Vào lúc 16 giờ 00, Chúa Nhật ngày mồng 06/05/2007 hàng ngàn người ở các buôn thuộc Giáo Họ Bsumrăc – Giáo xứ Tân Hà – đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ Bsumrăc để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ của Giáo Họ. Giáo dân Buôn Tơng Jiềng ở xa nhất (khoảng 2km) cũng đã đến từ sớm. Đúng 16 giờ 30, cha phó xứ Phêrô K’Cheoh, phụ trách Giáo họ đã xông hương trước kiệu Đức Mẹ để bắt đầu chương trình rước kiệu Đức Mẹ đi chung quanh nhà thờ. Theo Thánh giá dẫn đường, mọi người già lẫn trẻ nghiêm trang bước đi trong tiếng hát ngợi ca Đức Mẹ hoà trong tiếng Ching truyền thống. Kiệu Đức Mẹ được trang trí đơn sơ nhưng trang trọng và uy nghi. Sau một vòng quanh nhà thờ, kiệu Đức Mẹ được đặt tại sảnh cuối nhà thờ, nơi đây đã trang trí sẵn một tấm phông màu xanh Đức Mẹ lớn với dòng chữ tiếng K’Ho: “CHƠGƠM AIMARIA” có nghĩa là: “KÍNH MỪNG MARIA”
Trước khi vào phần Dâng hoa kính Đức Mẹ, Cha phó đã chia sẻ với mọi người tham dự về ý nghĩa tháng hoa kính Đức Mẹ, và tu chỉnh đời sống trong mỗi người để vui lòng Mẹ.

Các Chị em thuộc Hội Các Bà Mẹ, các em Thiếu nhi…với trang phục truyền thống, cùng những gùi hoa, và nến lung linh… đã thay mặt mọi người trong các buôn dâng kính lên Đức Mẹ.
Buổi lễ dâng hoa vừa xong, một cơn mưa lớn ập đến. Trời tối đen, các giáo dân trở về nhà trên những con đường làng lầy lội (vì người ta đang đổ đất san ủi sửa đường) một chút khổ cực nhưng chắn chắn trong tâm hồn mỗi người giáo dân nơi đây vẫn chất chứa một niềm vui lớn lao – trong cuộc sống luôn có Mẹ ở cùng.



Nguyễn Thành Trung – Cha Phêrô K’Cheoh









