Như thường lệ cứ vào thứ hai đầu tháng, các Cha hạt Đức Trọng sẽ tĩnh tâm hoặc tại giáo xứ An Hòa, giáo xứ của Cha Quản hạt Giuse Nguyễn văn Bảo hoặc tại một giáo xứ nào đó trong hạt đã tình nguyện đăng ký.

Sáng thứ hai ngày 01 tháng 11 năm 2010, nhằm ngày kính mừng trong thể các thánh nam nữ, các Cha hạt Đức Trọng mặc dù trời mưa liên tục nhưng vẫn ý thức việc tĩnh tâm là quan trọng trước mọi công việc khác. Do đó, tất cả các Cha đều có mặt tại nhà xứ Tùng Nghĩa để tĩnh tâm : đặt mình trước Thánh Thể, lắng nghe Chúa nói và lãnh nhận bí tích giao hòa hầu có những quyết tâm mới cho những tháng tới. Tuy thời gian không nhiều, nhưng những giây phút trước Thánh Thể quả thực quý giá vô cùng. Các Cha với trăm công ngàn việc của giáo xứ, nên nhiều khi không có những giờ phút ngồi thinh lặng bên nhau, hay quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể để lắng nghe Ngài nói và để tâm sự với Ngài. Nên, tĩnh tâm tháng là cơ hội, là dịp thuận tiện để các Cha quỳ trước mặt Chúa : cảm tạ tri ân Chúa và để thân thưa với Chúa những tâm tình sâu lắng nhất trong tâm hồn. Trước mặt Chúa cũng có nghĩa là giục lòng ăn năn sám hối và quyết tâm trở về với Chúa. Giây phút trước Thánh Thể là giây phút hồi âm, xét mình và rồi đến tòa hòa giải để làm hòa với Chúa và làm hòa với anh chị em…

Các thánh nam nữ đã sống cuộc đời ở trần thế, đã có những thử thách, những cám dỗ, những nguy nan, tuy nhiên, các Ngài đã dám liều mình, đã dám sống đức tin để đi con đường Tám Mối Phúc. Con đường Giêsu là con đường mở ra chân trời phục vụ quảng đại và yêu thương. Con đường theo Chúa là con đường hẹp, con đường thập giá. Các thánh nam nữ đã như chúng ta, nhưng các Ngài đã quyết tâm nên thánh. Các Linh mục là những người ưu tuyển, việc nên thánh càng phải là mục tiêu số một của cuộc đời các Linh mục. Nên thánh, các Linh mục mới đem lại nhiều ân huệ và hoa trái thiêng liêng tốt đẹp cho giáo dân.

Những giây phút tĩnh tâm thật linh thánh bởi vì các Cha đã sống tình huynh đệ, bác ái chan hòa…Rồi, Cha Quản Hạt chia sẻ chuyến đi Trung Quốc vừa qua của Ngài cùng với một số các Cha trong địa phận Đà Lạt. Theo Ngài tất cả các Cha đều hài lòng về chuyến đi này. Nước Trung Quốc có những bước tiến nhảy vọt và một lịch sử lâu dài với những di tích lịch sử khó quên trên bản đồ thế giới. Chuyến đi tham quan này có những ấn tượng rất tốt như đường sá  của Trung Quốc thật tuyệt vời, người phụ nữ ăn mặc kín đáo, và đời sống kinh tế cao.

Sau đó, các Cha phác họa chương trình từ nay cho tới Mùa Vọng, việc trước mắt là ngày của các Ban Mục Vụ trong năm thánh, ngày khánh thành Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt 27/11, các ngày giải tội trong các giáo xứ của hạt Đức Trọng và ngày 12/12, diễn nguyện Thánh Ca Giáng Sinh năm 2010 tại giáo xứ Liên Khương.

Cha Giuse Định, chính xứ Tùng Nghĩa và Cha Vinhsơn Cường đã khoản đãi các Cha hạt Đức Trọng bữa cơm huynh đệ thật thịnh soạn và khó quên. Các Cha hạt Đức Trọng đã sống với nhau những phút chan hòa tình huynh đệ và bác ái. Chúa nói :” Các con hãy vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện…”.

Buổi tĩnh tâm đã qua nhưng với những quyết tâm cho tháng tới, các Cha ra về với những công việc thường lệ của giáo xứ, nhưng chắc chắn Chúa đang đồng hành trong những công việc phục vụ Hội Thánh và đồng loại mà các Cha đã hy sinh dấn bước…

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT