Trời hôm nay tương đối đẹp sau nhiều ngày mưa nặng hạt và mưa nhiều. Hôm nay thứ hai đầu tháng như thường lệ, các Cha hạt Đức Trọng, Đà Lạt lại quy tụ tại một Giáo xứ, hay một điểm nào đó trong Hạt để cùng nhau quỳ trước Thánh Thể và xét mình, xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau, đồng thời có quyết tâm cho một tháng mới. Tháng 9 mỗi năm, cha xứ Thanh Bình đều mời các Cha trong hạt Đức Trọng về Nhà xứ Thanh Bình để tĩnh tâm và sau đó mừng lễ cha xứ Matthêu Đinh Viết Hoàng.
Trong bài xét mình do Cha Gaston Courtois gợi ý, các Cha đã cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau lượng giá về mình và thành thật xin Chúa yêu thương tha thứ dù rằng các Linh mục đã được tuyển chọn, cất nhắc lên chức tư tế, nhưng xét cho cùng các Linh mục vẫn là con người với nhiều hạn chế, với nhiều khiếm khuyết cần được Chúa tha thứ, đỡ nâng. Các Linh mục luôn cần được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và đổi mới. Đúng như cha Gaston Courtois viết: “Linh mục phải yêu mến Bí Tích Thánh Thể, phải gắn bó và mến yêu Chúa Giêsu”. Xét cho cùng phải có Chúa hướng dẫn, nâng đỡ, chở che. Bởi vì, Linh mục là Alter Christus, là Chúa Kitô khác, nên Linh mục phải sống như Chúa, phải suy nghĩ và có tâm tình như Chúa. Tuy nhiên, Linh mục vẫn là con người, nên phải cần có ơn Chúa. Chúa Giêsu đã nói với Phaolô khi Ngài lo âu, sợ sệt trước sứ vụ cao cả nặng nề: “Ơn của Ta là đủ cho Ngươi rồi”.Tin vào Chúa, các Linh mục hiên ngang, can đảm và khiêm tốn tiến bước dù rằng các Linh mục chỉ là những bình sành dễ vỡ.
Quỳ trước Thánh Thể Chúa, các Linh mục ý thức vai trò và trách nhiệm của mình đối với Chúa, đối với Giáo Hội và đối với đàn chiên mà Chúa trao phó. Những giây phút trước mặt Chúa thật hạnh phúc, các Linh mục tha hồ tâm sự với Chúa. Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể để ở với nhân loại, ở với con người mãi mãi. Giây phút thiêng liêng và thánh thiện này, các Linh mục sẽ không bao giờ quên được Chúa đang nhìn ngắm mỗi người, Chúa yêu thương và đang muốn nhắn nhủ các Linh mục nhiều điều. Các Cha ý thức thân phận mỏng dòn, khiếm khuyết của mình nên đã tới tòa giải tội để làm hòa với Chúa và với anh em mình. Đây là những giây phút thật linh thiêng.Chúa hiểu rõ các Linh mục và các Linh mục ý thức sự giới hạn của con người mình để xin Chúa thứ tha và thánh hóa hầu các Linh mục có thể tiếp tục tiến bước và phân phát ơn Chúa qua con người của các Ngài.
Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đã thông báo một số thông tin trong Giáo Hạt Đức Trọng và anh em Linh mục sẻ chia những kinh nghiệm mục vụ cho nhau.
Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt cũng có mặt trong lúc các Cha tụ họp để chia sẻ những thông tin của Giáo phận như việc thuyên chuyển các Linh mục trong Giáo phận, việc Đức Tổng Giám mục Girelli, vị Đại Diện không thường trú của Tòa Thánh sẽ đến thăm mục vụ Giáo phận vào ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2011 này, việc 21 Thầy Phó tế trong đó có 18 Thầy Phó tế thuộc địa phận Đà Lạt, 01 Thầy Phó tế thuộc Tu Hội Nhập Thể Truyền Giáo ICM và 02 Thầy Phó tế thuộc Tu Hội truyền giáo thánh Vinh Sơn sẽ được Đức Cha Antôn truyền chức Linh mục vào ngày thứ ba 18/10/2011 tại Nhà thờ Bảo Lộc. Các tân Linh mục sẽ được Đức Cha bổ nhiệm làm phó xứ nơi Giáo xứ mình đang thực tập chức năng Phó tế.
Một bữa ăn ngon và thịnh soạn đã được Cha xứ Thanh Bình khoản đãi Đức Cha, Quý Cha. Đúng như lời Thánh Vịnh viết: ” Thức ăn ngon đãi hàng tư tế”.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









