Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,
Chủ đề sống của cả Giáo Hội Việt Nam trong năm 2007, sống Năm Thánh Truyền Giáo của Giáo phận Đà Lạt và qua hai bài Kinh thánh vừa nghe, nhắc nhở chúng ta hãy sống yêu thương và phục vụ. Hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong hang đá để người trẻ biết cách yêu thương và phục vụ.
Chỉ vì thành kiến mà Nathanaen tức khắc phản ứng khi nghe Philip giới thiệu về Giêsu Nagiarét : “bởi Nagiarét thì nào có gì hay đâu !?”. May cho Nathanael là Chúa Giêsu đã can thiệp, giúp ông tin vào Giêsu Nagiarét, bằng không thì ông đã đánh mất cuộc đời của mình.
Các Bạn Trẻ thân mến,
Tôi muốn nói về thành kiến. Khi chúng ta nghe nói về một người, thì tức khắc trong đầu mình có hình ảnh của người đó và thường là những hình ảnh không tốt. Các bạn thử nhắm mắt lại, nghĩ đến một ai, sẽ thấy xuất hiện rất dễ dàng, rất tự nhiên cái mà chúng ta gọi là “con dấu” đóng vào người đó. Khi đã có dấu ấn về một con người, thì con người đó trở nên vô nghĩa, có thể còn trở nên nguy hiểm. Với những thành kiến, chúng ta không thể nói yêu thương, chẳng những không yêu thương mà chúng ta lại giết chết người anh em đó ngay trong tâm trí mình vì đủ các thứ tội, đủ mọi điều xấu xa chúng ta đã gán cho họ cách vô tội vạ.
Chính thành kiến đã làm thiệt hại biết bao nhiêu tình bạn, tình nghĩa vợ chồng, tình cha mẹ con cái, đời sống cộng đoàn, đời sống giáo xứ…. Phải nhìn vào Chúa Giêsu trong hang đá để lấy lại sức mạnh, tìm ra sự thật và sống với sự thật đó. Chia sẻ thân phận tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chấp nhận cho chúng ta tất cả, Ngài chấp nhận chúng ta cách trọn vẹn, Ngài chấp nhận để trở nên như chúng ta mọi đàng, Ngài không có thành kiến với bất kỳ một ai trong chúng ta.
Yêu thương là hãy có một cái nhìn quảng đại, một cái nhìn thông cảm về bất cứ ai mà chúng ta gặp trong cuộc sống, trên đường đi, trong công việc. Điều đó phải cầu xin Chúa, phải có một sức mạnh, một chân lý để chúng ta được hoán cải, sức mạnh và chân lý đó chính là Đức Kitô, còn chúng ta chỉ mang lấy một thân xác và một tâm hồn yếu đuối.
Để có được ý muốn yêu thương anh em mình từ ngay trong tâm hồn, phải có một tấm gương, một cái nhìn, một sự suy nghĩ tích cực về anh em của mình. Lẽ dĩ nhiên không thể nào chúng ta không thấy cái xấu của người khác, Thiên Chúa cũng không thể nào không thấy cái xấu của người khác, nhưng theo gương Chúa Giêsu, thay vì quở trách Nathanael, Ngài đã dùng những lời lẽ rất tốt đẹp “chưa có một người Dothái nào công chính như người này” và “trước khi Philip giới thiệu thì Ta đã thấy ngươi, biết ngươi hằng ngồi dưới gốc cây vả …”. Chúa Giêsu gạt bỏ tất cả những điều có thể phê phán Nathanael để chỉ còn lại hình ảnh thật đẹp.
Dù chúng ta có 99 điều xấu thì cũng còn một điều đẹp, dù chúng ta sai 99 lần thì cũng có một lần chúng ta đúng. Hãy suy nghĩ cho anh em mình như vậy và với Ơn Chúa tác động, chúng ta sẽ thấy tương quan, tình yêu thương, sự tha thứ, sự cộng tác trở nên dễ dàng hơn.
Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,
Khi Anrê đến gặp gỡ, ở lại với Chúa Giêsu, thì ông trở về giới thiệu và đưa Simon Phêrô đến gặp Chúa Giêsu. Philipphê khi đã được Chúa Giêsu gọi, thì đã gặp và đưa Nathanael đến với Ngài.
Hãy nói về Chúa Giêsu cho bạn bè của mình, đó là phục vụ. Hãy kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đã yêu thương loài người như thế nào khi Ngài xuống thế làm người ; hãy kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đã yêu thương người tội lỗi ra sao khi Ngài chấp nhận vác thập giá và chết trên thập giá ; hãy kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đã yêu thương và làm cho chúng ta được sống lại, làm cho chúng ta được ơn tha thứ, được sống đời đời.
Suy nghĩ về hai vấn đề đó chớ gì các Bạn Trẻ hãy cầu xin cho tuổi trẻ chúng ta bừng lên sức sống mới, cuộc sống của chúng ta trở nên trong suốt, thanh thản, bình an. Nếu không được như vậy thì khó có thể yêu thương, phục vụ người khác. Hãy tin rằng có Đức Kitô trong cuộc đời, chúng ta sẽ thực hiện được tất cả những điều đó.
Tam Linh









