Trời mấy bữa nay bị ảnh hưởng cơn bão số 1, nên  mưa không ngớt hạt, các Cha Hạt Đức Trọng dù mưa gió vẫn hăng say nhiệt tình đi tĩnh tâm để chuẩn bị những ngày thánh thật thánh : đem lại hiệu quả cho mình và cho các linh hồn.

Vâng, mỗi tháng anh em linh mục trong hạt Đức Trọng đều gặp nhau ở một địa điểm nào đó để cùng nhau quỳ trước mặt Chúa, nhìn lên Chúa và quay vào mình để có quyết tâm mới cho những ngày tháng tới. Quỳ trước mặt Chúa, nhìn lên Chúa luôn luôn giúp anh em linh mục hiểu sâu xa hơn tình yêu cao vời của Chúa, qua đó anh em linh mục ý thức hơn sứ vụ cao cả Thiên Chúa đã tuyển chọn để anh em linh mục phục vụ Chúa, Giáo Hội và đàn chiên với tất cả tình thương, lòng nhiệt thành, tận tụy của mình.

Sáng nay dù trời mưa gió, từ Cha Quản Hạt Giuse đến từng anh em linh mục triều cũng như dòng đều cảm thấy niềm vui dâng trào bởi vì sau một tháng miệt mài với công việc của Giáo xứ, gặp nhau là niềm hạnh phúc, sự phấn khởi.Gặp nhau để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, những công việc mục vụ, chia sẻ với những vui mừng, lo âu và hy vọng.Đặc biệt, anh em linh mục được kết hiệp mật thiết với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Tuy những giây phút bên nhau thật ít nhưng trước mặt Chúa trong lòng tin sâu xa, anh em linh mục nhận ra rằng những giây phút tĩnh tâm thật quí, những giây phút ở bên nhau thật đáng trân trọng và quí hóa. Trò chuyện với Chúa, thân mật với Chúa, anh em linh mục thật hạnh phúc.Những tháng ngày sống giữa đàn chiên mình được Chúa, Đức Cha trao phó coi sóc, chắc chắn, các linh mục cần nhiều giây phút ở bên Chúa để cầu nguyện, ở bên nhau để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ, nhờ đó mỗi anh em linh mục sẽ nhận ra cái được, cái chưa được, cái cần phải học hỏi thêm nữa.Trong bài “ Linh mục – người nối kết với trời cao”  Cha Giuse Nguyễn Thành Long đã viết :” Cầu nguyện không chỉ bằng những giờ đã được qui định, như Thánh lễ, Nguyện gẫm, viếng Thánh Thể, Giờ Kinh Phụng Vụ…mà còn phải cầu nguyện qua công việc mục vụ mà người linh mục làm hằng ngày bằng cách làm những công việc đó với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, vì Chúa Kitô và cho Chúa Kitô.Điều này giúp người linh mục đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào cả những công việc mà mình đang làm “.

Những giây phút xét mình và anh em linh mục đón nhận Bí Giao Hòa để làm hòa với Chúa và làm hòa với anh em. Bí tích Hòa Giải quả thực giúp người linh mục luôn cải hóa tự tân, luôn làm mới đời mình nhờ đó người linh mục có những quyết tâm mới.

Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo chia sẻ cho anh em linh mục về đám tang của Cha cố Phanxicô Xavie Lã Thanh Lịch, một linh mục đã phục vụ Giáo phận Đà Lạt và đã là nguyên Quản xứ Giáo xứ Tùng Nghĩa nhiều năm. Theo Cha Quản Hạt Giuse, đám tang của Cha cố Phanxicô rất chu đáo, Ngài đã chuẩn bị thật tốt cho ngày ra đi của Ngài và Ngài không muốn làm phiền bất cứ con cháu nào…Cha Quản Hạt Giuse cũng thông báo một số vấn đề liên quan đến Giáo phận và Giáo Hạt để các Cha biết, suy nghĩ và thực hiện.

Cha Giuse Tống Đình Quí, chính xứ Giáo xứ Ninh Loan đã giới thiệu với Cha Quản Hạt Giuse và với các Cha hạt Đức Trọng ban mục vụ mới của Giáo xứ Ninh Loan.

Một bữa cơm ngon miệng đã được Giáo xứ Ninh Loan thết đãi Cha Quản Hạt Giuse và các Cha hạt Đức Trọng. Một buổi tĩnh tâm thật đẹp, thật sốt sắng đối với các Cha hạt Đức Trọng.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT