Sáng nay ngày 02/01/2012, các Cha hạt Đức Trọng quy tụ về Trung Tâm tĩnh tâm của các Cha Don Bosco K’Long, Định An để tĩnh tâm tháng. Theo tập tục tốt lành của Hạt Đức Trọng với sáng kiến của Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo, tháng giêng dương lịch mỗi năm thường dành riêng để các Cha Don Bosco mời các Cha Hạt Đức Trọng tới một điểm nào đó của các Cha Don Bosco, tĩnh tâm tháng và để các Cha Salésien Don Bosco có cơ hội khoản đãi các Cha Hạt Đức Trọng một bữa thịnh soạn trước là các Ngài nói lên lòng tri ân Cha Quản Hạt, và các cha trong Hạt, sau thức ăn ngon bao giờ cũng được dùng để thết đãi hàng tư tế. Đúng như tác giả Thánh Vịnh đã viết: “Kìa xem anh em sống chung một nhà…”.

Hôm nay là ngày đầu năm dương lịch, Đà Lạt đang có Festival hoa. Các Cha lại có dịp gặp nhau sau một tháng miệt mài với công việc của mỗi giáo xứ. Các Cha rất vui mừng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Điều quan trọng hơn là các Cha đã quây quần, quỳ trước mặt Chúa để dâng lời cảm tạ tri ân và xem lại những gì cần sửa đổi, cần bổ túc để những ngày tới các Cha phục vụ tốt hơn, đẹp hơn đúng theo lòng Chúa mong ước. Thật vậy, những giây phút quỳ trước Thánh Thể là những giây phút êm đềm nhất vì những ngày bận rộn với công việc mục vụ, các Cha ít cơ hội được quỳ bên nhau trước mặt Chúa để thân thưa với Chúa nhưng điều làm được và những điều các Cha đang khao khát, thao thức thực hiện. Nhớ lại lời Chúa nói với các môn đệ xưa: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút…”. Các Cha Hạt Đức Trọng cũng về đây nơi Trung Tâm Tĩnh Tâm của Dòng Don Bosco K’Long, Định An để nghỉ ngơi một chút đồng thời có dịp để canh tân đổi mới qua bí tích hòa giải và sống chung với nhau những giây phút thật ấm cúng, bổ ích dù rằng thời gian không nhiều lắm.

Sau giờ chầu là giờ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm mục vụ. Các Cha luôn cảm thấy hạnh phúc khi ngồi bên nhau trao đổi với nhau những việc làm đã qua và những dự phóng cho những ngày tháng tới. Tình anh em linh mục luôn được hun nóng khi anh em linh mục được gần gũi nhau, chia sẻ và sống những giây phút chan hòa tình thương.

Tôi còn nhớ một câu mẹ Têrêsa Calcutta đã viết: “Để yêu mến một người cần phải tiến tới gần người đó…Tôi không bao giờ săn sóc các đám đông mà chỉ săn sóc các con người cụ thể thôi”.  Đời linh mục là phục vụ mà là vụ những con người cụ thể, những linh hồn Chúa trao phó cho linh mục. Chị Chiara Lubich viết :” Như chỉ một Banh Thánh là đủ để chúng ta nhận lãnh Thiên Chúa làm của ăn trong hàng tỷ Bánh Thánh trên trái đất này, thì cũng chỉ cần một người anh chị em mà Chúa muốn đặt để bên cạnh chúng ta, cũng đù để làm cho chúng ta thông hiệp với toàn thể nhân loại là Đức Giêsu bí nhiệm”.

Một buổi tĩnh tâm đáng ghi nhớ trong một không khí mát mẻ, với một khung cảnh đẹp, thoáng, rộng của khoảng không gian tươi mát còn có đồi, núi, suối khe vv…Các Cha ra về lại tiếp tục”làm cho đàn chiên được sống và sống dồi dào”( Ga 10, 10 ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT