Chiều ngày 31/05/2012, Giáo Xứ Diom đã tổ chức thành công mĩ mãn cuộc rước kiệu Đức Mẹ, dâng hoa và thánh lễ trọng thể kính Đức Maria thăm viếng bà Êlizabét, bổn mạng Giáo Khu  Tân Hiên.

Đã hơn một tuần nay trên vùng đất Giáo Xứ Diom thân yêu chiều nào cũng mưa to cho đến tối , khiến cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Xứ không khỏi lo ngại , rồi tâm sự với nhau trời mưa thế này làm sao mà rước kiệu Đức Mẹ được đây. Chính vì thế mà Cha Phó GiuSe cùng  mọi người càng cầu nguyện với Đức Mẹ nhiều hơn, xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được tổ chức ngày bế mạc tháng Hoa như những gì chúng con đã chuẩn bị.

 Đến 13 giờ 30 phút ngày 31/05/2012, trời lại mưa to cho đến 15 giờ 45 phút thì mưa tạnh hẳn, mọi người trong Giáo Xứ đều vui mừng khôn xiết, đặc biệt là các hội đoàn, và như vậy cuộc rước kiệu Đức Mẹ xung quanh nhà thờ được diễn ra tốt đep. Mọi người đều biều lộ một ánh mắt vui tươi, một khuôn mặt rạng rỡ và một tâm hồn đầy hân hoan, tất cả đã nghiệm thấy Mẹ chăm sóc cho họ một cách thức rất đặc biệt. Chúng tôi cũng được nhiều người tâm sự :”Đúng là Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu !”  

Sau khi rước kiệu vào nhà thờ cha phó Giuse mời gọi hướng lòng mọi người cùng với đoàn hoa tạ ơn Thiên Chúa .cảm ơn Đức Mẹ. Chắc chắn những đóa hoa tươi thắm mà chúng ta dâng lên Mẹ để Mẹ vui lòng chuyển cầu những ý nguyện của chúng ta, nhưng không dừng lại ở đó, mà chúng ta còn dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng, bằng những việc lành phúc đức, bằng đời sống mến Chúa yêu người.

Ngày đầu tháng Hoa, Giáo Xứ đã rước kiệu và dâng hoa cho Đức Mẹ, đồng thời cũng dâng thánh lễ kính thánh Giuse thợ, bổn mạng của Giáo Khu Giãn Dân gồm toàn người Kinh, và rồi hôm nay kết thúc tháng Hoa, lại dâng thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Êlizabét là bổn mạng của Giáo Khu Tân Hiên gốm toàn người dân tộc Churu và K’Ho.

Ước mong cuộc đời của chúng ta sẽ đẹp mãi như những cánh hoa, vui như những  bài ca điệu vũ, sáng mãi như những ngọn nến lung linh, và biết thao thức lắng nghe, thực hành Lời Chúa. Đó chính là những cánh hoa lòng tuyệt vời dâng lên Mẹ, không chỉ trong tháng Hoa này mà cả cuộc đời mỗi người chúng ta.

 Những cánh hoa lòng ấy chỉ tỏa ngát hương thơm khi những việc lành của chúng ta phát xuất từ một trái tim biết chia sẻ, từ một thói quen hướng thiện chứ không vì hư danh tư lợi. Hơn thế nữa, trái tim ấy phải luôn mang trong mình một niềm tin, một tình yêu thanh khiết đối với Chúa và tha nhân. Tất cả đều mong kiếm tìm cái chân, cái thiện, cái mỹ của phận người khi chúng ta tiến bước trong cõi nhân sinh.

 Noi gương Đức Mẹ là chúng ta biết sống khiêm hạ vì Mẹ đã được nhắc tới như những “Người nghèo của Thiên Chúa”, như mô hình của Giáo Hội trung tín với Đức Giêsu Kitô , đấng đã chịu chết và sống lại, do đó những gì Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria, Ngài cũng đang thực hiện trong Giáo  hội, trong cộng đoàn những người dám tin vào tình yêu và sự tín trung ngàn đời của Thiên Chúa.

AnTôn Nguyễn Khánh

Ban truyền Thông Giáo Xứ Diom