Như thường lệ, hằng tháng các Cha thuộc Hạt Đức Trọng gồm ba huyện Đức Trọng, Lâm Hà và Đàmrông đều qui tụ về một Giáo xứ nào đó trong Hạt để cùng nhau tĩnh tâm sau những ngày trong tháng bận rộn với công việc mục vụ. Cứ bình thường, các Cha sẽ tĩnh tâm tháng tại Nhà thờ An Hòa, Đức Trọng nơi Cha Giuse Nguyễn Văn Bảo là Quản Hạt, tuy nhiên, để các Cha thông cảm với các Giáo xứ trong Hạt thì tháng nào Cha xứ của một Giáo xứ nào đó thuộc Hạt Đức Trọng đăng cai, các Cha sẽ hoan hỉ đến đó để tĩnh tâm…
Tháng 09/2016, các Cha được đến Giáo xứ Đoàn Kết theo lời mời của Cha Giuse Đệ, Chính xứ Giáo xứ Đoàn Kết để cùng nhau thinh lặng, quỳ trước Thánh Thể tâm sự với Chúa và hồi tâm để động viên nhau sống hoàn thiện hơn, tốt hơn như lời Chúa dạy :” Anh em hãy sống hoàn thiện như Cha trên Trời là Đấng hoàn thiện “ “ Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng “. Thực tế, Chúa luôn dạy các môn đệ :” Hãy tìm nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút “. Trong đời sống phục vụ, các Cha cũng cần có những giờ phút nghỉ ngơi, thư giãn. Nghỉ ngơi để thân xác được thảnh thơi đôi chút bởi vì cả tháng làm việc với nhiều vấn đề phải đối diện, phải đương đầu, chắc chắc các Cha cũng cần phải có giờ giấc yên ổn, thanh vắng để cầu nguyện để gặp gỡ anh em trong linh mục đoàn…Thân xác mệt mỏi, các Cha cũng cần có giờ thư giãn để đầu óc thoải mái, nhẹ nhàng…
Các Cha trong Hạt Đức Trọng đã có mặt khá đầy đủ, ngoại trừ một hai Cha có lý do đã được Đức Cha Giáo phận và cha Quản Hạt cho phép, nên yên tâm làm công việc của mình. Hạt Đức Trọng có hơn 40 Cha, một nửa Triều, một nửa Dòng, các Cha sống rất hài hòa, cảm thông và thương yêu nhau, nâng đỡ, động viên nhau sống lành sống thánh.
Nhà thờ Giáo xứ Đoàn Kết, Lâm Hà nằm trên một ngọn đồi thoáng mát, rộng rãi với diện tích hơn một mẫu Tây…Nhà thờ dâng kính Thánh Phêrô, cùng với Nhà xứ, Nhà sinh hoạt, Nhà Giáo lý tương đối ổn định…Đường sá đang được sửa sang, gia cố và có triển vọng được tráng nhựa…Bà con giáo dân hầu hết sống về nghề nông trồng cây công nghiệp và trồng lúa vv…Đời sống của bà con giáo dân tương đối ổn định…Các Cha sáng nay đã được Cha Giuse Đệ đọc lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nói về “ Bảo Vệ Thiên Nhiên “ trong Thông Điệp “ Laudato si “. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn ngày 01/09 hằng năm để cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên. Các Cha đã thinh lặng trước Thánh Thể để chiêm ngưỡng, tôn thờ và tâm sự với Chúa sau đó các Cha đã cùng nhau sám hối, hồi tâm để quyết tâm sống một tháng mới đẹp hơn, tốt hơn, mang lại nhiều lợi ích cho các linh hồn.
Cha Quản Hạt đã chia sẻ với các Cha về một số việc trong Giáo phận và những việc trong Giáo Hạt trong những tháng tới. Các Cha cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm cho nhau để cùng nhau sống tốt hơn, vui hơn.
Ngày tĩnh tâm đã để lại nhiều điều tốt đẹp khi các Cha cùng nhau chia sẻ với nhau bữa cơm trưa huynh đệ.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









