Mẹ ơi ! Trung Thu đến rồi, thật cảm động khi nghe tiếng nói của một em bé.
Hằng năm cứ vào dịp tháng tám âm lịch, đâu đâu cũng nô nức chuẩn bị đón tết Trung Thu, đó là ngày truyền thống của người Việt Nam chúng ta, ngày tết dành cho trẻ em, đi đâu tôi cũng thấy các em rộn ràng mua sắm vật dụng để làm Đầu Lân, Ông Địa chuẩn bị cho ngày Tết Trung Thu sắp tới, từng nhóm các em hợp lại tập dợt múa Lân cho thông thạo, từ các xóm nhỏ xa xa vọng lại tùng tùng cắc tùng tùng …. tùng cắc tùng tùng ….. tiếng trống ấy nghe sao quen thộc qúa, tiếng trống mà khi còn bé tôi vẫn được nghe vào những dịp Tết Trung Thu, và rồi tôi cứ miên man với những kỷ niệm hồi còn bé mỗi khi được bà Ngọai mua cho chiếc đèn xếp và mấy cây nến, có cả bánh trung thu nữa thích thật ! thế là đêm Trung Thu tôi cùng các bạn tôi tha hồ tung tăng đi rước đèn theo sau đoàn múa Lân đi khắp xóm làng tới tận nửa đêm mới về.
Hôm nay mỗi người chúng ta đã trưởng thành, chúng ta đừng quên là đã từng có những tuổi thơ của mình, khi còn là trẻ con ai cũng có những mơ ước, thích được vui chơi và cho qùa, nhưng những ước mơ bé nhỏ ấy nếu ở hoàn cảnh kinh tế gia đình ổn định thì sẽ tạo cho các em niềm vui và hạnh phúc, còn những em ở hoàn cảnh khó khăn “ cơm ăn không đủ no, áo không đủ ấm” thì mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi.
Từ những ưu tư đó, được sự cho phép của Cha Quản Xứ Lạc Viên, nhóm các bà mẹ trong Giáo Xứ có tổ chức phát qùa cho các em vui chơi tết Trung Thu, với số lượng 2000 phần qùa mỗi phần gồm ít mẫu bánh kẹo và một cái lồng đèn, thật vui sướng biết bao nếu chúng ta trở lại tuổi thơ ngày ấy.
16 giờ 30’ ngày 14 / 09 (tức ngày 15 / 08 âm lịch ) các em thiếu nhi người dân tộc và người kinh được bố mẹ dẫn đến nhà thờ 3 – 4 tuổi cũng có, lớn nhất là 14 tuổi, với những tiếng nhạc trẻ con “ tết trung thu rước đèn đi chơi …..” hòa quyện với tiếng trống Lân tùng tùng…. đã tạo nên một không khí sôi nổi, vui nhộn và bỡ ngỡ. Đúng 17 giờ Thánh Lễ dành riêng cho các em thiếu nhi được cử hành, sau Thánh Lễ các em sẽ được phát qùa. Giáo Xứ có 2 đội Lân, đội lớn của Ca Đoàn Vô Nhiễm, đội nhỏ của các em Lễ Sinh, các đội Lân lần lược sẽ đi từ phía Cung Thánh xuống múa biểu diễn cho các em xem, những chàng vỗ tay và tiếng hò reo vang lên trong nhà thờ thật ngây thơ, sau những màn biểu diễn vui nhộn ấy, từ tay các Bà Mẹ và các anh chị Giáo Lý Viên các em đã nhận được những phần qùa của mình.
Giáo xứ Lạc Viên có khoảng 800 em thiếu nhi số còn lại là các em vùng đồng bào dân tộc và vùng lân cận. trong tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Cha Xứ đã hết lòng thương yêu con em người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa đã phải chịu nhiều thiệt thòi về cả tinh thần lẫn vật chất, mỗi khi các em về tham dự Thánh Lễ chiều Chúa Nhật hoặc lặn lội về để nhận những món qùa Trung Thu, đường xa 5 – 6 cây số, trời mưa nước lũ đổ về đường đi lầy lội, trơn trượt nên Ngài động lòng trắc ẩn đã thương lại càng thương hơn.
Từ lòng trắc ẩn ấy, nhóm các bà mẹ xin chia sẻ và đồng hành với Cha Xứ để hổ trợ cho các em thiếu nhi trong các họat động như phát thưởng tổng kết cuối năm học giáo lý, phát qùa Trung Thu, phát qùa vào dịp Giáng Sinh.
Trời bắt đầu dần tối, ánh trăng tháng 8 bắt đầu nhô lên chiếu rọi khắp khuôn viên nhà thờ, những khuôn mặt rạn rỡ cùng với cái lồng đèn sáng rực trong tay, hòa quyện với ánh sáng của trăng, xếp hàng đi theo đuôi đoàn lân như những vì sao lấp lánh đến từng nhà trong xóm làng múa biểu diễn và chúc bình an
Mong rằng những năm tiếp theo các em sẽ tiếp tục được vui hưởng niềm vui tết Trung Thu như năm nay. Tôi thiết nghĩ rằng nếu được sự tiếp sức từ một ai đó có lẽ niềm vui của các em thiếu nhi sẽ được nhân đôi và mãi mãi bền vững.

Đại diện nhóm các Bà Mẹ Giáo Xứ Lạc Viên
Maria Nguyễn Thị Hoàng Yến
Hải Đăng









