Vào hồi 19 giờ ngày 16 tháng 02 năm 2013 (ngày mùng 05 tết Âm lịch) Giới trẻ Giáo Xứ Tân Bùi tổ chức đêm văn nghệ mừng xuân ” Vì người nghèo”, với chủ đề: “Cho Tình Thương Lớn Mãi”  

Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Đức Cường đã khai mạc đêm văn nghệ và công bố số thu chi trong năm 2012.

 Với tổng số tiền các nhà hảo tâm thu được trên 150 triệu đồng. Giáo xứ đã xây được 7 căn nhà tình nghĩa, trao tặng những người nghèo, không phân biệt Lương Giáo trong Giáo xứ. 

Trong bầu khí tươi vui của đêm văn nghệ, những tràng pháo tay cổ vũ tinh thần những ca sỹ hay sau những thông báo của ban tổ chức về số tiền mà các nhà hảo tâm đóng góp cứ lớn dần, lớn dần.

Kết thúc đêm văn nghệ, đại diện Giới trẻ Giáo xứ đã trao số tiền 100 triệu đồng cho Cha Quản xứ, mà các nhà hảo tâm trao tặng. Tưởng chừng con số ấy chỉ có thế. Nhưng, “Nơi Tiếp Nhận Lòng Hảo Tâm” vẫn không có hồi kết. Những số tiền vẫn cứ lớn dần. Tôi chỉ nghe anh đại diện giới trẻ thốt lên câu “bây giờ chưa thể tổng kết được”. 

Trong tâm tình hiệp thông, còn nhiều hoàn cảnh rất cần những Nhà Hảo Tâm giúp đỡ.

Nguyện xin Chúa Xuân ban muôn ơn lành hồn xác trên những Nhà hảo tâm,để họ tiếp tục mở rộng vòng tay nhân ái đến với người nghèo. Mong sao, hôm nay không chỉ những người đó mà ngày mai xuất hiện thêm thật nhiều Nhà hảo tâm “Không Thể Tổng Kết Được”.  

“Những gì anh em làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất của Ta đây, là anh em làm cho chính Ta.” (Mt.25,40)

Xuân Cường