Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,
Chúa Giêsu dùng những lời xem ra nặng nề : “Khốn cho các ngươi !” Nhưng thật ra, đây không phải là những lời chúc dữ, Ngài không bao giờ làm điều đó. Đúng hơn, đây là lời than thở buồn phiền, khi thấy tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ dồi dào mà dân chúng không nhận lãnh, một tiếng kêu của lòng thương xót để dân chúng nhận ra và ăn năn sám hối.
Một số thành phố được Chúa Giêsu nhắc đến, là những nơi có điều kiện sinh sống khá giả, giàu sang, nhiều phương tiện, nền văn minh cao… so sánh với những thành phố khác vào thời Chúa Giêsu, họ có thể hãnh diện vì đây là những thành phố lớn. Nhưng xét cho cùng thì có nên hãnh diện ? Họ có được của cải, địa vị nhưng có được gì trong thâm sâu tâm hồn ? Chúa Giêsu xót thương và Ngài đến để kêu gọi họ.
Caphanaum là một trong những thành phố đó, có thể xem đây là trung tâm mà Chúa Giêsu rao giảng trong thời kỳ đầu của cuộc đời công khai, Ngài đã chọn nơi này và từ đây tin mừng được công bố, được loan báo.
Tại đây, Chúa Giêsu chọn nhiều môn đệ (Anrê, Phêrô là người Caphanaum) làm nghề chài lưới (Caphanaum nằm dọc Biển Hồ Tibêria, có nhiều người làm nghề chài lưới). Rồi ở đó, Chúa Giêsu thường vào hội đường để giảng dạy và làm phép lạ, Ngài giải thoát một người bị quỷ ám ; cho con gái ông Giairô sống lại ; chữa lành cho nhạc mẫu của thánh Phêrô ; một đoạn Kinh thánh khác cũng thuật lại : chiều hôm ấy những người bệnh tật trong thành kéo đến và Ngài đã chữa lành cho tất cả. Nói tóm lại, dân thành Caphanaum được trực tiếp nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến rất nhiều phép lạ Ngài làm.
Lẽ ra khi được như vậy thì họ phải ăn năn sám hối !!!
Thưa anh chị em,
Đừng nghĩ rằng nếu tôi được trông thấy phép lạ thì tôi sẽ trở nên thánh !!! Chưa chắc !? Trên đây là một ví dụ. Ngược lại, chúng ta nhớ câu chuyện của Gioan Tẩy Giả : Lúc ấy Gioan đang ở trong ngục và nghe người ta thuật lại việc có Ông Giêsu đi rao giảng, Ông ấy nói về Nước Trời, Ông kêu gọi ăn năn sám hối, Ông làm nhiều phép lạ… Gioan không được chứng kiến phép lạ nào cũng không được trực tiếp nghe giảng dạy, nhưng Gioan suy nghĩ về những gì ông nghe thuật lại, Gioan sai người đến hỏi Chúa Giêsu “Thầy là Đấng phải đến hay chúng tôi phải chờ đợi một đấng nào khác ?”
Không chứng kiến phép lạ, không trực tiếp nghe Chúa Giêsu rao giảng, nhưng Gioan đã có sự suy nghĩ, có quyết tâm đi theo Ngài.
Các Bạn Trẻ thân mến,
Hãy nhận ra những hồng ân mà chúng ta đang được trao ban. Nếu chúng ta chờ đợi phép lạ, hãy nhìn vào Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện trong tấm bánh vì chúng ta, Ngài đã nói rất rõ ràng : “Ai ăn Thịt Ta sẽ được sự sống đời đời”. Chúng ta có tin đây là một phép lạ, phép lạ này xảy ra hàng ngày, và hàng ngày ban cho những ai đến với Ngài. Nếu đến với Ngài, chịu lấy Mình Thánh cách xứng đáng thì có sự sống của Ngài trong chúng ta, chính sự sống ấy là đảm bảo cho chúng ta sự sống đời đời.
Chúng ta nghe bao nhiêu lời người khác nói, những lời đó giá trị như thế nào, giúp được gì cho chúng ta ??? Còn ngược lại, Lời Chúa, Lời Hằng sống, nếu tin đón nhận và thi hành, thì Lời đó là chân lý đưa chúng ta đi trên con đường ngay thằng, đưa chúng ta đến sự thật, đưa chúng ta đến sự sống. Đó không phải là phép lạ hay sao ???
Rồi các Bí tích mà chúng ta được lãnh nhận, cách riêng là Bí tích Hòa giải. Biết bao nhiêu điều Chúa hằng tiếp tục trao ban nhưng chúng ta lại hững hờ, không quan tâm ???
Vì thế, chúng ta có ba việc nên làm :
- Chúa Giêsu đến rao giảng và làm phép lạ là để kêu gọi ăn năn sám hối, Gioan Tẩy Giả cũng rao giảng về sự ăn năn sám hối. Trong mỗi Thánh lễ, trước khi nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể, cũng được mời gọi ăn năn sám hối. Cần nhận ra cuộc đời chúng ta phải có sự thay đổi, phải có lòng khiêm tốn, biết nhìn nhận những tội lỗi để ăn năn sám hối, đó là ơn Chúa ban cho chúng ta.
- Đừng hững hờ với những ơn Chúa ban hàng ngày. Tất cả là hồng ân : được sống đức tin, được làm con Chúa, được sống trong Hội Thánh… chúng ta hãy biết đón nhận.
- Chúng ta cần biết sống quảng đại. Chúa Giêsu nói : “Ai nghe lời các ngươi là nghe lời Ta, ai nghe lời Ta là nghe Đấng đã sai Ta… Ai đón nhận các ngươi là đón nhận Ta, ai đón nhận Ta là đón nhận Đấng đã sai Ta”. Chúa kêu gọi và trao cho chúng ta sứ mạng làm chứng cho Chúa, loan báo về Chúa. Sứ mạng đó được Ngài đồng hóa như chính Ngài đang làm và đang hiện diện.
Chớ gì hết mọi người, đặc biệt các Bạn trẻ, hãy nghe và đón nhận lời của Chúa, đáp trả lại lời mời gọi của Ngài, chắc chắn đó là sự sống đích thực mà người trẻ đang cần đến.
Tứ Linh lược ghi









