Anh chị em rất thân mến,

Trong mỗi Thánh lễ không thể thiếu phần Phụng vụ Lời Chúa, vì để có thể cử hành Mầu nhiệm cần có Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn. Đặc biệt trong đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta càng thấy tầm quan trọng của phần Phụng vụ Lời Chúa. Nếu điều kiện cho phép sẽ có tất cả 9 bài đọc : 7 bài Cựu ước, 1 bài Thánh thư và bài Tin Mừng. Nhưng chúng ta chỉ chọn 3 bài Cựu Ước, 1 bài Thánh thư và bài Tin Mừng.

Bài đọc I trích sách Sáng thế (1,1–2,2) nhắc chúng ta : Thiên Chúa là Chúa của cả vũ trụ, Ngài là Chúa duy nhất, Ngài tạo thành mọi vật mọi loài và không gì cao quý bằng con người, vì đã được “tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa”. Mọi vật mọi loài Ngài tạo dựng để phục vụ con người và tất cả đều tốt đẹp, chúng ta phải luôn xác tín điều đó. Nhiều khi chúng ta bi quan khi thấy sự dữ, thấy những tiêu cực, nhưng thực sự đó là do lỗi của con người ; còn Thiên Chúa, Ngài tạo dựng mọi sự rất tốt đẹp.

Bài đọc II trích sách Xuất hành (14,15–15,1a) : thuật lại câu chuyện Môsê đưa dân Dothái ra khỏi ách nô lệ trên đất Aicập, vượt qua Biển Đỏ để vào Đất Hứa. Chắc chắn trong Đêm nay, một Môsê Mới là Đức Giêsu, dẫn chúng ta vượt qua sự nô lệ và cái chết của tội lỗi để chúng ta dần tiến vào sự sống vĩnh cửu.

Bài đọc III trích sách tiên tri Êdêkien (36,16-17a.18-28) : Thiên Chúa luôn muốn con cái của Ngài được sống trong sự trong sạch, dù con người yếu đuối vấp phạm, tội lỗi, trở nên ô uế, nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục thanh luyện, thay con tim bằng đá của chúng ta bằng một con tim biết rung động, biết yêu thương.

Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (6,3-11) nhắc chúng ta : được trở nên con người mới là vì chính Chúa Giêsu đã chịu chết để thanh  tẩy chúng ta ; chúng ta được tẩy rửa con người cũ trong Máu Thánh Đức Kitô.

Bài Tin Mừng thánh Luca (24,1-12) cho thấy : cao điểm của đức tin chính là tin vào Đức Kitô đã sống lại. Việc Đức Kitô sống lại không phải là điều dễ tin, chứng cớ là các người nữ chưa tin, các tông đồ cũng chưa tin. Vì vậy đừng coi niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh là một chuyện vớ vẩn, lừa gạt, nhưng phải trải qua cả một lịch sử và phải biết lịch sử đó thì con người mới tin vào biến cố này. Sở dĩ chúng ta tin được vì chính Đức Kitô Phục sinh đã đến, đã mạc khải cho chúng ta, cho Giáo Hội.

Nhiều người muốn biết vì sao người Công giáo có thể tin điều lạ lùng như thế, chẳng những tin mà còn dám đổi cả mạng sống để trung thành với đức tin đó. Cũng có nhiều người miệt mài tìm kiếm những lý do, thậm chí những lý do theo óc tưởng tượng của loài người, họ bày ra không biết bao nhiêu chuyện… Trong khi đó, chỉ cần sự khiêm tốn hạ mình, biết cầu nguyện và lắng nghe thì tức khắc chúng ta sẽ tin vào Đức Kitô Phục sinh.

Hãy nhìn vào các Tông Đồ – điều có thể giúp chúng ta – được Phúc Âm tường thuật : khi Chúa Giêsu sống lại, các Tông Đồ là những con người như thế nào ? Chắc không cần dài dòng, suốt Mùa Chay, chúng ta có nhiều cơ hội suy niệm về điều này, các Tông Đồ được Chúa Giêsu dạy dỗ, chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu làm, nhưng cuối cùng các ông đã bỏ Chúa. Công trình dạy dỗ và tình thương của Chúa đối với các ông tan như mây khói, không còn gì hết !!!

Thế thì điều gì đã xảy ra để các ông thay đổi hoàn toàn, từ những con người nhát đảm trở nên can đảm ; từ những con người ngu dốt trở nên thông hiểu, từ những con người tham vọng, muốn tìm cho mình một địa vị, giờ đây sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình, để làm chứng cho một người vừa mới bị đóng đinh chịu chết mà các ông tuyên xưng đã sống lại, là những con người mới hoàn toàn chỉ trong thời gian rất ngắn !?!?!? Không gì có thể lý giải được ngoại trừ xác tín rằng : Đức Kitô đã sống lại.

Đức Kitô đã mag đến niềm tin cho các tông đồ, sự sống lại của Đức Kitô làm cho các Tông Đồ cũng được sống lại và sống lại cách mạnh mẽ, từ đó các tông đồ đã xây dựng Giáo Hội của Chúa và Giáo Hội này đã tồn tại hơn 2000 năm. Giáo Hội được Chúa hứa sẽ giữ gìn mà “quyền lực của tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

Nếu không có sự kiện Đức Kitô sống lại, không bao giờ có được một biến chuyển mạnh mẽ và rõ ràng như vậy nơi các Tông Đồ. Đó chỉ mới dựa trên một chút suy luận của loài người, cho thấy rằng tin vào Đức Kitô sống lại là một niềm tin có giá trị, chưa nói đến Ơn Chúa, chưa nói đến sức mạnh của Chúa Thánh Thần…

Chúng ta hãy mạnh mẽ tuyên xưng : Đức Kitô đã sống lại thật, nhưng không dừng niềm tin nơi đó, phải đi đến cùng của niềm tin. Đức Kitô đã  sống lại nên tôi tin những gì Ngài phán bảo, tôi chấp nhận những gì Ngài chỉ dạy, tôi thực hiện những lệnh truyền của Ngài. Vì Đức Kitô đã sống lại có nghĩa Ngài là Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật của tôi.

Tứ Linh