Anh chị em thân mến,

Bài Phúc Âm thánh Luca (Lc 4,16-21) có thể xem là một trong những đoạn hiếm hoi thuật lại việc Chúa Giêsu trực tiếp giải thích lời Kinh thánh. Khi Chúa Giêsu vào Hội đường, người ta trao cho Ngài sách tiên tri Isaia, khi đọc xong đoạn trích (mà chúng ta nghe trong Bài đọc I) Ngài ngồi xuống và giải thích. Đoạn trích đó trở nên rất quan trọng khi chính Chúa Giêsu đọc, giải thích và chính Ngài áp dụng.

“Hôm nay, ứng nghiệm đoạn Kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Hôm nay phải hiểu là giờ phút này, tại nơi đây Lời Chúa được thực hiện. Điều tiên tri Isaia loan báo 800 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, dù ông chưa biết Chúa Giêsu là ai, nhưng trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, ông loan báo về một ngôn sứ, một Đấng Messia được tràn đầy Dầu Thánh Thần.

Nói đến Dầu Thánh Thần nghĩa là Chúa Giêsu được hiến thánh, Ngài là Người Con được Chúa Cha sai đến thế gian, hoàn toàn thuộc về Chúa Cha và làm những việc Chúa Cha giao phó, đó là : loan báo Tin mừng Thiên Chúa yêu thương loài người, Thiên Chúa muốn cứu chuộc loài người. Để thi hành chương trình cứu độ yêu thương, Người Con đó quy tụ một đoàn dân riêng, đoàn dân đó cũng được xức Dầu Thánh Thần để trở nên môn đệ, trở nên nhân chứng, đoàn dân đó là tất cả chúng ta.

Phải luôn ý thức rằng chúng ta được tuyển chọn trở nên tư tế, trở nên dân riêng của Chúa, chúng ta có sứ mạng loan báo và được sống trong tình thương Thiên Chúa.

Cũng thật may mắn khi hàng năm cử hành lễ hiến thánh Dầu Thánh để nhắc nhở chúng ta : Đừng coi thường ơn gọi làm Kitô hữu. Nhiều khi chúng ta mơ tưởng đi tìm những địa vị, nhưng thử hỏi có địa vị nào cao cả, lớn lao, vững bền như địa vị được làm con của Chúa, làm dân riêng của Chúa, làm thừa tác của Chúa ??? Hãy vui mừng, hãnh diện và nổ lực để sống ơn gọi cao cả này.

Anh em Linh mục thân mến,

Chúa nhật vừa qua, chúng ta vui mừng thấy các bạn trẻ trong Giáo phận cử hành ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 22, rất đông, rất sinh động, rất sốt sắng … những điều đó rất quý. Trong khi cử hành tôi nghĩ đến anh em chúng ta, những gì Đức Giáo Hoàng gửi đến cho Giới trẻ cũng dành cho chính chúng ta khi ngài dạy : hãy suy niệm lời thánh Gioan “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con ; như Thầy đã yêu thương các con thế nào, các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy”. Đức Giáo Hoàng triển khai những điểm cụ thể, rất thuyết phục khi ngài nói : dù đang sống trong một thế giới, một xã hội, một bầu khí rất khó yêu thương nhưng -ngài nói- chúng ta yêu thương được. Một sự khẳng định xác quyết và rất quan trọng. Vì nếu nói rằng với một xã hội và một thế giới như vậy thì làm gì có yêu thương, làm gì yêu thương được, thì chính chúng ta đã phá tung cánh cửa để người ta làm bao nhiêu sự tồi tệ !!! Nhưng khi nói rằng vẫn yêu thương được và phải yêu thương thì chúng ta mới nổ lực, mới cố gắng. Sự khẳng định của Đức Giáo Hoàng rất hữu lý, vì chúng ta bởi Thiên Chúa mà Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa không gì khác ngoài là tình yêu. Thiên Chúa tạo dựng, cưu mang, cứu độ trong tình yêu, xuất phát từ tình yêu nên chúng ta yêu được và phải yêu thì chúng ta mới sống được.

Chắc chắn chúng ta yêu được dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phải yêu thương như “Thầy đã yêu thương chúng con”. Chúa Giêsu cũng nói với các tông đồ “Thầy yêu thương chúng con cho đến cùng”, cho đến cùng của Ngài là cái chết trên thập giá ! Chúng ta không chết được như Chúa Giêsu vì chúng ta yếu đuối lắm, nhưng chúng ta có thể theo gương Ngài và nhờ vào cái chết của Ngài, nhờ vào tình yêu và sức mạnh của Ngài để có thể từ bỏ sự ích kỷ, tính kiêu ngạo, lòng tham lam mà yêu thương anh em. Yêu như vậy là đã chết một chút cho con người tội lỗi của chúng ta, là đang trên con đường theo Đức Kitô.