Như một truyền thống cứ vào ngày 25/01 hàng năm: Kính Thánh Phaolô Trở lại là ngày lễ bổn mạng của các anh chị em dân tộc trong Giáo xứ mà từ lâu Cha Cố Giuse đã chọn cho Giáo họ Phaolô thuộc sáu buôn làng.
Hôm nay với sự hướng dẫn của Cha Micae và Cha Phó Giuse nên từ sáng sớm tại khuôn viên Giáo xứ Madagouil các buôn làng đã từ từ tiến vào sân chơi với các vật dụng để chuẩn bị cho các hoạt động vui chơi trong ngày mừng lễ bổn mạng.
Đúng 8h00, Cha xứ và cộng đoàn cung nghinh Đức Mẹ vào lễ đài, tại đây Cha xứ ban phép lành và tuyên bố khai mạc các hoạt động vui chơi như: Kéo co, đẩy gậy, bắn cung, thi giã gạo và nấu ăn với các món ăn truyền thống của đồng bào. Không khí thật vui tươi chan hòa yêu thương, mặc dù trời nắng nhưng tất cả các trò chơi vẫn diễn ra sôi nổi và niềm vui đó được thể hiện trên khuôn mặt của mọi người.

11h00 các món ăn truyền thống như: cơm lam, thịt nướng, măng tre, rau rừng, đọt mây và cháo vịt gạo rang đã được các bạn trẻ mang lên để chính các già làng chấm điểm cho sáu đội. Nhìn chung các món ăn được các anh chị làm rất ngon theo truyền thống. Món cuối cùng trong ẩm thực hôm nay cũng không thể thiếu đó là rượu cần. Theo truyền thống người khui rượu cần đầu tiên là Cha xứ và các già làng của sáu buôn làng sau đó là các ân nhân và khách mời.

17h00 thánh lễ đồng tế được cử hành trọng thể tại lễ đài trong bầu khí trang nghiêm thánh thiện. Cuối thánh lễ các em trong các buôn làng đã gửi tới mọi người các vũ khúc đặc sắc của đồng bào mình, và với một diễn nguyện về Thánh Phaolô.

Trước khi ra về mọi người hướng về Đức Mẹ Maria để dâng lời ca tiếng hát xin Đức Mẹ bầu cử cho mọi người trong Giáo họ Phaolô có được ngày mừng lễ bổn mạng thật ý nghĩa và cuối cùng hai Cha đã ban phép lành đến cho mọi người .
Thanh Nghĩa









