Chúng con thân mến,

Giờ phút này, cha mời gọi chúng con hãy để tâm suy nghĩ một vài điều liên hệ tới cuộc đời, tới hạnh phúc của chúng con và của mỗi người.

Cha được gợi ý từ lá thư của Đức Giáo Hoàng Bênêđitô 16 gửi giới trẻ, sẽ qui tụ tại Sydney trong ngày Đại Hội Giới trẻ thế giới lần thứ 23. Đức Giáo Hoàng kêu gọi người trẻ nhìn chung quanh mình : chiến tranh, tranh chấp, áp bức, bệnh tật, các sự đau khổ… Người trẻ nghĩ gì ? Vốn rất nhạy cảm trước sự đau khổ, những điều đó thúc đẩy nhiều người trẻ dâng mình cho Chúa, họ không muốn hưởng thụ nhưng muốn dấn thân, thực hiện những công trình khó khăn, họ muốn cuộc đời có giá trị, có ý nghĩa… mỗi người tùy theo Ơn của Chúa để thực hiện sứ mạng với hoàn cảnh của mình. Nhưng Đức Giáo Hoàng còn kêu gọi và muốn người trẻ đi xa hơn : hãy làm điều gì có ý nghĩa cho cuộc đời, làm điều gì để người trẻ xứng đáng là niềm hy vọng của thế giới, của xã hội, của Giáo hội, làm điều gì phù hợp với khát vọng của người trẻ. Cuối cùng ngài đề nghị : Hãy làm sao mang Đức Kitô đến cho anh em mình.

Đó là việc chúng ta đang cố gắng, đang nỗ lực. Năm Thánh của Giáo phận được góm lại trong bốn chữ : YÊU THƯƠNG – PHỤC VỤ, chúng ta cố gắng yêu thương mọi người, cố gắng phục vụ mọi người. Nhưng yêu thương và phục vụ bằng cách nào ? Có người nói rằng : tiền của không có, người khác lại nói : thời giờ không có và … phương tiện không có !!! Thế thì làm sao để thực hiện điều đó ? Chúng ta có thể tiếp thêm : yêu thương phục vụ là truyền giáo, yêu thương phục vụ bằng cách đem Đức Kitô đến cho người khác.

Chủ đề ngày Thế giới Giới trẻ lần thứ 23 tại Sydney là : “Chúng con nhận lãnh sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Ngài xuống trên các con và các con hãy trở nên chứng tá cho Thầy”. Hãy trở nên chứng tá là hãy trở nên những Đức Kitô khác, hãy nói những lời Đức Kitô đã nói, hãy xử sự như Đức Kitô đã xử sự. Xử sự như thế nào “nếu các ngươi chỉ yêu thương nhưng người yêu thương các ngươi, thì điều đó người thu thuế cũng làm, hãy yêu thương cả những người ghét các ngươi”. Đó là một cách thức chứng tá, làm cho Đức Kitô hiện diện không phải bằng lời nói những bằng cách sống, bằng chính hành động.

Kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho anh chị em dân tộc, chúng ta thấy nổi bật hình ảnh một người. Người đó nhìn vào Đức Kitô, yêu Đức Kitô say mê và muốn thể hiện trong cuộc sống mình, muốn mang Đức Kitô là nguồn an ủi, mang Đức Kitô là Tình Yêu cho mọi người, cách riêng những người nghèo nhất, đau khổ nhất trên đời này. Nghèo và đau khổ nhất, có lẽ không ai hơn những người bị bịnh phong cùi, mà lại là người dân tộc thiểu số, hai điều này ghép lại với nhau càng làm nổi đau, nỗi cực trở nên tột cùng. Cha Gioan Casseigne đã từ bỏ tất cả, ngay cả chức Giám mục để có thể dấn thân phục vụ và làm cho Đức Kitô được đến với những con người đó. Niềm vui, niềm hạnh phúc của những người đau khổ là biết Chúa đã yêu thương mình. Biết điều này vì có những người được Chúa sai đến và sống yêu thương theo gương Chúa.

Chúng con thân mến,

Chúng ta nhìn thế giới với bao nhiêu ray rứt, như những gì chúng con đã suy nghĩ, đã chia sẻ cách chân thành. Chúng ta vẫn có cách để làm cho xã hội, cho thế giới, cho cuộc sống hiện tại tràn trề hy vọng và đáng sống hơn, đó chính là đem Đức Kitô đến bằng chính đời sống của mình. Trong giáo xứ, trong công xưởng, trong xí nghiệp, hãy hiện diện với tư cách là người môn đệ Đức Kitô, làm sao xuyên qua chúng con, người ta bắt gặp được Đức Kitô cùng với giáo lý của Ngài.

Nhưng tự sức mình, nếu cố gắng chỉ được một phần nào. Hãy tin vào Chúa Thánh Thần, chính Ngài làm cho chúng ta trở nên chứng nhân can đảm, những con người có sức hấp dẫn, có sức lôi kéo người khác. 2000 năm qua, trong Giáo hội không thiếu những chứng nhân như vậy. Như Cha Gioan Casseigne cũng có, nhưng cũng còn bao người trong thinh lặng, trong âm thầm, trong sự quên lãng vẫn tiếp tục là chứng tá.

Ngày hôm nay, chúng con về đây để tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô. Đồng thời,  một lần nữa, nói với Đức Kitô là chúng con sẵn sàng tiếp tục sứ mạng của Ngài, sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Ngài, sẵn sàng đứng lên và ra đi, không để Ngài phải thất vọng về người trẻ. Một người không làm được, nhưng với hơn 4000 người, với sự hổ trợ của Ơn Chúa, chúng ta sẽ làm được. Hãy nhớ rằng ngày hôm nay và mãi mãi, người trẻ vẫn là niềm hy vọng, là tương lai cho Giáo Hội và cho xã hội.

Tứ Linh lược ghi