Như thường lệ mỗi thứ hai đầu tháng, các Cha Hạt Đức Trọng tĩnh tâm tại một Giáo xứ nào đó trong Hạt đã được đăng ký trước. Đáng lẽ ngày 01/04/2013, các Cha tĩnh tâm tháng 04 nhưng vì thứ hai đầu tháng nhằm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Do đó, các Cha tĩnh tâm vào ngày 29/04/2013 vì thứ hai ngày 06/05/2013 các Cha đi thường huấn tại Tòa Giám Mục Đà Lạt.

Hôm nay, hầu hết các Cha đều có mặt để tĩnh tâm với nhau,chia sẻ kinh nghiệm Mục vụ và nghe Cha Quản Hạt Giuse thông báo một số vấn đề liên quan đến Giáo phận, Giáo hạt. Điều quí hóa nhất là các Cha có cơ hội quỳ bên nhau trước mặt Chúa, trước Thánh Thể thờ lạy Chúa, tâm sự với Chúa, đặc biệt nghe Chúa nói. Mỗi lần có dịp quỳ trước Thánh Thể, các Cha cảm thấy rất hạnh phúc vì được trút bỏ những công việc hằng ngày, những việc xem ra cứ lập đi lập lại mãi trong đời sống phục vụ. Quỳ trước mặt Chúa để nhìn Chúa bởi vì với những bổn phận hằng ngày xem như cứ vần xoay luôn mãi, nhiều khi các Cha bị cuốn hút vào công việc phục vụ mà quên đi phải có những phút giây thinh lặng, những giây phút quên đi tất cả để nghe Chúa nói và ngược lại nói với Chúa.
Tác giả Jean Lafrance trong “ Prie ton Père dans le secret “ ( Cầu nguyện Cha trong thầm kín có viết một đoạn rất hay, tác giả nói :” Cơn hấp hối và cái chết trên Thập giá vẫn chưa chấm dứt, Pascal đã viết “ Chúa Giêsu còn hấp hối cho đến tận thế, không thể để Ngài cô đơn được “. Trong từng chi thể nhân loại, Đức Kitô tiếp tục cuộc khổ nạn vinh hiển của Ngài…Ở đâu còn có người đau khổ, ở đó Chúa còn hấp hối và Thập giá của Ngài còn sống động để thực hiện công trình cứu độ …”.

Các Cha hiện diện trước Thánh Thể, tri ân cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho các Cha. Chúa đã nói :” Không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con …”. Ơn gọi phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh trong sứ vụ Linh mục là một ơn gọi cao siêu, một mầu nhiệm: mầu nhiệm tình thương và là mầu nhiệm đức tin. Thánh Têrêxa Avila đã nói một câu rất thâm thúy :” Ai sống giây phút hiện tại là sống với Thiên Chúa. Ai nắm giây phút hiện tại là nắm được tất cả. Giây phút hiện tại đủ lắm rồi.Đừng lo lắng gì hết…”.
Vâng, những phút giây trước mặt Chúa, quỳ và ngồi bên nhau là những giây phút thật quí hóa, linh thiêng. Bởi vì, không phải lúc nào các Cha cũng có những giây phút quí báu như thế !
Canh tân, đổi mới là những việc các Cha luôn phải làm. Do đó, việc xét mình, quyết tâm thay đổi luôn là những thái độ, việc làm cần thiết để các Cha sống đẹp, sống tốt như Chúa muốn :” Yêu như Thầy Yêu “. Các Cha đã xét mình và xưng thú những thiếu xót, những khiếm khuyết để xin Chúa tha thứ hầu càng ngày các Cha càng trở nên giống Chúa hơn.Chắc chắn, qua các Thánh Lễ, qua các Bí tích và những việc làm tốt của các Cha, các linh hồn sẽ nhận được muôn vàn ân huệ quí giá nơi các mục tử của họ.
Các Cha đã nghe Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo thông báo về một số vấn đề liên quan tới Giáo phận, Giáo hạt, Giáo xứ vv…Đặc biệt, Cha Quản hạt cho biết ngày hôm qua Chúa nhật là ngày kỷ niệm 41 năm linh mục của Ngài. Năm ngoái, dịp mừng 40 năm linh mục của Cha Quản Hạt Giuse. Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang đã giảng một bài rất thấm thía và đánh động tâm hồn, gây ấn tượng mạnh nơi nhiều người. Ngài gọi 40 năm linh mục là kỷ niệm “ Lễ Hồng Ngọc “.Các Cha đã vỗ tay chúc mừng 41 năm linh mục của Cha Quản Hạt.
Trong dịp quí hóa này, Cha Quản Hạt Giuse đã khoản đãi các Cha một bữa ăn rất hoành tráng, rất ngon đượm tình huynh đệ giữa các Cha trong Hạt gồm Triều và Dòng. Và thực “ cứ dấu này người ta sẽ nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau “.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









