Các Bạn Trẻ thân mến,

Chúng ta suy niệm điều thánh Gioan thuật lại trong đoạn Tin mừng vừa nghe, về lời giã từ của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly : “Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.

Trước đó, Chúa Giêsu đã loan báo việc Giuđa nộp Ngài ; việc Phêrô sẽ chối Thầy ; việc Ngài sẽ ra đi… những điều đó khiến các tông đồ không an tâm và các ông thấy bối rối, thấy như bị đứt gánh giữa đường !!! Các ông theo Chúa Giêsu, tin tưởng nơi Ngài, chờ đợi giây phút vinh quang, thế mà bây giờ Ngài nói đến sự chia tay, sự bắt bớ, sự phản bội, cái chết… làm sao các ông không xao xuyến !?!?!? Nhưng khi nói : “Lòng các con đừng xao xuyến…” thì Chúa Giêsu dựa trên những lý do rất mạnh mẽ, những cơ sở vững chắc để khẳng định như vậy. Lý do đó chính là niềm tin vào Thiên Chúa Cha của Ngài, niềm tin vào chính Ngài.

Chúa Giêsu không ngớt mạc khải về Chúa Cha, về tình yêu của Chúa Cha và về lòng thương xót của Chúa Cha, Ngài luôn qui hướng cuộc đời của Ngài về Chúa Cha. Nếu Chúa Giêsu đã xác tín vào Chúa Cha thì các môn đệ theo Ngài cũng hãy tin như vậy.

Chúa Cha không bao giờ bỏ Ngài, luôn bênh vực Ngài và luôn nghe lời Ngài cầu nguyện, thì những môn đệ của Ngài cũng được như vậy. Chúa Giêsu diễn tả việc Ngài ra đi làm cuộc Vượt qua để tuân phục Chúa Cha là một sự khải hoàn, một chiến thắng để các môn đệ nhìn vào đó và thấy rằng giây phút chiến thắng, giây phút khải hoàn của mình đã bắt đầu.

“Thầy về cùng Cha Thầy, cũng là Cha của các con”, “Thầy về nhà Cha Thầy và nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy về để dọn chỗ cho các con… không ai đến được nơi đó nếu không phải người đã từ đó mà đến trong thế gian…” Ngài đã mạc khải tình yêu trọn vẹn của Chúa Cha là hy sinh Người Con duy nhất chí ái cho nhân loại, ai đến với Người Con đó là bởi tình yêu Chúa Cha. Thế thì con người còn lý do gì để nghi ngờ ???

Tin vào Chúa Giêsu vì Ngài đến trong thế gian để yêu thương và cứu chuộc loài người, Ngài đã bỏ trời cao, trở nên con người, mang lấy xác phàm, sẵn sàng chịu chết, chấp nhận tất cả miễn là cứu rỗi được loài người. Xây dựng niềm tin vào tình thương của Thiên Chúa Cha, xây dựng niềm tin vào công nghiệp của Chúa Con, xây dựng niềm tin vào Sự sống của Chúa Thánh Thần là những lý do sâu xa để chúng ta không bao giờ phải xao xuyến, không sợ hãi.

Nếu không xây dựng niềm tin đó thì chúng ta luôn có lý do để sợ hãi vì chúng ta luôn sống trong sự bấp bênh, thử thách, bị rình rập… chỉ có những ai đặt niềm tin vào chính Chúa, một niềm tin đích thực và sống động thì người đó mới thật sự không bị xao xuyến.

Chúng ta còn yếu đuối, điều này đã được minh chứng trong cuộc sống hàng ngày và Chúa Giêsu cũng biết rất rõ điều này, biết chúng ta là những con người hay xao xuyến, Ngài đã mang đến cho chúng ta niềm hy vọng, Ngài đã gieo vào chúng ta niềm tin, hãy biết đón nhận, cầu nguyện và nhất là khơi dậy niềm tin đó. Ơn Chúa là một ơn nhưng không xuất phát từ tình thương của Thiên Chúa, nhưng ơn Chúa có tác động vào cuộc sống của mỗi người hay không là tùy vào sự đóng góp của chúng ta. Vậy niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa phải được thể hiện trong chính cuộc sống hàng ngày, luôn quy hướng về Chúa Cha, tin tưởng đi theo Chúa Con và xác tín vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

“Ta là Đường, là Sự thật và là Sự sống”, ai tin và theo Chúa Giêsu thì luôn ở trong chân lý, sẽ đạt đến sự sống đời đời. Theo Chúa Giêsu nghĩa là đón nhận lời Ngài, đi vào con đường Ngài đã đi, đó là điều chúng ta luôn được Chúa soi sáng, nhắc nhở. Lời Chúa là Ánh sáng, là Đường đi, Lời Chúa được ban phát là lương thực hàng ngày, là hơi thở, là lẽ sống của chúng ta. Những gì Chúa Giêsu đã hứa Ngài sẽ ban, những gì Ngài ban là tạo điều kiện cho chúng ta đón nhận và thực hiện. Khi nói rằng hãy tin vào Ngài thì một đàng rất khó, một đàng cũng rất dễ : rất khó vì con đường Ngài mời gọi rất hẹp, nhiều thử thách ; rất dễ vì lúc nào Ngài cũng hiện diện, đồng hành với chúng ta.

Chớ gì tuổi trẻ đặt tất cả niềm tin nơi tình yêu của Chúa Cha, nơi ơn cứu độ của Chúa Con, nơi sức mạnh sự sống của Chúa Thánh Thần. Vững bước đi trên con đường đó thì chắc chắn như lời Chúa đã nói : Không có gì phải xao xuyến và luôn sống trong sự bình an, sự bình an đích thực, sự bình an chính Ngài ban cho chúng ta.

Tứ Linh