Trọng kính Đức cha Anton,

Kính thưa quí Cha Bề Trên, quí Cha đồng tế, quí Tu sĩ nam nữ, BHG và bà con giáo dân giáo sở Don Bosco thân mến,

Hôm nay Học viện Saledieng Dalat cùng với Giáo sở mừng lễ cha thánh Gioan Bosco, trong năm thánh kỷ niệm 200 năm sinh nhật của ngài. Nhân dịp này, Con xin mượn Hoa thiêng 2015 của cha BTC gửi cho các thành viên thuộc đại gia đình SDB, nhân dịp Năm thánh, với chủ đề: như Don Bosco với giới trẻ và cho giới trẻ để chia sẻ cùng cộng đoàn sứ mệnh giáo dục giới trẻ và ơn đoàn sủng Saledieng, qua 3 đề mục: như DB – với giới trẻ – cho người trẻ

  1. Như Don Bosco:

Khi nói Như Don Bosco: cha BTC mời gọi người SDB không chỉ nhìn vào DB, mà đúng hơn, cùng với DB nhìn vào Xto mục tử nhân lành, mà HL gọi đó là trung tâm và điểm tổng hợp của TT SDB. Nhìn vào Xto mục tử chúng ta thấy gì? Cha BTC nêu cho ta 3 điểm: + yêu thương tất cả con chiên và từng con một. + hy sinh mạng sống vì đàn chiên + không chỉ chăm lo phần xác và nhất là phần hồn

Như Xto mục tử nhân lành, tâm hồn người SDB phải đủ quảng đại, đủ rộng mở để có thể ôm trọn mọi thành phần giới trẻ, nam cũng như nữ, lương cũng như giáo, sinh viên cũng như công nhân, người được GD cũng như kẻ thất học. Tình Cha của Don Bosco đã gom trọn giới trẻ vào lòng, một cách vô điều kiện khi ngài nói: chỉ cần chúng con là người trẻ, đủ để cha hết lòng thương mến các con. Tuy nhiên, TY mục tử ấy không chỉ diễn tả qua thái độ quan tâm chung chung, mà phải đồng cảm, hiếu biết và đáp ứng được từng nhu cầu của mỗi cá nhân. Có 1 cựu học sinh DB kể lại, khi mới vào đệ tử viện DB Thủ đức năm 1965, 1 cha SDB ngoại quốc gặp cậu và nói: con là con yêu dấu nhấtcủa cha. Cậu bé lần đầu tiên được nghe như thế, nên vui và hạnh phúc lắm, đến nỗi tối về cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hôm sau, cậu lại nghe linh mục này cũng nói cùng 1 nội dung ấy với em khác. Lúc đó cậu bé nghĩ rằng đó chỉ là câu khách sáo, nói cho vui lòng mình mà thôi! thậm chí rất có thể đây là 1 chiêu thức đánh lừa có khi! Thật ra không phải thế! Chính Don Bosco đã từng trả lời cho bọn trẻ, khi các em tỏ ra phân bì ghen tị, nghĩ Don Bosco thương đứa này hơn đứa kia. Ngài ôn tồn cắt nghĩa: cha có 10 ngón tay, thì cha phải thương cả 10 ngón chứ! Và nếu có ai bảo cha hy sinh 1 ngón, thì dứt khoát không bao giờ cha chịu! Vâng, Tình yêu đích thật luôn YT mọi em và từng em. Nếu không tin, chúng ta cứ việc hỏi kinh nghiệm của các bà mẹ hiện diện nơi đây để hiểu được thế nào là  tình mẫu tử đích thật dành cho mọi đứa con và từng đứa con.

Nói tóm lại, từ ngữ Như Don Bosco ie người SDB hãy học nơi trái tim mục tử của Xto để yêu thương mọi em và từng em;  dám hy sinh cho các em, không chỉ lo phần xác và nhất là phần hồn của các em

  1. Với giới trẻ:

Khi để cập từ ngữ: Với giới trẻ, BTC nhấn mạnh 3 điểm: + sự hộ trực + là bạn của trẻ  + mời gọi các em cộng tác

Don Bosco là nhà giáo dục giới trẻ, với hệ thống giáo dục Dự phòng của Ngài; mà cốt lõi của phương pháp này là việc hộ trực. Hộ trực là sự hiện diện thường xuyên và thân ái giữa người trẻ. Sự hiện diện thường xuyên của người SDB bảo đảm cho giới trẻ có 1 môi trường tốt để sống, đồng thời nhờ việc hộ trực, các em luôn được nhắc nhở mỗi khi quên sót và được nâng đỡ kịp thời mỗi khi yếu đuối hoặc sa ngã.

