Như thường lệ, các Cha hạt Đức Trọng vẫn cùng nhau tĩnh tâm chung tại một Giáo xứ nào đó trong Hạt để thay đổi không gian và để biết Giáo xứ của nhau nhiều hơn. Sáng nay, các Cha đã quy tụ về Nhà Thờ Rơlơm để cùng nhau đi vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút, sau một tháng miệt mài phục vụ Giáo xứ và bà con giáo dân trong công tác mục vụ. Nghỉ ngơi một chút để cho đầu óc được khỏe và con người thư giãn phần nào vì ở Giáo xứ công việc lu bù và ít giờ được thư giãn, nghỉ ngơi. Các Cha sau những ngày làm việc, phục vụ bà con giáo dân, mỗi tháng có dịp gặp nhau là niềm vui vì có những chuyện chia sẻ công tác mục vụ với nhau và đặc biệt được biết Giáo xứ của nhau. Được biết, Rơlơm là một Giáo sở đã có từ trước năm 1975 nghĩa là năm 1963 một Nhà nguyện bằng gỗ lợp tôn, đường nét Cao nguyên : Nhà nguyện chứa tối đa 300 giáo dân. Số giáo dân tại địa phương là dân bản địa thuộc buôn Rơlơm khoảng hơn 500 người.Nhà nguyện này do các cha Canađa Dòng Chúa Cứu Thế trước đây phụ trách. Sau này, anh chị em Dân tộc Phitô thường đi lễ ở Rơlơm, do đó bà con giáo dân lên đến gần 3,000 người. Năm 2012, Cha Antôn Trần Thế Phiệt được bổ nhiệm về Rơlơm và Ngài đã cùng Cha Gioan Phùng Bá Trung xây dựng Nhà thờ mới Rơlơm và Nhà xứ. Nhà thờ có nét Dân tộc bản địa khang trang, xinh đẹp.

Sau một giờ chầu trước Thánh Thể Chúa, các Cha có dịp quỳ bên nhau, tâm sự với Chúa và cùng nhau sám hối, xưng thú những lỗi lầm trong một tháng qua để xin Chúa rộng lượng tha thứ. Những giây phút được gần nhau, kết hiệp với Chúa, các Cha cảm nghiệm tình thương bao la của Chúa Giêsu. Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích nuôi sống, Bí Tích mang lại sự sống đời đời.

Những giây phút bên nhau thật vui, hạnh phúc bởi vì các Cha có dịp chia sẻ với nhau công việc mục vụ của một tháng qua, những công việc của Địa phận, của Giáo Hạt và của Giáo xứ phải thực hiện, những dự phóng tương lai sẽ thực hiện.

Các Cha lại có dịp cùng nhau tham dự bữa trưa đơn giản với nhau trong tình huynh đệ của linh mục đoàn Giáo phận, Giáo Hạt. Một buổi tĩnh tâm qua đi đem lại nhiều lợi ích cho mỗi người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT