Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,
Người ta thường gọi Phúc Âm theo thánh Matthêu là “Cuốn Phúc Âm thứ Nhất”, còn của ba thánh sử Máccô, Luca và Gioan là Phúc Âm thứ hai, thứ ba và thứ tư. Dù mỗi cuốn được trình bày theo một cái nhìn, hướng về một đối tượng và có văn phong riêng, nhưng tất cả chỉ muốn nói lên một điều : tình thương của Thiên Chúa.
Chỉ cần nhìn vào Chúa Giêsu, chỉ cần nghe Chúa Giêsu là chúng ta có thể thấy, có thể hiểu được Thiên Chúa là tình thương, vì Chúa Giêsu là hình ảnh sống động của Chúa Cha : “Ai biết Thầy là biết Cha”. Mỗi sự kiện, mỗi câu chuyện trong Tin Mừng, cho dù xảy ra cho ai, cho dù đối tượng được đề cập có vẻ là nhân vật chính, nhưng bao giờ cũng quy hướng về Chúa Giêsu.
Sự kiện Chúa Giêsu gọi Mátthêu là một trong những đoạn Phúc Âm rất cảm động, nhưng không phải vì Mátthêu cho bằng tin mừng mà Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta về tình yêu của Chúa Cha. Qua bài Phúc Âm chúng ta có thể bắt gặp nhiều vấn đề, tôi chỉ xin gợi lên hai điều :
- Thiên Chúa là Tình Yêu – Chúa Giêsu là hiện thân tình yêu Chúa Cha : Ngài đi rao giảng, làm phép lạ, chịu cực hình và chịu chết, Ngài sống lại, Ngài ban Thánh Thần, Ngài thiết lập Hội Thánh… Chúa Giêsu đến trong thế gian không làm điều gì khác hơn là để yêu thương, và đó là một tình yêu hữu hiệu, một tình yêu cứu độ, một tình yêu đem lại sự sống. Để chúng ta được sống thì Ngài sẵn sàng chết thay cho chúng ta. (Tình yêu của chúng ta nhiều khi chỉ là sự rung động, ướt át, thơ mộng, nhưng người được chúng ta yêu thì không chắc nhờ tình yêu đó mà được hạnh phúc hơn !!!).
Khi nhìn Mátthêu, Chúa Giêsu thấy đây là con người đang cần được yêu thương, đang cần được cứu độ, cần được soi sáng, cần được thức tỉnh, cần được dẫn lối chỉ đường. Xem ra ông có vẻ hạnh phúc, có vẻ thành công, nhưng thật sự trong tâm hồn, trong lương tri thì không. Chúa Giêsu đã nhìn và nói : “Hãy theo Ta”. Một lời mời gọi chắc chắn rất nhẹ nhàng, kèm theo ánh mắt, kèm theo gương mặt đầy tình cảm và chan chứa yêu thương. Mátthêu chỉ có thể cảm nhận được một tình yêu mạnh mẻ đang kêu gọi, đang lôi cuốn, đang chờ đợi mình : Mátthêu đã ra đi.
Chưa hết, Chúa Giêsu không chỉ dừng lại bằng lời mời gọi hoán cải cuộc sống nơi Mátthêu, Ngài còn chuẩn bị để ông góp phần, cùng hợp tác với Ngài xây dựng Nước Thiên Chúa. Không phải một tình yêu thương hại, nhưng là một tình yêu xây dựng, làm cho người mà mình yêu thương không những chỉ đổi mới, mà còn tham dự vào cuộc sống, vào công việc của mình…
Chính vì vậy, Chúa Giêsu không ngần ngại vào dùng tiệc với Mátthêu. Nhiều khi người ta thương, người ta giúp đỡ, người ta tha thứ cho một người rồi mọi việc chấm dứt, còn Chúa Giêsu làm đến tận cùng, bằng cách chấp nhận vào ngồi bàn ăn với Mátthêu. Rất tiếc, nhiều lúc chúng ta đã để mất ý nghĩa của bàn tiệc, của bữa ăn. Nếu trước kia câu “Trời đánh tránh bữa ăn” còn có lúc được nhắc đi nhắc lại, thì ngày nay, những bữa ăn lại là những lúc “Trời đánh” liên miên, khiến người ngồi vào bàn ăn, thay vì nuốt miếng cơm, miếng canh, lại chỉ nuốt cay nuốt đắng, bàn ăn đã mất đi ý nghĩa của nó.
Chúa Giêsu đến bàn ăn với Mátthêu, có nghĩa từ đây anh với tôi là bạn, từ đây chúng ta đồng hành, cùng chia sẻ cuộc sống. Cái gì của anh là của tôi và cái gì của tôi là của anh. Khi đã kêu gọi Mátthêu thì Chúa Giêsu nâng đỡ, tuyển chọn và làm cho ông trở nên con người mới thực sự. Ông có thể ca ngợi tình yêu qua cuốn Phúc Âm mà ông đã viết, vì ông cảm nghiệm sâu xa tình yêu thương mạnh mẽ đó.
Có bao giờ chúng ta cảm thấy ánh mắt yêu thương, lời nói nhẹ nhàng, tiếng gọi trìu mến của Chúa chưa ??? Tôi nghĩ rằng không thể nào chưa, chắc chắn đã có ! Và chắc chắn nhiều người, theo cách thức của mình cũng đã trở nên một Mátthêu, đã đứng lên, từ bỏ bàn thu thuế đầy những ích kỷ, tham lam để dấn thân vào công việc phục vụ người khác. Chắc chắn chúng ta đã có nhiều lần đón nhận sự tha thứ và lời mời gọi của Chúa.
Hãy tiếp tục trở lại với câu chuyện của Mátthêu, hãy tiếp tục tin tưởng chúng ta đã được gọi, đã được yêu thương, đã được chờ đời. Hãy lên đường.
- Khi Chúa Giêsu dùng bữa với Mátthêu, có nhiều bạn thu thuế của Mátthêu cùng hiện diện trong bàn tiệc, những người này bị xem là những kẻ tội lỗi. Còn Chúa Giêsu thì không nghĩ như thế, nhưng nhân dịp này Ngài khẳng định “Tôi không đến vì người công chính, Tôi đến vì người tội lỗi”, những người tội lỗi này do chính Mátthêu mời gọi đến. Là người trẻ, khi chúng ta có một lý tưởng, có một đời sống, có một đức tin, hãy chia sẻ, nếu không chia sẻ thì đức tin của chúng ta bị hao mòn. Không phải chúng ta biến đổi người khác, Mátthêu không biến đổi các bạn mình, nhưng Mátthêu là cơ hội để Chúa Giêsu gặp gỡ và để Ngài bộc lộ một điều cao quý: Ta đến vì các anh, vì các anh mà Ta đến, chứ không như thế gian kết án, loại bỏ các anh.
Là những người được Chúa chọn, nhưng nếu chúng ta không giới thiệu, không tạo cơ hội thì làm sao người khác có thể gặp được tình thương của Chúa !? Vậy, sứ mạng của các Bạn Trẻ, sau khi đã nhận ra Chúa, sau khi đã được đón nhận tình yêu của Ngài, hãy chia sẻ tình yêu, chia sẻ niềm hy vọng, chia sẻ đức tin đó cho những người bạn của mình.
Rất dễ dàng, hãy mời họ tham dự vào trong cuộc sống của mình, mời gọi họ đến chia sẻ niềm vui của mình. Chúng ta đang trong những ngày kết thúc giải bóng đá thế giới, có thể đây cũng là một trong những cơ hội, để chúng ta giúp người khác gặp được tình yêu của Chúa qua thái độ vui vẻ, thánh thiện, hòa nhịp vào niềm vui chung… hãy tìm mọi cơ hội để Chúa Giêsu yêu thương, để Chúa Giêsu cứu độ.