Sự hiện diện của người SDB không chỉ thường xuyên mà còn phải thân ái nữa, để biến mình trở thành người bạn gần gũi các em, điều mà ĐTC Phanxico gọi là phải có mùi của chiên. Sự gần gũi xóa đi khoảng cách giữa trẻ và nhà giáo dục, biến nhà giáo dục trở nên người bạn đồng hành, có cùng 1 phong thái, 1 lối suy nghĩ,  1 mối bận tâm khi cùng các em đối diện với những thách đố cuộc đời. Cái khó khi trở nên bạn của trẻ chính là phải chấp nhận từ bỏ cái tôi, cái sở thích riêng của mình để đón nhận cái não trạng và sở thích của người trẻ, phải chấp nhận những sự phiền hà, ồn ào, lôn xộn, thậm chí quậy phá từ sự vô tâm vô tình của bọn trẻ. Thế nhưng khi đã là bạn của trẻ rồi, nhà giáo dục lại mời gọi các em cộng tác để trở nên nhà giáo dục cho các bạn trẻ khác.

Nói tóm lại, từ ngữ Với Giới trẻ ie người SDB phải hiện diện thường xuyên và thân ái giữa giới trẻ như 1 người bạn đồng hành, và mời gọi các em cộng tác để phục vụ tha nhân

  1. Cho giới trẻ:

khi nói đến từ ngữ: Cho giới trẻ, Cha BTC chú ý đến 3 điểm: + giới trẻ sống bên lề xã hội là đối tượng ưu tiên hàng đầu + dành cho giới trẻ những điều tốt nhất + giới trẻ là quà tặng và là gia sản của người SDB

Nếu vị mục tử nhân lành sẵn sàng bỏ 99 con chiên nơi hoang địa để đi tìm 1 con lạc, chỉ vì con chiên ấy không có khả năng trở về; thì người SDB cũng phải dành TY của mình cho những TTN có nhu cầu cấp bách nhất; cũng như người mẹ luôn dành nhiều tình yêu cho đứa con tật bệnh, ngỗ nghịch, là những em cần sự quan tâm nâng đỡ hơn cả. Chính ĐTC Phanxico, trong tông huấn Niềm vui của TM và tông thư đời thánh hiến, đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta phải đi ra vùng ven, vùng ngoại ô, vùng ngoại vi của cuộc đời. Vùng ngoại ô này vừa hiểu là phải đi đến hết mọi hang cùng ngõ hẻm, vừa hiểu là những người thiệt thòi nhất, bị phế thải, bị bỏ rơi bên lề xã hội. Nhằm làm rõ nghĩa hơn,  Tổng Tu nghị của Hội dòng đã dùng từ ngữ  tôi tớ của giới trẻ, để nhắc các SDB không chỉ phục vụ giới trẻ trong tư cách là bề trên, là cha là thày, mà còn phải phục vụ các em như 1 người tôi tớ, là bề dưới; nghĩa là giới trẻ phải là trọng tâm, là cái đinh, là lẽ sống, là mối bận tâm chính yếu của nhà giáo dục. Như thế mới hiểu được tại sao Cha BTC yêu cầu các SDB phải dành cho TTN những điều  tốt nhất; hãy sử dụng tối đa công suất các cơ sở vật chất, tiền bạc của mình, kể cả sức lực, tài năng, sáng kiến của hội viên vì lợi ích giới trẻ. Do đó, câu châm ngôn ghi ngay ngoài cổng Học viện: yêu thương và sống cho giới trẻ phải không ngừng chất vấn chúng ta – có thật sự người SDB đang yêu thương và sống hết mình cho giới trẻ Dalat không!

Chính khi cống hiến điều tốt đẹp nhất cho giới trẻ, thì giới trẻ sẽ giúp người SDB trở nên những Don Bosco đích thật. Tại sao?  vì nhờ các em, người SDB có được con tim rộng mở, vì các em người SDB biết động não sáng kiến, vì các em người SDB có cơ hội hy sinh từ bỏ, nhờ các em cuộc đời người SDB mới có giá trị và ý nghĩa; nhất là vì các em, người SDB trở nên những Don Bosco của thời đại hôm nay.

Nói tóm lại, từ ngữ Cho giới trẻ ie người SDB phải dành điều tốt nhất cho các em, đặc biệt giới trẻ sống bên lề xã hội và chỉ khi đó cuộc đời mình có ý nghĩa và làm cho chúng ta nên giống DB thực sự.

Kính thưa CĐPV,

Mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Don Bosco, cha BTC mời gọi người SDB hãy trở nên Don Bosco sống động cho thời đại hôm nay và tại địa phương này. Giả như hôm nay DB sống với giới trẻ của Tp Dalat này, Ngài sẽ làm gì cho các em? Đây chính là câu hỏi, là lời thách đố mà thiết tưởng TTN Dalat cũng như cộng đoàn phụng vụ hôm nay đặt ra cho mỗi tu sĩ Saledieng của Don Bosco, phải tìm ra cho mình 1 lời giải đáp cụ thể, hiệu năng và thiết thực. Amen