Anh chị em rất thân mến,
Nói về thánh Giuse thì không đoạn Kinh thánh nào rõ ràng, sâu sắc bằng đoạn Phúc âm Matthêu chúng ta vừa nghe. Khi đón nhận một chân lý, phải tìm hiểu Kinh thánh nói gì và Giáo hội dạy như thế nào về chân lý đó. Giáo hội chỉ dạy điều được mặc khải trực tiếp hoặc gián tiếp từ trong Kinh thánh.
Nếu đoạn Tin mừng của thánh Luca (1, 26-38) nói về truyền tin cho Đức Maria, chúng ta biết được vai trò của Đức Mẹ trong chương trình cứu thế của Thiên Chúa ; thì trong đoạn Tin mừng Matthêu (1, 18-25) là truyền tin cho thánh Giuse, chúng ta cũng biết được vai trò của Giuse trong chương trình cứu thế này. Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu thế bằng một chuẩn bị lâu dài, đến ngày giờ thì Ngôi Lời nhập thể trong lòng Đức Maria. Muốn thực hiện chương trình này cách hoàn hảo thì Đức Maria phải có thánh Giuse, vai trò của thánh Giuse rất thiết yếu và ngài phải vâng lời Thiên Chúa để thực hiện chương trình cứu thế của Thiên Chúa.
Tóm lại, chúng ta thấy có hai điểm thiết yếu :
- Phải có Giuse và Giuse phải thi hành cách thánh thiện chương trình của Thiên Chúa để Đức Maria trở nên người mẹ của Chúa Giêsu một cách thánh thiện. Đó là điều mà Thiên Chúa chờ đợi nơi Giuse.
- Người ta sẽ nhận ra được Giêsu, Ngôn Sứ của Thiên Chúa, nếu xuất thân từ dòng tộc Đavít. Thánh Giuse đã là chiếc cầu nối để Chúa Giêsu thực hiện sứ mạng cứu thế khi mang trong mình dòng máu của vua Đavít.
Anh chị em thân mến,
Cần khẳng định điều này : sự tôn kính của chúng ta không thêm gì cho vị thánh mà chúng ta tôn kính, nhưng là phải bắt chước để nên thánh bằng con đường mà vị thánh ấy đã đi và nhờ lời cầu bầu của ngài, chúng ta có thể bước đi trên con đường nên thánh.
Nếu Đức Maria có một Kinh cầu và mỗi lời kinh là một nhân đức, thì thánh Giuse cũng có một kinh cầu và mỗi lời cầu cũng là một nhân đức cho chúng ta noi theo. Chắc chúng ta không làm được, nhưng hãy nhìn vào một nhân đức của thánh Giuse mà tôi cho là đủ và ai muốn nên thánh không thể bỏ qua, đó là : Lắng nghe và thi hành lời Chúa.
Đọc lại Phúc âm, chúng ta thấy có hành vi nào mà thánh Giuse không đối chiếu với lời, với lệnh truyền của Thiên Chúa??? Có lời nào, lệnh nào của Thiên Chúa ban cho mà thánh Giuse không đem ra thi hành cách hoàn hảo ??? Nên thánh là làm theo Thánh Ý Thiên Chúa, nếu cần phải bổ khuyết thì đó chính là sự cần cù, khiêm tốn, thinh lặng, những đức tính đó giúp chúng ta biết lắng nghe, biết tin tưởng vào Lời Chúa và đem ra thi hành. Không bắt chước thánh Giuse trong lãnh vực này thì không nên thánh được.
Chúng ta thấy rất rõ, nghe và thi hành Lời Chúa không phải dễ, trong tất cả những lần thánh Giuse nghe và thi hành Lời Chúa thì lần nào cũng khó khăn, cũng phải từ bỏ mình. Nên thánh hệ tại ở chỗ đó và chính ở chỗ đó mà chúng ta hãy chạy đến với thánh Giuse, ngài sẽ giúp chúng ta. Nên thánh là dành cho mọi người.
Các Gia trưởng thân mến,
Trong cương vị đứng đầu một gia đình, thánh Giuse đã giúp Thánh Gia sống thánh thiện, bình an và sống thi hành Lời Chúa như thế nào, thì chúng ta cũng cầu nguyện cho các gia trưởng theo gương thánh Giuse mà gìn giữ gia đình Chúa đã trao cho và giúp cho gia đình đó được sống thánh thiện, bình an, thi hành theo Lời Chúa.
Hãy nhìn vào điều tuyệt vời này nơi thánh Giuse để các gia trưởng thi hành sứ mạng của mình : Lấy quyền gia trưởng để phục vụ. Chắc rằng Chúa Giêsu cũng được học và đã thấm nhuần, nên Ngài khẳng định “Ta đến không phải để được người khác phục vụ, nhưng là để phục vụ”. Đây là điều cao cả mà cũng là điều khó khăn nhất trong sứ mạng của các gia trưởng.
Hôm qua, tôi gặp gỡ khoảng 650 gia trưởng họp mặt tại Giáo xứ Proh thuộc Giáo hạt Đơn Dương, một vấn đề rất hay được đặt ra và chia sẻ : Tinh thần gia trưởng. Tôi thấy thấm thía, một vấn đề có thể hiểu theo hai nghĩa đối nghịch hẳn với nhau. Có thể dùng tinh thần gia trưởng để khẳng đinh quyền của mình. Tôi là gia trưởng, tôi phải có tiếng nói cuối cùng, tôi phải quyết định, mọi người phải nghe theo tôi… Đó là một cách hiểu.
Ngược lại, hãy nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài cũng là gia trưởng của gia đình nhóm 12, nhưng luôn luôn là để phục vụ.
Trong gia đình Thánh Giuse, ngài không la mắng, không đòi hỏi, không ra lệnh, luôn là người phục vụ âm thầm, khiêm tốn, thánh thiện, nhưng phục vụ cách mạnh mẽ.
Khi đưa Đức Maria về Bêlem, khi đưa Hài nhi và Mẹ Ngài sang Aicập, khi đưa gia đình trở về… những lần đó đều rất khó khăn, nhưng trong tinh thần đó thánh Giuse chu toàn sứ mạng gia trưởng. Nếu phải nói một điều gì đó với các gia trưởng trong ngày hôm nay, theo gương thánh Giuse, tôi không ngần ngại nói với quý Gia trưởng : Hãy phục vụ. Chúa cho quyền “người đàn ông là đầu của vợ”, Chúa cho quyền nhưng quyền để phục vụ.
Trong thư thánh Phaolô (Ep 5, 25-33), khi nói rằng người đàn ông là đầu và người vợ phải phục tùng… thì có nhiều người vỗ ngực và bảo vợ phải vâng lời. Nhưng hãy đọc tiếp : đầu phải yêu thương vợ, phải hy sinh từ bỏ. Nếu các gia trưởng giữ được đức tính đó, sẽ có một gia đình hạnh phúc, thánh thiện và tốt đẹp.
Tứ Linh









