Lời Thánh Augustinô: “Chỉ có Thiên Chúa mới làm tràn đầy được lòng khao khát Sự Thật và Tình Yêu của chúng ta, và chỉ có trong Giáo Hội Công giáo chúng ta mới gặp gỡ được Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa đã làm người nơi Chúa Giêsu và Giáo Hội chính là Thân Thể của Chúa Kitô”.
Giới trẻ Giáo họ B’sumrăc nhận Thánh Augustinô làm bổn mạng, nên trong ngày lễ kính nhớ Thánh Bổn mạng, một màu sắc rực rỡ khác thường từ trong tâm hồn đến bề ngoài nơi mỗi người Giáo dân nơi đây. Được phép của Cha sở Giáo xứ Tân Hà Phaolô Vũ đức Vượng – Cha phó Phêrô K’Cheoh cùng với Ban Phần việc Giáo họ B’Sumrăc đã bàn bạc một chương trình cho ngày Đại lễ này của Giới trẻ trong Giáo họ. Chương trình thực hiện còn được sự hỗ trợ của nhóm trẻ Giáo xứ Thánh Tâm (LT).

Ngày 27/08/2007 (Ngày Lễ Kính Thánh Monica – Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)
13g 30, Giới trẻ ở 6 buôn trong Giáo họ B’Sumrăc, ăn mặc đẹp mang vác đồ đạc, cây que tập trung về khuôn viên Nhà thờ. Sau khi nhận đất trại cho buôn của mình, từng đơn vị đã triển khai công việc theo chương trình như dựng trại, cổng, trang trí…Nhiều cái cổng đẹp được hình thành và dựng lên. Sau hơn một giờ, khuôn viên cạnh nhà thờ đã nổi lên một “Buôn mới” xinh xắn đầy ắp tiếng cười. Người ngoài sẽ ngạc nhiên khi thấy ngày trại của giới trẻ mà có cả các người già và trẻ em, nhưng khi nghe chính những thành viên đặc biệt này phát biểu thì mới thấy mọi người dễ thương và đáng yêu làm sao:” Tụi mình có mặt để ủng hộ và giúp đỡ cho tụi trẻ chứ…và còn đi dự lễ nữa mà…”.
Một vài mục phải chuyển qua phương án 2 vì thời tiết: mưa! Sau khi mục sinh hoạt khởi động ngắn gọn mọi người chuẩn bị cho buổi lễ chiều Kính Thánh Monica, Bổn mạng Các Bà Mẹ. Cha Px. K’Brel nhận lời mời của BTC, từ Gx. Tam Bố, Di Linh cũng đã có mặt để cùng hiệp dâng Thánh lễ cùng cha phó Phêrô Nguyễn Văn Điệp. Các bà mẹ đi dự lễ rất đông, mọi người phải ngồi tràn ra hai bên hành lang nhà thờ và sân phía cuối. Cũng vẫn tinh thần truyền thống: Trật tự, sốt sáng. Mọi người lắng nghe và ghi nhớ lời giảng của Cha K’brel về giữ vững đức tin và luôn biết kiên tâm cầu nguyện với Thiên Chúa. Nhắc nhở và giáo dục con cái sống đạo tốt đẹp.
Buổi tối trời mưa mỗi lúc càng nặng hạt. Các Cha cùng các trại sinh không thể tiến hành chương trình đêm Lửa Thiêng. Mọi người di chuyển và sinh hoạt trong hội trường và một số nội dung phải biến hóa theo để phù hợp với khung cảnh cụ thể. Mặc dù trong không gian chật hẹp nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn. Những trận cười muốn “vỡ hội trường” qua những tiểu phẩm: Nắn tượng, Cử tạ…Những bài múa cộng đồng sôi động, khỏe khoắn. Ngoài ra mọi người còn được thưởng thức và dành những tràng pháo rát tay cho giọng ca của Cha Px. K’brel.
Đêm dần vào khuya, âm thanh lắng dần rồi tĩnh lặng hẳn, mưa nhẹ hạt, rả rích. Mọi người cầm trên tay ngọn nến, lặng yên vào nhà thờ. Trên thập giá toả sáng bởi hàng trăm ngọn nến của mỗi con người có mặt trong đêm này. Những lời cầu nguyện đơn thành được dâng lên Chúa, những nhọc nhằn trong đời sống hàng ngày được dâng lên Chúa, vui buồn chúng con cũng dâng lên Chúa…Từ trong ánh mắt của mỗi con người trong buổi tối ở ngôi nhà thờ này đều in rõ hình ảnh Chúa Giêsu. Và cũng lúc này đây mọi người thấy thanh thản, ấm áp và hạnh phúc khi ở bên cạnh Người.

Ngày 28/08/2007 (Ngày Lễ Kính Thánh Augustinô – Bổn mạng Giới trẻ B’Sumrăc)
Mặt trời ửng hồng, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu qua những lũng đồi và tạo ra những vạt nắng ấm áp trên khuôn viên nhà thờ. Khu vực trại được gấp rút chỉnh trang lại. Một số vị khách mời tới dự lễ mừng bổn mạng với giới trẻ Giáo họ B’Sumrăc, trong đó có Ban Phục vụ Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo xứ Thánh tâm (LT).
6 giờ 00, Đoàn rước cùng các Cha đồng tế tiến vào nhà thờ cử hành Thánh lễ Kính Thánh Augustinô, Bổn mạng Giới trẻ. Ngoài những người dự trại còn rất đông người trong Giáo họ đến tham dự Thánh lễ. Tiếp ngay sau Thánh lễ và diễn ra ngay trong nhà thờ, là chương trình thi tìm hiểu Kinh Thánh, tìm hiểu về 80 năm truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt. Anh chị em biết thêm được một số công lao của Đức Cha Gioan Cassaigne, Cha Laurensô Phạm Giáo Hóa…cũng qua cuộc thi mọi người hiểu biết thêm phần nào về lịch sử của Giáo phận.

Từ 9 giờ 00, các cuộc thi truyền thống được diễn ra giữa các buôn: thi giã – sàng gạo, nấu cơm trong nồi đất truyền thống, bắn Nỏ, ruôn nước bằng Bầu, Dệt thổ cẩm…đã tạo một bầu không khí sôi động vui tươi và đoàn kết. Hình ảnh các ông bà già, các em nhỏ vây chung quanh chiếc nồi đất bé xíu của buôn mình trong cuộc thi nấu cơm, reo hò, bày vẽ…đến nỗi người dự thi không biết đâu mà lần…thật dễ yêu, dễ quý làm sao! Và rất nhiều hình ảnh đẹp nữa mà người viết không thể tả hết ra đây.
Sau ngày trại, những phần thưởng trao đến trên tay anh chị em trong các Buôn không lớn, nhưng phần thưởng dành cho mỗi người trong Giáo họ B’Sumrăc này là nâng thêm lòng yêu mến Chúa, yêu mến anh em và sống quan tâm với nhau hơn quả là không nhỏ; như câu khẩu hiệu treo trước cổng trại chính: Yêu thương và Phục vụ!
Qua những buổi sinh hoạt như thế này chắc chắn sẽ là những bước đi khí thế trong giới trẻ B’Sumrăc, và ngày lễ Kính hai Thánh Monica và Augustinô năm nay, Giới trẻ nói riêng và Giáo dân ở Giáo họ B’Sumrăc nói chung sẽ khó có thể nào quên.
Nguyễn Thành Trung – Cha Phêrô K’Cheoh









