Anh em thân mến,
Giờ phút này, tôi nghĩ chỉ có Lời Chúa mới đáng để anh em nghe và suy niệm. Lời Chúa là chính Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta. Bài đọc I nhắc đến hình ảnh Môsê. Ông là lãnh đạo của dân Dothái, rất thánh thiện, rất xứng đáng. Khi được Chúa trao nhiệm vụ, ông thấy trách nhiệm quá nặng nề… Chúa đã ra lệnh chọn 70 bô lão giúp cho Môsê…
Đoạn Kinh thánh rất ngắn mà chúng con đã nhiều lần nghe, không ngờ hôm nay đoạn Kinh thánh đó lại nói riêng cho mình. Giờ đây, Chúa cũng sẽ trao cho chúng con một trách nhiệm, một sứ vụ, rồi đến một lúc nào đó chúng con sẽ nói : lạy Chúa, con đâu tự nguyện, con đâu chọn lựa, thế sao Chúa bắt con phải hy sinh cho đoàn chiên ??? Và Thiên Chúa đã trả lời bằng cách ngày hôm nay Ngài cho chúng con được đón nhận hồng ân thánh hiến, để chúng con trở nên những cộng tác viên của Chúa, được đón nhận Lời của Chúa, được đón nhận Bí tích của Chúa, nhờ đó chúng con có thể chu toàn nhiệm vụ của mình. Chúa cho chúng con Hội thánh, đi trong Hội thánh chúng con yên tâm vì biết rằng Hội thánh là của Đức Kitô. Chúng con còn có Linh mục đoàn, có Giám mục, có hàng tu sĩ và giáo dân, không phải chỉ để chúng con phục vụ, mà còn hổ trợ, cộng tác với chúng con.
Sứ vụ mà chúng con nhận lãnh có thể nặng nề nhưng rất cao cả và tốt đẹp. Nếu xưa kia Chúa đã nói với Phêrô : con có yêu mến Thầy không ? Và sau đó trao cho ông sứ vụ chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Ngày hôm nay khi Chúa hỏi mỗi người chúng con : “Con có yêu mến Thầy không ?” Chúng con cũng sẽ trả lời : “Thưa có !” Chúa sẽ nói với chúng con : “Hãy làm lại việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”. Chúa trao cho chúng con một trong những quyền năng lớn nhất là làm cho Chúa hiện diện trong mỗi Thánh lễ ; chúng con cử hành và ban phát Chúa cho những ai Chúa gọi, để họ có được sự sống và sự sống dồi dào. Chúng con không thể tiến lên bàn thờ cử hành Thánh lễ mà không xuất phát từ lòng yêu mến. Tự bản chất, Bí tích Truyền chức thánh và Thánh Thể gắn liền chặt chẽ, vì cần có Thánh Thể để trao ban mà có Chức Thánh Linh mục và có Chức Thánh Linh mục để cử hành Thánh thể.

Ngày hôm nay chúng con nhận lãnh được sức mạnh, sự khôn ngoan, sự thánh thiện để chu toàn một trong những sứ vụ lớn nhất là cử hành Thánh Thể. Không ai có thể cử hành Thánh Thể nếu không nhân danh và trong cương vị của Đức Kitô. Đức Kitô đã gọi và trao ban cho chúng con sứ mạng này, để từ nay cầm tấm bánh chúng con nói : “Này là Mình Thầy” ; cầm chén rượu và nói : “Này là Máu Thầy”, Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con phải cảm nghiệm được rằng bước nhảy vọt đó đã biến đổi con người chúng con, phải trở nên một con người mới, từ nay chúng con không còn thuộc về mình nữa, phải nhớ mọi hành vi thờ phượng và tế lễ của chúng con chỉ có giá trị vì chúng con nhân danh Hội thánh. (Mới đây, Đức Giáo hoàng đã nhắn nhủ các Linh mục về việc cử hành Thánh lễ cho thánh thiện, vì đó là trung tâm điểm của đời sống Linh mục, chúng con có nhiều việc phải làm, nhưng tất cả phải xuất phát từ Thánh Thể và phải quy hướng về Thánh Thể).
Trong Tông huấn Bí tích Tình yêu nhấn mạnh : khi cử hành Thánh Thể chúng ta không nhân danh mình, chúng ta không làm một việc gì bởi mình, phải đi từ những gì Hội thánh làm, mà Hội thánh không làm điều gì nếu không tin, không xác tín là bởi Đức Kitô và trong Đức Kitô chúng ta có tất cả. Vậy trong việc phong chức, có nhiều điều nhắc nhở và đánh động chúng con, cha xin chúng con hãy nhớ Thánh thể phải trở nên trung tâm của đời sống, Thánh Thể được trao cho chúng con cử hành khi chúng con nhân danh Hội thánh theo cách thức Hội thánh đã chỉ dạy. Điều đó là đảm bảo cho công việc, cho sứ vụ chúng con nhận lãnh và chúng con thi hành.
Tất cả anh chị em tham dự Thánh lễ này đều có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, thiên chức Linh mục rất cao cả mà con người Linh mục lại rất yếu đuối, vì vậy hãy cầu nguyện thật nhiều cho Linh mục. Nếu thấy cần, chúng ta hãy có sự góp ý trong khiêm tốn và đầy bác ái. Anh em Linh mục chúng tôi rất cần điều đó, vì tất cả những gì thực hiện mà xuất phát từ tình yêu thì kết quả sẽ rất tốt đẹp. Qua lời cầu nguyện, qua những góp ý chân thành yêu thương, chúng ta sẽ xây dựng một Hội thánh với gương mặt thánh thiện, tươi trẻ, một gương mặt làm cho Đức Kitô ngày càng được yêu mến, tin cậy, làm cho Lời của Ngài ngày càng được loan báo và làm Nước của Ngài ngày càng được mở rộng.
Tứ Linh









