, chúng ta biết được Ngài muốn nói điều gì, và “Ta là Đấng chăn chiên lành”, chúng ta cũng dễ hiểu…

Trong bài Phúc âm vừa nghe, ba lần Ngài nhấn mạnh : “Ta là Cửa chuồng chiên”. Không dễ dàng nắm bắt được ngay, nhưng qua những gì Ngài nói, chúng ta sẽ dần hiểu được điều Ngài muốn nói.

Ngài là Cửa, như chuẩn mực, chủ chăn thật sẽ qua Cửa đó để chăm sóc đoàn chiên ; vào chuồng chiên mà không qua Cửa, chắc chắn để làm hại đoàn chiên. Dân chúng nghe điều đó hiểu được Chúa Giêsu muốn nói về những hạng người nào và phải làm sao để không bị hại. Cũng vậy, qua Chúa Giêsu, chúng ta có thể biết được đâu là chủ chăn đích thực.

“Là Cửa chuồng chiên”, Chúa Giêsu ám chỉ Ngài là thuẫn che, là người bảo vệ đoàn chiên ; Cửa đóng lại không cho người lạ vào và cũng gìn giữ để chiên trong chuồng không trốn ra ngoài.

Trong một đoạn khác, Chúa Giêsu nói về các thượng tế : “Cửa thì các ngươi không mở, người muốn vào cửa đó các ngươi lại không cho”. Nghĩa là có một con đường để được cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã mang đến cho thế gian, nhiều người vì ganh tỵ đã khóa lại không cho người khác vào mà chính bản thân họ cũng không vào được.

Khi nói đến Cửa, chúng ta còn hiểu đó là con đường đưa đến Bàn tiệc, đưa đến đồng cỏ xanh, đưa đến suối nước mát.

Những hình ảnh đó cho thấy Chúa Giêsu thật sự là Đấng cứu thế, thật sự Ngài đã đến vì đoàn chiên, con chiên phải tin tưởng vào Ngài.

Ngày cầu nguyện cho ơn gọi, hãy hướng đến từng ơn gọi, được gọi thế nào và làm sao để có thể trung thành sống ơn gọi đó (ơn gọi phục vụ Hội Thánh truyền giáo). Làm thế nào để đáp trả thì chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu và phải đi theo Chúa Giêsu.

Nói “Ta là Cửa”, Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta đi vào Cửa đó, là đi theo Ngài. Con chiên tốt là con chiên phải biết tiếng chủ, không nghe và đi theo tiếng của kẻ khác. Chúng ta biết nghe theo Chúa Giêsu là khi đến với Ngài, kết hợp mật thiết, lắng nghe lời chỉ bảo và đón nhận tình yêu của Ngài, được vậy chúng ta sẽ không sợ thất lạc. Đó là điều thứ nhất : phải luôn hướng về Chúa Giêsu.

Điều thứ hai : Dù trong cương vị nào cũng phải trở nên người chăn chiên như Chúa Giêsu, biết yêu thương, chăm sóc, đi tìm những con chiên lạc. Đừng nghĩ rằng phải có chức vụ trong Hội Thánh mới làm được việc đó. Dù chỉ là ứng sinh, dù chỉ có nhiệm vụ coi sóc vài em nhỏ thì cũng đã là một chủ chăn. Chúng ta có ảnh hưởng trên những em đó và biết rằng tương lai của các em bắt đầu từ giây phút được chúng ta chăm sóc. Gia đình, nhà trường, cộng đoàn là môi trường mà mầm giống được gieo vào để mọc lên những cây xanh tốt. Nếu là người chăm sóc, chúng ta phải là cửa để bảo vệ, để dẫn đường, để mở ra đưa đến Bàn Tiệc.

Hình ảnh Chúa Giêsu là Cửa giúp chúng ta mỗi ngày hiểu biết hơn về Ngài, tin tưởng đến với Ngài, cầu xin để theo gương Ngài mà biết chăm sóc những ai được giao phó cho chúng ta, để thi hành và cũng có thể nói được như Chúa Giêsu : chúng ta là cửa, là chủ chăn để thực hiện sứ mạng mà ơn gọi đã trao ban cho chúng ta.