Các Bạn Trẻ thân mến, (Is 58,1-9a; Mt 9,14-15)

Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả, trách môn đệ của Chúa Giêsu là không ăn chay như họ và nhóm Biệt Phái. Tôi nghĩ rằng đây là một trách cứ không có nền tảng và là một sự chỉ trích. Không lẽ một người như Chúa Giêsu, thánh thiện và đạo đức, tuân giữ các lề luật,  lại không dạy các môn đệ của mình ăn chay (chính bản thân Ngài cũng đã ăn chay 40 đêm ngày). Theo luật Cựu Ước (sách Lêvi), chỉ buộc ăn chay mỗi năm 1 lần vào dịp lễ Đền Tội, còn nhóm này hay nhóm khác, hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, người ta có thể ăn chay để cầu xin, để sám hối, để biểu lộ tấm lòng của mình… Chắc chắn môn đệ của Chúa Giêsu cũng đã ăn chay theo luật buộc.

Chúa Giêsu nêu rõ lý do vì sao trong Cựu Ước ra lệnh phải ăn chay: ăn chay nói lên lòng mình không muốn dính bén với cuộc sống hiện tại, một cuộc sống còn nhiều tội lỗi; ăn chay để hướng về ngày Đấng Mêssia đến với mình, đến để cứu chuộc; ăn chay để tỉnh thức, chờ đợi. Và đây chính là lý do tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu không ăn chay: vì Đấng Mêssia đã đến, đang ở với các ông và đang ở giữa mọi người.

Chúa Giêsu muốn nói rằng Cựu Ước chuẩn bị để người ta đón nhận Đấng Cứu Thế, giờ đây Đấng Cứu Thế đang ở giữa họ, vậy nếu họ ăn chay có nghĩa là họ phủ nhận, họ không tin Đấng Cứu Thế đã đến. Còn với các môn đệ, các ông đủ hiểu rằng các ông đang tin và đang theo Đấng Mêssia, Đấng Cứu Thế.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh tiệc cưới để diễn tả cho họ hiểu lý do tại sao các môn đệ của Ngài không ăn chay: Làm sao khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi chàng rể – niềm vui – còn đang ở đó?

Nhưng Chúa Giêsu cũng nói: đến lúc chàng rể bị đưa đi, bấy giờ người ta sẽ ăn chay.

Chiều hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ về điều đó, cách riêng các bạn trẻ: Chúng ta tìm niềm vui ở đâu? Điều gì làm chúng ta được hạnh phúc?

Khi một người trẻ không vui thì người ta nói rằng người đó đã… già, người đó đánh mất tuổi trẻ. Tuổi trẻ và niềm vui gắn chặt với nhau: trẻ thì phải vui, người nào vui thì đó là người trẻ. Thế nhưng có chắc chúng ta có niềm vui, có hạnh phúc thật không? Đôi khi nhìn thấy cảnh những người trẻ… nhậu nhẹt, …nhảy nhót, có cảm giác người trẻ đang vui, nhưng thật sự giây phút đó và công việc đó che đậy nỗi buồn, giấu đi sự thất vọng, sống như thế cho qua ngày, cho quên đi hiện tại. Nơi những người trẻ đó thật sự không có niềm vui.

Phải, không thể nào vui được khi trong tiệc cưới không có chàng rể. Những tâm hồn không sống trong ân sủng của Chúa, những tâm hồn không được gặp gỡ, không được kết hợp với Chúa sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc và niềm vui. Trong cuộc sống vắng bóng Chúa, thiếu tình yêu của Ngài thì không lấy gì bù đắp được, nếu có chăng chỉ là giả tạo, là hình thức bên ngoài, còn thâm sâu trong tâm hồn không có niềm vui thật sự.

Ngược lại, dù đời sống rất đạm bạc, không địa vị, nhiều khi còn mang tật nguyền, nhưng nếu ý thức mình luôn có Chúa trong cuộc đời, Chúa cùng hiện diện và đồng hành với mình thì chúng ta sẽ luôn ngập tràn niềm vui. Ngay trong lúc đau khổ, khi thiếu thốn, Chúa lại càng gần gũi với chúng ta hơn bao giờ hết. Biết rằng mình được kết hợp với Chúa trong con đường nhỏ hẹp, trong con đường từ bỏ, thì luôn có niềm vui.

Chớ gì trong Mùa Chay Thánh, các Bạn Trẻ tìm được niềm vui đích thực, niềm vui của một tiệc cưới, có chàng rể hiện diện và có tất cả chúng ta, chúng ta chia sẻ niềm vui đó cho nhau, chàng rể chia sẻ niềm vui cho chúng ta. Có Chúa trong cuộc đời, niềm vui của chúng ta sẽ trọn vẹn. Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã mất Chúa, tôi không tin được điều đó, vì dù chúng ta có phạm tội, có bất xứng, nhưng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, Ngài vẫn luôn hiện diện.

Ăn chay, hãm mình, bố thí, cầu nguyện trong Mùa Chay Thánh, là những phương thức giúp chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa, những phương thức để chúng ta mở rộng tâm hồn, mở rộng cuộc đời để Thiên Chúa hiện diện và dẫn dắt chúng ta. Hãy can đảm, hãy tin tưởng, hãy quảng đại bước vào Mùa Chay Thánh này.